Nghiêm trị những kẻ chống đối phòng dịch như Hồ Hữu Nhân, Lâm Đình Bảo

Lê Thanh Phong |

Công an quận 7, TPHCM cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc liên quan đến Hồ Hữu Nhân (ngụ khu chung cư Phú Mỹ Hưng, quận 7), người tự xưng “tui là ban chỉ đạo quận 7” nổi tiếng trên các kênh truyền thông hai ngày qua.

“Ông ở đâu, tôi cho công an xuống gặp ông đó”, “Tui là ban chỉ đạo nha... Giỡn mặt với tui hả. Tui cho công an xuống...”, “Tui vào đây thằng nào làm gì tui”, “Tui nói anh nghe, tui là ban chỉ đạo quận 7. Tui là địa phương ở đây. Tui quản lý địa bàn này. Ông biết tui không. Ông chụp hình tui vô...”.

Trên đây là những câu mà Hồ Hữu Nhân quát nạt nhân viên bảo vệ siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza trên đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, quận 7 - TPHCM chiều 29.8.

Còn đây là “chân dung” khác.

Lâm Đình Bảo (còn gọi là “Bảo Nhóc”), 31 tuổi, đi ôtô nhãn hiệu Mercedes đã không chấp hành việc kiểm tra tại chốt kiểm dịch, chửi bới và dọa giết cả nhà những người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch. Vụ việc xảy ra sáng ngày 27.8 tại Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Cả hai ông dữ dằn trên đều sử dụng một bảo bối, đó là người thiện tâm đi làm việc thiện. Hồ Hữu Nhân rút chiếc thẻ của Tổ chức Tình nguyện Quốc tế SJ Việt Nam tại Hà Nội, cấp tham gia các hoạt động thiện nguyện để dọa nạt bảo vệ siêu thị.

Còn Lâm Đình Bảo thì tuyên bố với cảnh sát cơ động rằng: “Tao đi làm từ thiện bằng cái tâm nên không cần phải giấy tờ gì cả”. Bảo còn không đeo khẩu trang, chửi bới cảnh sát cơ động.

Lại nhân viên tổ chức thiện nguyện, lại đi làm từ thiện, miệng nói cái tâm mà cái tính thì hung hăng. Đối với trường hợp Hồ Hữu Nhân, cần xem lại tổ chức cấp thẻ hoạt động thiện nguyện cho ông ta. Tổ chức đó có hợp pháp hay không?

Dịch bệnh hoành hành, các lực lượng công tác vất vả ngày đêm để bảo vệ trật tự và thực hiện nhiệm vụ, thì có những kẻ chống đối người thi hành công vụ và vi phạm các quy định phòng dịch. Trong đó, có những kẻ hung hãn, tấn công cán bộ, nhân viên trực ở chốt phòng dịch. Như Hoàng Văn Trung, rút dao chém đứt gân tay một người đang trực chốt kiểm soát COVID-19 ở thành phố Vũng Tàu khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Đối với những trường hợp này, không chỉ không chấp hành quy định phòng dịch, mà còn có hành vi vi phạm pháp luật, cần phải xử lý ngay và xử lý nghiêm để răn đe những người quen thói ứng xử côn đồ khác.

Muốn dập được dịch, mỗi người dân phải tuyệt đối chấp hành các quy định phòng dịch và chấp hành pháp luật. Lúc này, cần nhắc lại slogan “kỷ luật là nhân văn”.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo Quận 7" khai dùng thẻ của bạn cho

Huyên Nguyễn |

Đại diện Công an Quận 7 khẳng định người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo Quận 7" không phải thành viên ban chỉ đạo của bất cứ tổ chức nào về phòng chống dịch COVID-19.

UBND quận 7 lên tiếng việc người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7"

LÂM ANH |

Tối ngày 29.8, trên mạng xã hội đang lan truyền clip với nội dung về một người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" liên tục có hành vi quát mắng, to tiếng với nhân viên của một siêu thị trên đường Tôn Dật Tiên (quận 7, TPHCM).

Bình Dương: Lập biên bản một số người chống đối bác sĩ trong khu cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Khu cách ly tập trung ở Bàu Bàng, Bình Dương, khoảng 10 người có hành vi bất hợp tác, chống đối bác sĩ vì bị kéo dài thời gian cách ly do có ca mắc COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo Quận 7" khai dùng thẻ của bạn cho

Huyên Nguyễn |

Đại diện Công an Quận 7 khẳng định người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo Quận 7" không phải thành viên ban chỉ đạo của bất cứ tổ chức nào về phòng chống dịch COVID-19.

UBND quận 7 lên tiếng việc người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7"

LÂM ANH |

Tối ngày 29.8, trên mạng xã hội đang lan truyền clip với nội dung về một người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" liên tục có hành vi quát mắng, to tiếng với nhân viên của một siêu thị trên đường Tôn Dật Tiên (quận 7, TPHCM).

Bình Dương: Lập biên bản một số người chống đối bác sĩ trong khu cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Khu cách ly tập trung ở Bàu Bàng, Bình Dương, khoảng 10 người có hành vi bất hợp tác, chống đối bác sĩ vì bị kéo dài thời gian cách ly do có ca mắc COVID-19.