Nhà tôi 3 đời... và những chuyện không chỉ cười ra nước mắt

Anh Đào |

Vào một ngày đẹp trời, bác sĩ Ngô Đức Hùng, Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai bỗng dưng phát hiện cái “ông lang YouTube” đang blouse trắng, “logo trường Y” quảng cáo “nhà tôi 3 đời chữa bệnh...” chính là ông hàng xóm ở quê, xuất thân công nhân cơ khí.

Văn phòng Chính phủ hôm qua đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thông tin "thần y" trên mạng xã hội. Theo đó, Thủ tướng chính thức giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý, xử lý.

Vậy là nạn thần y mạng, thần y YouTube đã vào tầm ngắm của cơ quan chức năng.

Thật ra, những “thần y” xuất thân cơ khí trong câu chuyện mà bác sĩ Hùng kể trên báo Sức khoẻ và Đời sống là không hề hiếm.

Vừa xong, Công an TP Vĩnh Yên đã triệu tập khẩn cấp một “cô đồng” chuyên bắt ma, gọi vong, chữa ung thư, vô sinh, và cả COVID-19.

Cô đồng này đã chữa bệnh bằng gọi hồn, bằng cách ợ hơi, bằng cả “nhổ nước bọt”. Thậm chí, chữa cả COVID-19 với cái giá 3-4 triệu.

Có ai đó đã đùa nhưng mà thật: Tôi năm nay bằng này tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào ngô nghê như thế này cả.

Tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” và sự cả tin đã sinh ra những câu chuyện cười ra nước mắt. Chẳng hạn người cha bị sỏi thận, xem quảng cáo “nhà tôi 3 đời chữa sỏi” liền gọi đến số hotline để tin sống tin chết cái ông lang “3 đời” ấy. Ngay cả khi con gái, một nhân viên y tế, nói thế nào cũng không nghe.

Cái giá của sự ngô nghê ấy không chỉ là tiền bạc, không ít trường hợp rước hoạ vào thân.

Lên ngay Bệnh viện Bạch Mai mà xem. Không ngày nào bệnh viện này không tiếp nhận các ca bệnh, nạn nhân của các “thần y”. Có người, uống thuốc của các “thần y” để đến nỗi bị nhiễm độc gan, suy thận, thậm chí suy đa tạng đến mức suýt ngừng tim.

Nạn thần y YouTube, nạn lang băm mạng, vì thế- cần phải có những biện pháp cả về kỹ thuật, cả về cách thức xử lý mạnh mẽ quyết liệt mới có thể chấm dứt được.

Báo Sức khoẻ và Đời sống hôm qua dẫn lời GS.TS Trương Việt Bình, nguyên Giám đốc Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam chia sẻ một câu chuyện buồn, và vô lý: Có đến hơn 40 trang mạng sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của ông cắt ghép vào các video quảng cáo thuốc đông y. GS Bình đã nhiều lần phản ánh, lên tiếng nhưng đâu vẫn đó....

Đó không phải là một câu chuyện dạng cười ra nước mắt. Đó là một chi tiết phản ánh sự yếu kém của quản lý.

Nếu ngay cả sự gian dối, trắng trợn đến công nhiên như thế mà chúng ta cũng không xử lý thì làm sao dẹp được loạn thần y đây?!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Lật tẩy những “thần y”, lương y tự xưng

L.HÀ - Đ.TRƯỜNG- P.CÚC |

Theo khảo sát của PV, hiện nay, các trang mạng xã hội xuất hiện tràn lan những tài khoản gắn mác lương y, “thần y”. Những người này tự nhận mình có khả năng chữa trị được nhiều loại bệnh khác nhau như dạ dày, xương khớp, đại tràng… hay thậm chí cả ung thư. Sự thật về các “thần y” này như thế nào?

Dẹp loạn "thần y" online tự xưng: Mức phạt cao hơn vẫn chưa đủ sức răn đe

Lệ Hà - Đình Trường |

Liên quan đến hiện tượng nở rộ "thần y", lương y tự xưng, đưa ra thị trường các sản phẩm mập mờ về chất lượng, cơ quan chức năng cho biết đã nhiều lần ra khuyến cáo nhưng tình trạng này vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Tràn lan “thần y”, lương y online, ai quản?

Đ.TRƯỜNG - P. CÚC |

Tự xưng thần y và lương y đang là hiện tượng nở rộ trong thời gian gần đây. Thông qua mạng xã hội và kênh YouTube, nhiều người ngang nhiên thực hiện hoạt động khám chữa bệnh và tung ra thị trường các sản phẩm không rõ nguồn gốc, mập mờ về chất lượng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lật tẩy những “thần y”, lương y tự xưng

L.HÀ - Đ.TRƯỜNG- P.CÚC |

Theo khảo sát của PV, hiện nay, các trang mạng xã hội xuất hiện tràn lan những tài khoản gắn mác lương y, “thần y”. Những người này tự nhận mình có khả năng chữa trị được nhiều loại bệnh khác nhau như dạ dày, xương khớp, đại tràng… hay thậm chí cả ung thư. Sự thật về các “thần y” này như thế nào?

Dẹp loạn "thần y" online tự xưng: Mức phạt cao hơn vẫn chưa đủ sức răn đe

Lệ Hà - Đình Trường |

Liên quan đến hiện tượng nở rộ "thần y", lương y tự xưng, đưa ra thị trường các sản phẩm mập mờ về chất lượng, cơ quan chức năng cho biết đã nhiều lần ra khuyến cáo nhưng tình trạng này vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Tràn lan “thần y”, lương y online, ai quản?

Đ.TRƯỜNG - P. CÚC |

Tự xưng thần y và lương y đang là hiện tượng nở rộ trong thời gian gần đây. Thông qua mạng xã hội và kênh YouTube, nhiều người ngang nhiên thực hiện hoạt động khám chữa bệnh và tung ra thị trường các sản phẩm không rõ nguồn gốc, mập mờ về chất lượng.