Ngành Y tế ngay lúc này cũng cần được cấp cứu

Đào Tuấn |

Bệnh nhân chờ mổ… 3 tháng vì quá tải; Phải cắt chân vì hết thuốc. Giám đốc bệnh viện rơi nước mắt khi nói về thu nhập của các bác sĩ. Ngành y cũng đang... bệnh trọng, cũng cần được cấp cứu.

Bệnh viện Bạch Mai mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng bị đái tháo đường biến chứng loét chi, tím đen và hoại tử ngón chân.

Báo Tuổi Trẻ, dẫn thông tin từ gia đình cho biết, người bệnh khốn khổ này đã điều trị tại một bệnh viện cấp tỉnh từ khoảng 2 tháng trước. Tuy nhiên, bệnh viện tỉnh đã hết vật tư y tế để can thiệp. Lý do giải thích với gia đình là "hết do chậm đấu thầu".

Và khi bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai thì “tình trạng bệnh đã ở mức độ quá muộn, không thể làm gì hơn ngoài cắt cụt chi”.

Hết thuốc, vật tư y tế do “chậm đấu thầu”, đến nỗi bệnh nhân không thuốc điều trị bị hoại tử đến mức phải cắt chi.

Sao mà cay đắng, mà khốn khổ, mà oan nghiệt đến thế.

Trong chuyến công tác của Bộ trưởng Đào Hồng Lan về Buôn Đôn hôm 4.8, đã có những “cấp báo”, kiến nghị từ cơ sở được gửi tới bộ trưởng.

Kiến nghị về thuốc cho cơ sở điều trị. Về cung ứng, đấu thầu các loại thuốc hiếm, thuốc cấp cứu, hoá chất, vật tư y tế... Kiến nghị bác sĩ cho y tế cấp xã phường khi mà "Dự báo trong 5- 10 năm tới sẽ thiếu hụt trầm trọng bác sĩ tại các trạm y tế tuyến xã/phường". Và cả các kiến nghị về tiền lương, phụ cấp, cả tiền hỗ trợ chế độ phòng chống dịch COVID-19 nữa.

Quá nhiều kiến nghị. Cho thấy quá nhiều vấn đề - đã ở vào mức độ khủng hoảng- của ngành Y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trong chuyến công tác tới Buôn Đôn đã trấn an rằng: Bộ Y tế đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư trang thiết bị y tế; Cho phép ban hành Nghị định bổ sung quy định chế độ phụ cấp, ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập theo trình tự, thủ tục rút gọn - Theo báo Sức khoẻ và đời sống.

Ngành Y tế, ngay lúc này cũng cần cấp cứu.

Và một trình tự, thủ tục rút gọn lúc này đúng là cần thiết đến cấp bách - để nước mắt ngành Y thôi rơi vì đồng lương quá bèo bọt, để chấm dứt tình trạng cả vạn nhân viên y tế bỏ việc, chuyển việc. Và càng cần thiết hơn, để tránh tình trạng bệnh nhân chờ mổ cả 2-3 tháng vẫn được cho là “bình thường”, để tránh nỗi oan “cắt chân” vì hết thuốc, vì còn đang chờ đấu thầu, vì những người có trách nhiệm sợ trách nhiệm.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

"Bệnh nhân chờ mổ là chuyện bình thường, không vui vẻ có thể đi viện khác"

Thùy Linh - Thiều Trang |

Bệnh viện quá tải, người bệnh chầu chực, chờ đợi hàng tháng trời để được mổ, ấy vậy mà Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trong buổi làm việc với phóng viên báo Lao Động lại cho rằng chuyện bệnh nhân phải chờ mổ là chuyện bình thường, bệnh nhân vui vẻ thì có thể chờ, còn bệnh nhân không vui vẻ thì chuyển sang bệnh viện khác.

Đắk Lắk thiếu hụt trầm trọng nhân sự đấu thầu thuốc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đang thiếu hụt trầm trọng nhân sự phục vụ cho công tác đấu thầu thuốc. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều cơ sở y tế ở tỉnh thiếu hụt thuốc điều trị cho bệnh nhân...

Bệnh nhân nằm 3 tháng chờ mổ, chờ “sau cơn mưa”

Đào Tuấn |

Tân Bộ trưởng Y tế bày tỏ hy vọng “sau cơn mưa trời lại sáng”. Nhưng giờ, bệnh viện thì “hết thuốc rồi” vì “cái gì cũng sai”. Bệnh nhân thì nằm chờ mổ 3 tháng. Cuộc “khủng hoảng y tế” chưa hề thấy lối thoát.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

"Bệnh nhân chờ mổ là chuyện bình thường, không vui vẻ có thể đi viện khác"

Thùy Linh - Thiều Trang |

Bệnh viện quá tải, người bệnh chầu chực, chờ đợi hàng tháng trời để được mổ, ấy vậy mà Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trong buổi làm việc với phóng viên báo Lao Động lại cho rằng chuyện bệnh nhân phải chờ mổ là chuyện bình thường, bệnh nhân vui vẻ thì có thể chờ, còn bệnh nhân không vui vẻ thì chuyển sang bệnh viện khác.

Đắk Lắk thiếu hụt trầm trọng nhân sự đấu thầu thuốc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đang thiếu hụt trầm trọng nhân sự phục vụ cho công tác đấu thầu thuốc. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều cơ sở y tế ở tỉnh thiếu hụt thuốc điều trị cho bệnh nhân...

Bệnh nhân nằm 3 tháng chờ mổ, chờ “sau cơn mưa”

Đào Tuấn |

Tân Bộ trưởng Y tế bày tỏ hy vọng “sau cơn mưa trời lại sáng”. Nhưng giờ, bệnh viện thì “hết thuốc rồi” vì “cái gì cũng sai”. Bệnh nhân thì nằm chờ mổ 3 tháng. Cuộc “khủng hoảng y tế” chưa hề thấy lối thoát.