Nấc thang thiên đường hay con đường dẫn đến thảm họa

Anh Đào |

Được PR như là một “đỉnh cao check-in”, một “nấc thang thiên đường”, nhưng rồi cái hồ, hay “cái mảng”, “cái vệt” trên núi ấy đã vỡ như quả bom nước khiến nước, đất đá kè hồ bị đẩy thẳng về khu dân cư, hệt như trận sóng thần, tàn phá thảm khốc.

Liên quan đến vụ vỡ hồ nhân tạo của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (Nha Trang) khiến 10 ngôi nhà sập, 4 người trong một gia đình giáo viên tử vong, ông Trần Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa - khẳng định: "Họ không có xây một cái hồ nào hết. Hồ sơ trong quy hoạch cũng không cấp phép xây hồ. Đó là "cái mảng", "cái vệt" tạo dòng chảy".

Dài hơn 45m, rộng 15m, sâu 1-1,5m, dù là cái hồ, như cái nhìn của dân, là “bể bơi vô cực” như dự định, “cái mảng”, “cái vệt”- theo cách ông Phó Giám đốc sở nói, thì rõ ràng nó đích thị là một quả bom nước. Và quả bom ấy đã vỡ, đã phát nổ, như lời Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dẽ: "Dự án khu dân cư cao cấp Hoàng Phú đã bị sạt lở từ nguồn nước do mương đón nước từ sườn núi...". Hoặc như chính đại diện Công ty Thanh Châu - chủ đầu tư - thừa nhận trên báo Pháp luật TPHCM: Nước từ trên núi đổ dồn xuống “làm bức hồ”, gây sạt đất đá xuống dưới.

Trận mưa gây ra “sạt lở ngoài sức tưởng tượng” chỉ là tác nhân để làm lộ ra bao nhiêu những vô lý trong quy hoạch và quản lý xây dựng.

Làm gì có thứ công trình nào mà cơ quan quản lý thì bảo “trong hồ sơ thiết kế, quy hoạch 1/500 của dự án không cho phép xây dựng hồ bơi ở khu vực đó”, còn đại diện chủ đầu tư lại cãi: “Sở nào không cho làm? Có văn bản nào cấm doanh nghiệp làm hồ bơi đâu?”.

Trận mưa, hay thiên tai, nếu có chỉ là giọt nước để nhìn thấy “nhân tai” mà thôi. Đã không biết bao nhiêu lần nguy cơ sạt lở đã được cảnh báo! Đến mức Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Khánh Hòa Nguyễn Văn Lộc nói rằng, các nơi xảy ra sạt lở đều nằm ở những vị trí nhạy cảm, gần các dự án, đã được liên tục “cảnh báo sự bất cập” khi những dự án có độ cao đều vượt quá chuẩn quy hoạch chung  của TP. Nha Trang mà Thủ tướng đã phê duyệt.

Chẳng có "thiên tai" nào ở đây cả, nếu có, nó cũng chỉ là sản phẩm phái sinh từ thiên tai mà người phải chịu thiệt, bằng cả tài sản, tính mạng là những người dân vô tội.

Sông bị nắn dòng. Biệt thự mọc trong rừng phòng hộ. Lâm tặc ngang nhiên lập lán, mở xưởng trong rừng cấm. Và “thiên đường”, và “đỉnh cao check-in”, chỉ sau một trận mưa thôi đã gây ra thảm họa. Có lẽ người trả lời câu hỏi trách nhiệm trước tiên phải là chính quyền.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Vụ vỡ hồ nhân tạo, 4 người chết ở Khánh Hòa: "Không có một cái hồ nào hết" (!?)

Nhiệt Băng |

Liên quan đến vụ vỡ hồ nhân tạo của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú khiến 4 người trong một gia đình giáo viên tử vong, ông Trần Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khẳng định: "Họ không có xây một cái hồ nào hết, hồ sơ trong quy hoạch cũng không cấp phép xây hồ. Đó là "cái mảng", "cái vệt" tạo dòng chảy" (!?). 

"Nhân tai” và những tai nạn “trên trời” giáng xuống?

Anh Đào |

Đến bao giờ người đi đường, học sinh đến trường không còn bị những tai họa tưởng như từ trên trời giáng xuống?

Sạt lở bủa vây An Giang: Chính danh thủ phạm là “nhân tai”

LỤC TÙNG |

Không chỉ uy hiếp từ đầu sông đến cuối sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao, mới đầu mùa mưa, nhưng sạt lở lại dồn dập đang tấn công đến các kênh, rạch các huyện, thị, thành phố với tốc độ khủng khiếp. Điều đáng lo hơn là, sự bùng nổ này không chỉ do thiên nhiên “nổi giận” như cách nói hình tượng của các nhà môi trường, mà do chính con người đã tạo ra.

Quả bóng vàng Việt Nam 2022: Lần thứ 2 cho Văn Quyết?

ĐÌNH THẢO |

Có mặt trong Top 5 rút gọn danh sách Quả bóng vàng Việt Nam 2022, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam có cơ hội để lần thứ 2 mang về danh hiệu cao quý này.

Yên Bái: Vì sao sới chọi trâu "khủng" ngang nhiên được tổ chức?

Văn Đức |

Sới chọi trâu không phép do một doanh nghiệp đứng ra tổ chức tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người.

WHO khuyến cáo mới nhất về COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc.

Lại xuất hiện clip triệu view tố cân hải sản gian lận ở làng chài Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau kì nghỉ Tết Quý Mão, lại xuất hiện một clip được đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm cảnh báo tình trạng bán hải sản dùng cân không chuẩn tại chợ làng chài Mũi Né, phường Mũi Né, Phan Thiết (Bình Thuận).

Ông Trump nói có thể giải quyết xung đột Nga-Ukraina trong 24 giờ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có thể giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraina "trong 24 giờ", khi phát biểu tại buổi khai mạc chiến dịch tranh cử tổng thống hôm 28.1.

Vụ vỡ hồ nhân tạo, 4 người chết ở Khánh Hòa: "Không có một cái hồ nào hết" (!?)

Nhiệt Băng |

Liên quan đến vụ vỡ hồ nhân tạo của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú khiến 4 người trong một gia đình giáo viên tử vong, ông Trần Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khẳng định: "Họ không có xây một cái hồ nào hết, hồ sơ trong quy hoạch cũng không cấp phép xây hồ. Đó là "cái mảng", "cái vệt" tạo dòng chảy" (!?). 

"Nhân tai” và những tai nạn “trên trời” giáng xuống?

Anh Đào |

Đến bao giờ người đi đường, học sinh đến trường không còn bị những tai họa tưởng như từ trên trời giáng xuống?

Sạt lở bủa vây An Giang: Chính danh thủ phạm là “nhân tai”

LỤC TÙNG |

Không chỉ uy hiếp từ đầu sông đến cuối sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao, mới đầu mùa mưa, nhưng sạt lở lại dồn dập đang tấn công đến các kênh, rạch các huyện, thị, thành phố với tốc độ khủng khiếp. Điều đáng lo hơn là, sự bùng nổ này không chỉ do thiên nhiên “nổi giận” như cách nói hình tượng của các nhà môi trường, mà do chính con người đã tạo ra.