Phải dạy cho học sinh sự trung thực ngay từ lớp 1

Lê Thanh Phong |

Sách dạy Tiếng Việt, dạy chữ, nhưng chữ đi liền với nghĩa. Hãy chọn lựa từ có ý nghĩa để dạy. Có nhiều chuyện để dạy, nhưng phải dạy cho học sinh sự trung thực ngay từ lớp 1.

Tại cuộc họp báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc xử lý các ý kiến góp ý cho nội dung sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 theo chương trình mới, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định sẽ yêu cầu các tác giả, Hội đồng Thẩm định SGK quốc gia rà soát, giải trình, tiếp thu, hoàn thiện để chất lượng SGK ngày càng tốt hơn.

Khi nói về một hình ảnh trong sách Tiếng Việt 1 được cho rằng phản cảm, GS Trần Đình Sử, Chủ tịch Hội đồng thẩm định khẳng định: "Trong quá trình thẩm định, tôi đã lật giở từng trang, xem từng câu chữ, từng hình ảnh minh họa, nhưng không có xuất hiện nội dung trên".

Điều này cho thấy, quá trình thẩm định của cá nhân GS Trần Đình Sử là rất nghiêm túc, "lật giở từng trang sách, xem từng câu chữ".

Tổng chủ biên, GS Nguyễn Minh Thuyết cũng quả quyết: "Chúng tôi đã làm rất kỹ".

Vậy thì hai nhóm biên soạn và thẩm định còn rà soát gì nữa?

Cho nên, cần có một hội đồng rà soát độc lập có chuyên môn và uy tín, để có kết luận khách quan.

Rà soát những gì? Xin đề xuất với những nhà khoa học đáng kính, hãy dạy cho con cái chúng ta sự trung thực.

Những câu chuyện dẫn ra trong sách có nội dung hàm chứa dạy cho trẻ con "trí trá", "lươn lẹo", "láu cá" nên loại ra. Giai đoạn tuổi ngây thơ của các cháu rất ngắn- chỉ tính bằng một vài năm, đừng lấy đi của các cháu. Thay vào đó, chỉ dạy những chuyện nói về sự trung thực.

Thứ hai là không nên sử dụng truyện của các tác giả, cắt xén, sửa chữa tùy tiện rồi ghi "phỏng theo".

GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, trong truyện của Lev Tolstoy, ngựa cái lười biếng xui ngựa đực không đi cày, nếu chủ quật roi thì tung vó đá lại. Ngựa đực làm theo lời ngựa cái. Bác nông dân thấy ngựa đực ương bướng, bèn đóng ngựa cái vào vai cày. Những chi tiết này đã được tác giả sửa lại cho nhẹ nhàng nhưng căn bản diễn biến câu chuyện vẫn như truyện của Lev Tolstoy.

Bài tập đọc "Ve và gà" cũng được viết lại (phỏng theo) truyện "Ve và kiến" của La Fontaine, nhà văn Pháp. Tác giả SGK phải đổi nhân vật "kiến" thành "gà" vì đến lúc này học sinh chưa học vần ''iên", nhưng cốt truyện giữ nguyên.

Có rất nhiều truyện để nguyên tác vẫn sử dụng để dạy chữ và dạy nghĩa, không nên sửa lại truyện của các nhà văn. Có thể học sinh lớp 1 chưa có ý thức về hành vi "đạo văn", nhưng khi lớn lên, n hững bài học này sẽ bị ảnh hưởng. Các em có thể lấy tác phẩm của người khác, sửa chữa, thêm bớt để làm của mình, vì các em từng được học như thế.

Xã hội đang thiếu thốn sự trung thực, thừa mứa sự giả dối, hãy tìm chữ nghĩa hay và đẹp để giáo dục về sự trung thực.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tổng chủ biên SGK tiếng Việt 1: Sẽ tiếp thu ý kiến để điều chỉnh phù hợp

Đặng Chung - Thiều Trang |

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên SGK tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh diều - khẳng định, nhóm tác giả sẽ đánh giá kết quả triển khai, tiếp thu ý kiến của giáo viên, xã hội để điều chỉnh cho ngày càng phù hợp hơn.

Càng tranh luận, càng thấy cần có nhiều bộ sách giáo khoa

Lê Thanh Phong |

Trước làn sóng chỉ trích về chất lượng sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, GS Nguyễn Minh Thuyết - chủ biên sách này khẳng định: “Chúng tôi đã làm rất kỹ”.

Chủ tịch Hội đồng Thẩm định SGK: Tiếng Việt 1 không có nội dung “bốn cái làn”

Thiều Trang - Đặng Chung |

GS-TS Trần Đình Sử - Chủ tịch Hội đồng thẩm định môn Tiếng Việt 1 đã lật giở từng trang, xem từng câu chữ trong cả 5 bộ sách Tiếng Việt lớp 1 và khẳng định không có nội dung "bốn cái làn".

Đừng để sự trung thực phải gục ngã!

Thẩm Hồng Thụy |

Vụ việc “cô giáo quyền lực không giảng bài” suốt hơn 3 tháng ròng đã nảy sinh diễn biến mới: Phụ huynh của học sinh Pham Song Toàn - người bức xúc nói ra sự thật cô giáo dạy toán Trần Thị Minh Châu không giảng bài - đã phải xin chuyển trường cho con.

Vụ “cô giáo quỳ gối”: Xin hãy cho sự trung thực một cơ hội!

Thế Lâm |

Vụ cô giáo Nh quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh tại Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) đang trở thành tâm điểm của dư luận khiến cho nhiều bên liên quan có vẻ muốn “chạy tội”.

Sự trung thực

TRUYỆN NGẮN CỦA MAXIM ANATOLEVITS SHAPIRO (NGA) |

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng chủ biên SGK tiếng Việt 1: Sẽ tiếp thu ý kiến để điều chỉnh phù hợp

Đặng Chung - Thiều Trang |

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên SGK tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh diều - khẳng định, nhóm tác giả sẽ đánh giá kết quả triển khai, tiếp thu ý kiến của giáo viên, xã hội để điều chỉnh cho ngày càng phù hợp hơn.

Càng tranh luận, càng thấy cần có nhiều bộ sách giáo khoa

Lê Thanh Phong |

Trước làn sóng chỉ trích về chất lượng sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, GS Nguyễn Minh Thuyết - chủ biên sách này khẳng định: “Chúng tôi đã làm rất kỹ”.

Chủ tịch Hội đồng Thẩm định SGK: Tiếng Việt 1 không có nội dung “bốn cái làn”

Thiều Trang - Đặng Chung |

GS-TS Trần Đình Sử - Chủ tịch Hội đồng thẩm định môn Tiếng Việt 1 đã lật giở từng trang, xem từng câu chữ trong cả 5 bộ sách Tiếng Việt lớp 1 và khẳng định không có nội dung "bốn cái làn".

Đừng để sự trung thực phải gục ngã!

Thẩm Hồng Thụy |

Vụ việc “cô giáo quyền lực không giảng bài” suốt hơn 3 tháng ròng đã nảy sinh diễn biến mới: Phụ huynh của học sinh Pham Song Toàn - người bức xúc nói ra sự thật cô giáo dạy toán Trần Thị Minh Châu không giảng bài - đã phải xin chuyển trường cho con.

Vụ “cô giáo quỳ gối”: Xin hãy cho sự trung thực một cơ hội!

Thế Lâm |

Vụ cô giáo Nh quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh tại Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) đang trở thành tâm điểm của dư luận khiến cho nhiều bên liên quan có vẻ muốn “chạy tội”.

Sự trung thực

TRUYỆN NGẮN CỦA MAXIM ANATOLEVITS SHAPIRO (NGA) |