Trong mắt người dân, đảng viên không có gì "to tát". Đảng viên là người lãnh đạo, là đồng nghiệp, là bạn bè, là người thân, là xóm giềng.
Đảng viên không cần phải làm những việc "to tát" mới được ghi nhận, nhưng cũng không thiếu những người dám làm những việc cao cả, những việc phải có lòng can đảm, có tinh thần hiệp sĩ mới làm được.
Đã có nhiều người như vậy, nhưng xin nhắc lại những gương mặt trong ba vụ việc được cộng đồng ca ngợi gần đây.
Sáng ngày 20.12.2019, thiếu tá Võ Văn Tuấn - nhân viên Trạm đo lường, Xưởng 467 (Cục Kỹ thuật Quân khu 4) chạy xe máy đến cơ quan làm việc. Khi đi đến cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối Quốc lộ 1A qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh), anh Tuấn nghe tiếng hô “có người nhảy sông tự tử”. Thiếu tá Tuấn liền lập tức dừng xe, lao xuống dòng sông Lam, bơi tìm và cứu được người phụ nữ.
Ngày 16.1.2020, Trung úy Vũ Việt Dũng cùng hai đồng đội là Trung sĩ Dương Văn Nam và Binh nhất Tống Văn Đông thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã nhường lại mặt nạ và túi khí cho các nạn nhân khi chữa cháy tại tòa nhà dầu khí trên đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
Như Trung úy Vũ Ngọc Hoàng, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quận Đống Đa, Hà Nội đã cõng một thanh niên bị ngất trên tầng 4 của tòa nhà đang cháy thoát ra ngoài an toàn. Vụ việc xảy ra ngày 10.9.2019.
Cả ba vụ việc trên đều có một điểm chung, đó là họ dám đánh đổi cả tính mạng mình để cứu người. Họ biết hành động đó là nguy hiểm, có thể mất mạng, nhưng họ vẫn làm.
Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy phải làm nhiệm vụ, nhưng nhường mặt nạ và túi khí là lựa chọn hoàn toàn cá nhân. Hành động này xuất phát từ tấm lòng, là mệnh lệnh của trái tim, không phải từ chỉ huy.
Còn thiếu tá Võ Văn Tuấn lao xuống dòng sông nước xiết cứu người không phải là thi hành nhiệm vụ, mà là hành động của một hiệp sĩ.
Còn nhiều cán bộ, chiến sĩ, đảng viên có đời sống đẹp, hành vi đẹp, là hiệp sĩ trên nhiều lĩnh vực, có những cống hiến có ý nghĩa và giá trị cho cộng đồng.