Nguồn cảm hứng từ tấm gương cô giáo tiếng Anh không tay Lê Thị Thắm

Lê Thanh Phong |

Cảm kích trước nghị lực của cô giáo Lê Thị Thắm - người sinh ra đã khuyết hai cánh tay, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá chỉ đạo tuyển dụng đặc cách cô giáo này vào trường công lập.

Sáng 9.6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11.6.1948 - 11.6.2023), tại buổi lễ đã xuất hiện nhân vật đặc biệt Lê Thị Thắm với bài tham luận gây xúc động lòng người.

Lê Thị Thắm được thầy Nguyễn Mạnh An - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức - đặc cách vào khoa Sư phạm tiếng Anh, hệ đại học. Dù được nhà trường đặc cách nhưng cháu vẫn đăng ký dự thi và đã trúng tuyển.

Ý chí, bản lĩnh, không muốn mình trở thành gánh nặng của ai, Lê Thị Thắm nỗ lực làm việc có ích cho đời.

Bốn năm trước, ngày 11.8.2019, Báo Lao Động có bài "Cô sinh viên không có 2 tay mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em", bạn đọc xúc động trước tấm gương nghị lực tuyệt vời và tấm lòng nhân ái của cô sinh viên không tay - đó là Lê Thị Thắm.

Lúc đó, Thắm 21 tuổi, nhưng em chỉ nặng 21kg. Không có 2 cánh tay từ khi lọt lòng, Thắm còn mang rất nhiều căn bệnh. Cột sống của em bị cong vẹo, ruột bị tắc, gai khớp háng, suy nhược cơ thể nặng.

Nghèo, bệnh tật, tàn tật, nhưng vẫn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong xóm để giúp cho các em tiến bộ trong học tập. Không phải một vài hôm, mà thường xuyên, kéo dài nhiều năm. Thắm không đầu hàng trước số phận mà thay đổi số phận của mình. Chưa hết, Thắm còn muốn truyền cảm hứng, chữ nghĩa, để giúp cho những trẻ nhỏ khác cùng thay đổi số phận bằng việc học, kiến thức, sự tiến bộ.

Đến nay, ước mơ trở thành một cô giáo mà Lê Thị Thắm ấp ủ bao nhiêu năm đã trở thành hiện thực. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã chỉ đạo Huyện ủy Đông Sơn, Sở Nội vụ tỉnh và các đơn vị liên quan tuyển dụng Lê Thị Thắm làm giáo viên tại trường THCS hoặc Tiểu học ở xã Đông Thịnh hoặc xã Đông Yên ngay từ năm học tới.

Học tập, rèn luyện, kiên trì, đam mê, lạc quan, yêu cuộc sống, tất cả những phẩm chất đó đã giúp cho Lê Thị Thắm đạt được nguyện vọng và ước mơ của mình.

“Vì cháu nghĩ rằng, trước khi mặt trời mọc là khoảng thời gian tăm tối nhất. Bạn của tương lai đừng quên mình ở hiện tại. Cứ đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn. Bây giờ dù bạn đang đứng ở đâu cũng đừng quên rằng bản thân bạn sẽ luôn tiến về phía trước”, những dòng tham luận của Lê Thị Thắm lay động mỗi người trong chúng ta, một cô gái nhỏ bé, không tay, vẫn nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, vẫn mang niềm lạc quan tiến về phía trước.

Vậy thì các bạn trẻ có lý do gì để không học tập, không rèn luyện và không cống hiến?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bí thư tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tuyển dụng đặc cách cho cô giáo "không tay"

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, cô giáo tự do Lê Thị Thắm (ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã có bài phát biểu rất xúc động. Ngay sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo tuyển dụng đặc cách đối với cô giáo Thắm.

Phát biểu xúc động của cô giáo không tay

Xuân Hùng |

Sáng 9.6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tại Lễ kỷ niệm, Lê Thị Thắm - giáo viên tự do tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có bài phát biểu rất xúc động.

Nghị lực phi thường của cô giáo không tay ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều năm qua khi nhắc tới cô giáo Thắm (ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nhiều người luôn dành một tình cảm đặc biệt, bởi cô là một người không có tay từ khi sinh ra, nhưng với nghị lực phi thường, cô đã chiến thắng số phận, trở thành cô giáo ngoại ngữ của lớp học tình thương nơi làng quê yên bình.

Có bảo hiểm y tế, người chạy thận vẫn phải mua thuốc ngoài giá cao

THUỲ DƯƠNG - NGỌC THUỲ |

Mặc dù được bảo hiểm chi trả 80% chi phí điều trị, nhưng việc thiếu thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế khiến rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải mua thuốc tại các cửa hàng ngoài bệnh viện với giá cao.

Tranh luận về quy chế chi tiêu nội bộ tại phiên xét xử bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho rằng đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ công khai, đúng quy trình, thanh toán đúng quy chế. Trong khi đó, kế toán đơn vị này lại cho rằng đã sai trong xây dựng một số nội dung của quy chế chi tiêu nội bộ.

11/31 nước thành viên không muốn Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Khoảng 35% nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Huấn luyện viên kể lại hành trình vô địch của Novak Djokovic

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic hành hạ chúng tôi suốt 2 tuần qua” - huấn luyện viên Goran Ivanisevic nói.

Điều gây thương nhớ để khách du lịch Huế vừa về đã muốn trở lại ngay

Quảng An |

Con người Huế gần gũi, thân thiện, món ăn ngon, cảnh vật đẹp là những điều níu chân du khách.

Bí thư tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tuyển dụng đặc cách cho cô giáo "không tay"

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, cô giáo tự do Lê Thị Thắm (ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã có bài phát biểu rất xúc động. Ngay sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo tuyển dụng đặc cách đối với cô giáo Thắm.

Phát biểu xúc động của cô giáo không tay

Xuân Hùng |

Sáng 9.6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tại Lễ kỷ niệm, Lê Thị Thắm - giáo viên tự do tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có bài phát biểu rất xúc động.

Nghị lực phi thường của cô giáo không tay ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều năm qua khi nhắc tới cô giáo Thắm (ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nhiều người luôn dành một tình cảm đặc biệt, bởi cô là một người không có tay từ khi sinh ra, nhưng với nghị lực phi thường, cô đã chiến thắng số phận, trở thành cô giáo ngoại ngữ của lớp học tình thương nơi làng quê yên bình.