Cụ thể, Trần Anh Thư nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỉ đồng.
Không có ai cho không ai cái gì, ông Trần Anh Thư đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp & Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Nạn khai thác cát lậu trên các con sông ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhức nhối lâu nay. Các nhóm khai thác lẻ chỉ "ăn cắp" vài ghe, vài thuyền. Còn "nhóm lợi ích" làm sạt lở cả bờ sông.
Doanh nghiệp khai thác cát trên sông có đúng giấy phép được cấp hay không chẳng ai biết ngoài cơ quan quản lý. Khi mà cán bộ, quan chức thông đồng với doanh nghiệp để khai thác ngoài giới hạn của giấy phép thì hậu quả vô lường.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường trở thành tờ giấy lộn. Đóng thuế cũng chỉ trong số lượng khai thác của giấy phép, còn ngoài giấy phép thì chia nhau. Sạt lở hai bên bờ sông của nhiều con sông ở Đồng bằng sông Cửu Long một phần vì nước biển dâng, biến đổi khí hậu, còn một phần là do khai thác cát bất chấp quy định của pháp luật.
Vì hàng chục tỉ đồng chia nhau để làm giàu cho một số cá nhân, đổi lại là nhiều nhà dân hai bên bờ bị rơi tõm xuống sông vì sạt lở, nhiều diện tích đất nuôi trồng thủy sản, đất canh tác bị mất.
Thông tin từ Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, tính đến năm 2022, Đồng bằng sông Cửu Long có 665 điểm sạt lở, với tổng chiều dài 656km. Nguyên nhân chính gây sạt lở là do khai thác cát quá mức. Nếu cập nhật vào cuối năm nay, điểm sạt lở có thể lên đến 4 con số.
Người dân khốn khổ vì hậu quả phá hoại môi trường của những nhóm lợi ích chuyên khai thác cát. Cho nên, từ vụ án ở An Giang, các cơ quan chức năng cần vào cuộc, truy quét tận cùng các nhóm lợi ích đang bào mòn tài nguyên cát ở những dòng sông trên khắp ĐBSCL và trên phạm vi cả nước.
Cái giá phải trả cho sạt lở sông ngòi không chỉ là chuyện tài sản, đất ở, đất đai canh tác mà còn là mạng người.
Có bao giờ, bọn "cát tặc" nghĩ đến hậu quả này không? Đương nhiên là không bao giờ.