"Sau khi uống rượu bia bao lâu thì hết nồng độ cồn trong máu và khí thở?" đã trở thành một câu hỏi trends trên google với 673.000 kết quả tìm kiếm.
Là người tham gia Ban soạn thảo luật Phòng chống tác hại của rượu bia, bà Trần Thị Trang, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế từng thông báo sau 1 giờ gan sẽ dung nạp và chuyển hóa hết 1 đơn vị cồn, tương đương 220 ml bia (2/3 chai - nồng độ cồn 5%); tương đương 100 ml rượu vang (nồng độ cồn 13,5%); tương đương 30 ml rượu mạnh (nồng độ cồn 40%)...
Tuy nhiên, để đào thải hết hoàn toàn 1 đơn vị cồn, cơ thể còn phải mất khoảng 2 giờ nữa. Đối với những người có gan yếu hoặc cơ thể chuyển hóa chậm thì việc đào thải cồn sẽ lâu hơn”.
Có nghĩa ngay cả nhà chức trách cũng chỉ đưa được ra một hướng dẫn hết sức tương đối. Và sự tương đối ấy, trong thực tế, gây ra những câu chuyện “tưởng” rất bi đát: Tưởng hết cồn rồi. Và cuối cùng, phạt - không nói nhiều. Nghị định 100 có hiệu lực rồi. Cứ trên 0% là ăn phạt.
Đây là những dòng tin vừa và liên tục xuất hiện trong những ngày qua: Ở Hà Tĩnh, xe biển xanh cũng bị phạt lỗi nồng độ cồn. Ở Hải Phòng, xe ò oe (cứu thương) cũng bị xử phạt. Ở Hà Nội, xe bus cũng stop, xin mời thổi ống.
Ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, cảnh sát cơ động bị phạt nồng độ cồn, báo về đơn vị. Ở Cần Thơ, dân nhậu từ chối kiểm tra bị xử phạt mức cao nhất. Và ở Quảng Nam, uống một ly rượu tất niên: 17 triệu đồng tiền phạt, tước bằng 17 tháng, giam xe 7 ngày.
Những dòng tin cho thấy việc xử phạt đang được tiến hành rất nghiêm túc, nhưng cũng chứa đựng trong đó những lăn tăn khi nó giống y như việc loại bỏ văn hóa uống rượu.
Chắc không hề ngẫu nhiên, một luật được cho là tiến bộ, vì con người, nhưng hôm biểu quyết ở Quốc hội, tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ là 214/212, chỉ chênh nhau hai phiếu.
Có lẽ, quy định xử phạt với trường hợp có hơn 0% nồng độ cồn nên được xem lại để có điều chỉnh kịp thời, ít nhất, để những người trót làm một chút bia, ly rượu không bị coi như một thứ ma men xấu xa, để người dân không cảm thấy oan ức với một quy định về lý thuyết là vì con người.