Hiệu trưởng Đinh Bằng My hôm qua đã phải ra trước vành móng ngựa trong một phiên tòa xấu hổ và đau lòng. Đọc 11 trang cáo trạng, dư luận chắc phần nào cũng hiểu lý do phiên tòa phải xử kín.
Bởi lẽ những hành vi dâm ô bệnh hoạn của người được cho là thầy này vượt quá sự tưởng tượng của dư luận. Bởi việc công khai những tình tiết ấy, có lẽ sẽ một lần nữa ám ảnh những đứa trẻ nạn nhân - mới chỉ đang học lớp 7, 8, 9 vào thời điểm hành vi phạm tội xảy ra.
Một phiên tòa xử kín là cần thiết. Để bảo vệ những đứa trẻ. Nhưng thật ra, chúng ta có những cách khác để bảo vệ trẻ em, chứ không phải chờ đến những phiên tòa xử kín, khi sự việc đã xảy ra và việc khắc phục chỉ là tuyên một bản án.
Hôm qua, công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi xâm hại tình dục 2 nữ sinh.
Trong vụ án, có những tình tiết đáng chú ý: Hai bé gái đều mới chỉ 14 tuổi đang học ở một trường THCS. Và đáng nói hơn, người phát hiện sự việc và dẫn các cháu đi báo công an chính là 2 nữ giáo viên trong trường.
Chúng ta hãy cùng nhớ lại vụ Hiệu trưởng Đinh Bằng My. Khi sự việc xảy ra, dư luận đã đặt câu hỏi trách nhiệm và cả lương tâm vào “sự im lặng đáng sợ” của các thầy cô giáo khác. Bởi sự việc xảy ra trong nhiều năm. Bởi có lúc vị hiệu trưởng này còn nhờ các thầy cô khác gọi học sinh lên phòng. Thậm chí có những thầy cô còn hỏi trêu trọc học trò sau khi gặp thầy My về bằng những từ ngữ thô tục.
Giữa sự phẫn nộ của 2 nữ giáo viên ở Quảng Bình khi phát hiện học sinh của mình bị xâm hại và sự im lặng của các giáo viên ở Thanh Sơn có một sự khác biệt rất lớn mà đôi khi nếu chỉ quy bằng hai chữ “trách nhiệm” - là vẫn chưa đủ.
Bởi vì chỉ có thể quan tâm lo lắng thực sự, các thầy cô mới phát hiện ra những bất thường của những học trò, để kịp thời bảo vệ chúng, thay vì bàng quan hoặc thậm chí im lặng.
Quốc hội đã lựa chọn xâm hại trẻ em là một nội dung để giám sát tối cao. Nhưng suy cho cùng việc bảo vệ trẻ em, phải phụ thuộc vào người lớn chúng ta mà gần nhất là cha mẹ, là các thầy cô.
Xin cảm ơn các cô giáo ở Quảng Bình.
Không biết hôm nay khi phiên tòa dâm ô của vị hiệu trưởng diễn ra, các thầy cô giữ thái độ im lặng đáng sợ có một lần tự vấn lương tâm của mình?!