Phải giữ sạch màu trắng, thưa Bộ trưởng Kim Tiến

Anh Đào |

Hôm qua, trên truyền hình quốc gia, PGS TS Phạm Duy Hiển - nguyên Chủ tịch HĐ khoa học Bệnh viện K - nhìn nhận sự phẫn nộ của dư luận là "sự phẫn nộ nhân tính"! Ông cũng thẳng thắn rằng, hoa hồng "chính là hối lộ chứ còn gì nữa"!

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có một bài viết lay động lòng người khi bà bày tỏ đau đớn trước các vụ hành hung bác sĩ ngay tại bệnh viện. 

Lay động, ở hình ảnh những tấm áo bluse trắng lấm máu. Lay động, khi vừa bận áo bluse trắng cấp cứu người bệnh thì các bác sĩ phải mặc áo xanh bệnh nhân sau những vụ tấn công thậm chí bằng cả hung khí. Lay động, và phẫn nộ nữa, khi phải chứng kiến cảnh các từ mẫu bị bắt quỳ, khi cảnh đánh đập được livestream trên mạng xã hội như một cách hạ nhục.

"Một nhân viên hàng không bị hành khách hành hung, hành khách đó ngay lập tức bị cấm bay; nhưng cứu người, dù bất kể người đó là ai, lại là sứ mệnh của người thầy thuốc"- nữ Bộ trưởng viết.

Xin thưa với Bộ trưởng, như trong vụ việc thời sự nhất, bác sĩ bị hành hung ở Nghệ An, dư luận và người dân luôn ở bên ngành y tế. Bạo lực là đã không thể chấp nhận, huống hồ bạo lực với những người tay không tấc sắt, bạo lực với những người mà bản thân nghề nghiệp đã là một sứ mệnh.

Thưa Bộ trưởng, người dân hiểu chứ. Và người dân cũng luôn công bằng, không cần phải chờ tới những lời kêu gọi.

Cuối bài báo, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có nói đại ý chỉ có thể bảo vệ blouse trắng khi những hành vi côn đồ được xử lý như những hành vi chống đối người thi hành công vụ. 

Điều đó có cần không! Rất cần thiết.

Điều đó có đúng không? Khẳng định là quá đúng.

Nhưng thật ra, chính người thầy thuốc cũng phải tự bảo vệ tấm áo trắng của mình bằng sự sạch sẽ, tử tế.

Phải nói thật với Bộ trưởng, niềm tin vào sự trong sạch tử tế ấy nhiều năm qua đã mai một ít nhiều.

Nào là những mũi tiêm không đau. Nào là sự gắt gỏng nếu không có phong bì. Lớn hơn, cả chuyện Công ty Bio-Rad Laboratories Inc của Mỹ từng bị cáo buộc đã trả 2,2 triệu USD hoa hồng cho quan chức y tế VN để đổi lấy các hợp đồng.

Hẳn nhiều người chưa quên nhận xét của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Văn Tiên năm ấy: Tôi nghĩ trong 5 năm mà có 2,2 triệu USD có lẽ còn... quá nhỏ". Và vấn đề về chi hoa hồng cho những người bán thuốc, bác sĩ kê đơn khá phổ biến.

Hẳn nhiều người còn nhớ con số 5 ngàn đồng mà báo cáo "Chi phí không chính thức trong dịch vụ y tế" đã nhắc tới.

5 ngàn đồng, một ổ bánh mì, vậy mà một số y bác sĩ tuyến huyện cũng nhận. Nhận của  những bệnh nhân chỉ còn có 5 ngàn đồng.

Và giờ, đến lượt câu chuyện 7,5 tỷ đồng hoa hồng cho các bác sĩ.

Hôm qua, trên truyền hình quốc gia, PGS TS Phạm Duy Hiển - nguyên Chủ tịch HĐ khoa học Bệnh viện K - nhìn nhận sự phẫn nộ của dư luận là "sự phấn nộ nhân tính"! Ông cũng thẳng thắn rằng hoa hồng "chính là hối lộ chứ còn gì nữa"!

Chúng ta quá thiếu bằng chứng để nhìn nhận chân xác thực trạng hoa hồng. Và bây giờ, nó là cơ hội không gì tốt hơn để Bộ Y tế nghiêm túc với tình trạng này. Trước hết là việc làm rõ những blouse trắng nào đã tự làm vấy bẩn màu trắng tấm áo của mình.

Bảo vệ tấm áo bluse còn đồng nghĩa với việc ngành y tế tự gột rửa những vết bẩn trên tấm áo màu trắng ấy.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.