Nên dứt khoát với loa phường!

ĐÌNH CHÚC |

Bạn đọc báo Lao Động hẳn không ai quên cuộc đấu khẩu dí dỏm, hài hước hàng chục năm nay giữa bác Lý Sinh Sự và “gã đài phường” trên chuyên mục “Nói hay đừng”. Nhưng nay thì cuộc “sinh sự - sự sinh” này có nguy cơ đứt gánh bởi “gã đài phường” đang đứng trước ngưỡng cửa thất nghiệp.
Chả là mấy hôm nay từ khi ông Chủ tịch thành phố Hà Nội tuyên bố sẽ rà soát lại sứ mệnh lịch sử hơn 60 năm của cái loa phường, nếu thấy hại nhiều hơn lợi thì dẹp bỏ, đã khiến dư luận vỗ tay rầm rầm. 

Đã có hàng trăm, hàng ngàn bài báo, bình luận nghiêm túc, tâm huyết có, bức xúc, phấn khích có. Lại có những tờ báo làm hẳn cuộc thăm dò dân ý xem nên giữ hay bỏ… Và kết cục là số muốn bỏ át số muốn giữ. Xem ra chuyện của cái loa phường tuy thật nhỏ nhưng lại là vấn đề to được quá nhiều người không thể bỏ qua. Câu hỏi là vì sao như vậy?

Trước khi bàn đến việc nên giữ hay nên bỏ cái loa phường, cần xem căn cốt của việc đặt ra câu hỏi này. Cũng đã có người tranh luận hai chữ: Loa phường hay đài phường? Câu trả lời là cả hai. Gọi là đài phường có vẻ to tát nhưng thực chất nó đúng là nhà đài bởi có cán bộ biên tập và phát thanh. Có thể hai chức năng này chỉ có 1 người làm, thậm chí chỉ là làm thêm. Cũng bởi vậy nên năng lực trình độ nhà đài rất hạn chế. Một bản tin có thể là một sản phẩm “tạp pí lù” nào là điểm báo trung ương, báo địa phương, nào là từ tin chính trị đến tin thể thao, nào là tin quận, tin phường, rồi lại chen cả tiết mục văn nghệ từ bài hát của siêu sao đến sản phẩm cây nhà lá vườn… Còn loa phường thực chất chỉ là phương tiện - nó đúng là cái loa phát tin. Không thể phủ nhận thời chiến hay thời bao cấp, tiếng loa này thực sự thân thương ấm áp và hữu ích (nhiều người đã phân tích rất hay). Nhưng ở thời điểm bùng nổ phương tiện thông tin mà vẫn cái loa tuổi đời hàng chục năm ấy, vẫn cái âm thanh lạo xạo rè rè, the thé, nhát gừng, giật cục ấy thì không ai chịu nổi.

Chất lượng thông tin nhà đài đã kém lại truyền tải trên một phương tiện cổ lỗ sĩ như vậy, người dân chối bỏ loa phường, đài phường là chuyện không cần bàn cãi.

Cũng lại có ý kiến nước đôi: Nơi nào cần vẫn giữ, nơi nào không cần mới bỏ. Cụ thể, ở mấy quận nội thành dứt khoát bỏ, còn các phường, xã ngoại thành nên để. Thoạt nghe có lý, thuận tình, nhưng ngẫm kỹ mới thấy không nên. Về lâu dài càng dở. Vì nước đôi dễ sinh suy bì, tị nạnh, xin-cho…

Sứ mệnh của cái đài phường, loa phường thực ra chỉ là chuyển tải thông tin (chủ yếu là thông báo của phường, xã) đến cư dân của riêng mình mà thôi. Nhưng ngoài cái loa phường, có cách gì đưa thông tin này đến dân phường vừa ngắn gọn, vừa tiện ích? Câu trả lời với các nhà công nghệ thông tin chắc không khó. Bao nhiêu công nghệ cao siêu con người còn làm được. Chuyện đơn giản như vậy không lẽ bó tay.

Và như vậy, số phận cái loa phường thế nào nên dành cho các nhà quản lý thủ đô định đoạt!

ĐÌNH CHÚC
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.