Nếu là phá hoại - hậu quả sẽ thế nào?

ĐÀO TUẤN |

Đang có nhiều nghi vấn tập trung về nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước sông Đà là do một ai đó “đổ trộm dầu”, từ “một hành động vô trách nhiệm” nào đó. Nhưng hãy thử đặt ra một câu hỏi: Nếu đó không phải là dầu mà là một hóa chất độc? Nếu không phải một “hành động vô trách nhiệm” mà là sự phá hoại có chủ đích? Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Ngày hôm qua, nguyên nhân sự cố nước nước sạch đã được Tổng cục Môi trường công bố. Đại ý, một cá nhân nào đó đã đổ trộm dầu ở đầu nguồn Nhà máy Nước sạch Sông Đà khiến nguồn nước cung cấp cho hàng vạn dân các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai và huyện Hoài Đức… của TP.Hà Nội bị ảnh hưởng.

Theo Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức, từ đêm 8.10, người dân đã phát hiện xe ôtô tải loại 2,5 tấn bơm dầu đổ trộm ra suối Trâm. Sau đó, công nhân nhà máy đã được huy động đến vớt dầu.

Ông Thức gọi đây là “Hành động vô trách nhiệm” và đã gây ảnh hưởng đến nguồn nước sạch sông Đà - nguồn rất quan trọng trong cung cấp nguồn nước cho người dân Hà Nội.

Từ 8.10 đến hôm nay, kết quả xét nghiệm chất lượng nước thế nào vẫn chưa thể biết, vì còn phải chờ.

Từ 8.10, cuộc sống, sinh hoạt của hàng vạn dân đang bị xáo trộn, với nỗi hoang mang, bức xúc và nỗi hoang mang bức xúc này chưa hề được giải tỏa.

Từ 8.10, dù xác định ô nhiễm nguồn nước ăn, nhưng rất thiếu cảnh báo, khuyến cáo, khuyến nghị để dân tự lo, tự chịu hoặc muốn làm thế nào thì làm.

Và từ 8.10, đồng hồ nước vẫn nhảy, tiền vẫn thu còn hậu quả của sự ô nhiễm thì dân lãnh đủ.

Sự chậm trễ ì ạch từ phía chính quyền địa phương, từ các cơ quan chuyên môn đang cho thấy sự yếu kém trong phản ứng với các sự cố về môi trường.

Nhưng điều đáng sợ nhất, đáng cảnh báo nhất lại nằm ở khía cạnh an ninh nguồn nước.

Hãy thử đặt ra để trả lời một câu hỏi hoàn toàn có thể xảy ra: Nếu nguyên do gây ô nhiễm nguồn nước không phải là dầu, không phải một “hành động vô trách nhiệm” mà là sự phá hoại có chủ đích? Hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng khi vấn đề kiểm soát, đảm bảo an ninh nguồn nước còn bị buông lỏng ở nhiều nơi.

“Hậu quả không tưởng tượng nổi” là từ dùng của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức khi ông đề nghị “cần kiểm soát tốt nguồn nước đầu nguồn”.

Đó là lời đề nghị dân cần và chưa bao giờ là muộn.

ĐÀO TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nước sinh hoạt có mùi lạ, người dân "rồng rắn" đi xin nước

SƠN TÙNG |

Gần 1 tuần qua, do nước ở một số khu vực trên địa bàn Hà Nội bỗng nhiên bốc mùi lạ nên người dân không dám sử dụng cho việc sinh hoạt trong gia đình. Trước việc khan hiếm nước sạch, người dân khu HH Linh Đàm đã được tặng xe nước vào chiều 14.10.

Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà lý giải nước sinh hoạt có mùi

Song Hà |

Ngày 14.10, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc quản lý vận hành nhà máy các ngày 9, 10 và 11.10.

Ý kiến chuyên gia, luật sư về tình trạng nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội

P.ĐÔNG - C.NGUYÊN |

Trao đổi với Lao Động cùng ngày, Phó GS-TS Trần Hồng Côn - nguyên giảng viên Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội - cho biết:

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nước sinh hoạt có mùi lạ, người dân "rồng rắn" đi xin nước

SƠN TÙNG |

Gần 1 tuần qua, do nước ở một số khu vực trên địa bàn Hà Nội bỗng nhiên bốc mùi lạ nên người dân không dám sử dụng cho việc sinh hoạt trong gia đình. Trước việc khan hiếm nước sạch, người dân khu HH Linh Đàm đã được tặng xe nước vào chiều 14.10.

Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà lý giải nước sinh hoạt có mùi

Song Hà |

Ngày 14.10, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc quản lý vận hành nhà máy các ngày 9, 10 và 11.10.

Ý kiến chuyên gia, luật sư về tình trạng nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội

P.ĐÔNG - C.NGUYÊN |

Trao đổi với Lao Động cùng ngày, Phó GS-TS Trần Hồng Côn - nguyên giảng viên Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội - cho biết: