Người dân trông chờ ĐBQH đẩy mạnh giám sát giáo dục

ANH ĐÀO |

Sau 4 năm đòi hỏi đổi mới giáo dục với không biết bao nhiêu trong khoản tín dụng trị giá 80 triệu USD đã được giải ngân, hôm qua, một cuộc tranh luận mới lại nổi lên cho biết những vấn đề cũ rích không hề suy chuyển: Bà ngoại đi xe máy thì tại sao học sinh lại phải miêu tả tóc bạc, lưng còng, tay run run sâu kim.

Thưa các vị ĐBQH, vào ngày 28.11.2014, tại kỳ họp thứ 8 QH khóa XIII, chính các vị ĐBQH đã bấm nút thông qua Nghị quyết số 88 về đổi mới chương trình, đổi mới SGK giáo dục phổ thông. Nhân dân kỳ vọng biết bao khi ngay tại Điều 2, mục tiêu của đổi mới đã được ghi rất rõ: Nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện...

Sau 4 năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại xin hoãn, xin kéo dài, xin lùi thời điểm đổi mới.

Sau 4 năm, những cuộc tranh luận xã hội lại nổ ra xung quanh cách mà chúng ta giáo dục học sinh. Chẳng hạn chuyện bà ngoại vẫn khỏe, vẫn đi xe máy nhưng chúng ta lại bắt học trò phải tả bà ngoại y sì như văn mẫu. Tức là tóc phải bạc. Khuôn mặt phải phúc hậu. Lưng phải còng... Tả khác đi, tức là lạc đề. Đó là giáo dục “nhồi sọ”. Đó là triệt tiêu toàn bộ khả năng sáng tạo. Đó là loại trừ hoàn toàn thực tế ra khỏi giáo dục. Là người bấm nút, các ĐBQH hẳn đã đọc nội dung chương trình đổi mới. Nhưng nó đổi mới như thế nào thì thật khó nói. Thầy Trần Tuấn Đạt từng nhận xét, tiếng là giảm tải nhưng tổng số tiết một tuần vẫn là 29 thì không hề giảm.

Và thầy Đạt nói ông “hoàn toàn thất vọng”. Thất vọng vì chưa có nhận thức đúng về bản chất, mục đích, nhiệm vụ giáo dục. Thất vọng vì định hướng sai về chương trình, phương pháp giảng dạy và hình thức thi cử. Thất vọng về hậu quả “dạy giả”, “học giả”, nhồi nhét, đánh đố, khoa trương hình thức... Thất vọng vì học sinh phải học nhiều nhưng vẫn thiếu tư duy khoa học, con người chỉ lớn lên chứ không trưởng thành lên được...

Có thể, chính vì những cái đó, cho nên Bộ Giáo dục và Đào tạo xin lùi đổi mới. Nhưng cũng chính vì thế, không có bất cứ tín hiệu nào cho thấy đổi mới sẽ thực sự là đổi mới khi mà hai chữ “đổi mới” chỉ là đổi tên, xáo trộn, luẩn quẩn.

Nhân dân trông chờ biết bao nhiêu vào những đại biểu của mình, với hy vọng các vị sẽ giám sát hơn, sẽ có tiếng nói hơn, sẽ đấu tranh hơn để thế hệ trẻ của chúng ta có cơ hội thoát khỏi thân phận “chuột bạch”. Kỳ họp này, các vị ĐBQH sẽ phải bấm nút trước một vấn đề liên quan đến hàng triệu học sinh, đến nhân dân cả nước. Cử tri nhân dân hy vọng đó không chỉ là động thái bấm một cái nút đâu.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".