Máy bán hoa quả tự động: Bài học từ máy bán bao cao su tự động

Anh Đào |

Cái hộp đỏ đỏ này được sản xuất ở nước ngoài, có giá 330 USD và được gọi là “Máy bán bao cao su tự động”. Năm 2004, nó được lắp đặt tại Hà Nội... và chết yểu. Đến giờ, Hà Nội lại chuẩn bị có máy bán hoa quả.

Sau khi lập 600 đội bắt chó, Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động tại các địa điểm công cộng.

Mục tiêu rất hay: Hiện đại hoá hình thức bán lẻ, tiến tới thay thế hàng rong, buôn bán dạo vỉa hè; Thay đổi thói quen, hành vi tiêu dùng của người dân; Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt...

“Máy” sẽ bán đa dạng chủng loại thức ăn, đồ uống, trong đó có cả trái cây tươi.

Dự kiến, Hà Nội sẽ đặt “máy” ở các công viên, vườn hoa, di tích, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim...

Nói chung là rất hay, rất tiện ích, rất hiện đại.

Nhắc đến máy bán hàng tự động, có một con số thế này: Nhật Bản có tới 5,5 triệu chiếc, tức là trung bình cứ 23 người lại có 1 chiếc. Và tổng doanh thu, thật ngưỡng mộ - lên tới 60 triệu USD mỗi năm.

Nhưng nói đến máy bán hàng tự động ở Việt Nam lại không thể không nhắc tới những chiếc máy bán bao cao su tự động từng xuất hiện ở Hà Nội.

Đó là năm 2004, chiếc máy bán bao cao su tự động đầu tiên ở Việt Nam được lắp đặt ở... nhà vệ sinh quán bia Lan Chín. Nó thuộc dự án “Hệ thống bán lẻ bao cao su qua máy bán hàng tự động” của Công ty Hệ thống máy bán hàng tự động (EZ Vending), với sự hỗ trợ của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em. Theo Dân trí, đây là một dự án đoạt giải trong cuộc thi “Ngày sáng tạo thế giới”.

Rầm rộ khai trương, lời lẽ quảng bá cao cả hùng hồn bao nhiêu thì cái máy, cũng như cả dự án cũng nhanh “ngỏm củ tỏi” bấy nhiêu.

2 tháng sau, chiếc máy tự động auto trở thành cục sắt, dự án đắp chiếu, và ai đó trót “nhét tiền vào” thì coi như auto mất vì máy chẳng “lòi ra” cái gì.

Cái máy chỉ là cái máy. Dự án chỉ là dự án. Và kế hoạch thì cũng chỉ là kế hoạch. Bởi vấn đề chính vẫn là những người “đẻ” ra mấy cái dự án.

Bởi có văn minh hiện đại hay ho tiện ích khuynh hướng...đến mấy thì các dự án không thể thành công nếu chỉ quăng ra đó mấy cái máy rầm rầm rộ rộ khai trương rồi mặc kệ, chẳng ai chăm sóc bảo dưỡng. Sẽ chỉ là chết yểu nếu những dự án loại này chỉ để tiêu tiền thuế của dân.

Có người đã đặt câu hỏi rất hay, rằng: Nếu bằng tiền túi mình, bạn có làm một dự án đầu tư hay phát triển kinh doanh mà chưa làm đã biết là lỗ là thất bại không?!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhiều nhà vệ sinh công cộng xập xệ, xuống cấp ám ảnh người dân

Vương Trần |

Hà Nội - Nhiều nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội có dấu hiệu xuống cấp, phần thép mặt ngoài bị bong tróc, hoen gỉ. Bên trong, hệ thống thiết bị xập xệ, đèn chiếu sáng không hoạt động,… là nỗi ám ảnh của nhiều người dân.

Những dự án “ôm đất vàng” bỏ hoang ở Hà Nội: Hậu quả của sự thiếu kiểm soát, xử lý

Cao Nguyên |

Hàng trăm dự án đã được giao đất nhưng chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai xảy ra nhiều năm khiến người dân bức xúc. Điều đáng nói, nhiều dự án được giao đất ở vị trí đắc địa, vị trí vàng nhưng cũng đang đắp chiếu, bỏ hoang. Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu kiên quyết thực hiện chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi đất do không đưa vào sử dụng, đồng thời làm rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị chậm hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của HĐND TP.Hà Nội.

Công viên nước nghìn tỉ bị bỏ hoang giữa lòng Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Công trình nằm trong công viên Tuổi trẻ được xây dựng từ năm 2002 với nhiều hạng mục. Tới tháng 10.2004, công viên nước khai trương nhưng chỉ sau 3 năm hoạt động thì đóng cửa gây nhiều tiếc nuối cho người dân Hà Nội.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội: Nhiều nhà vệ sinh công cộng xập xệ, xuống cấp ám ảnh người dân

Vương Trần |

Hà Nội - Nhiều nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội có dấu hiệu xuống cấp, phần thép mặt ngoài bị bong tróc, hoen gỉ. Bên trong, hệ thống thiết bị xập xệ, đèn chiếu sáng không hoạt động,… là nỗi ám ảnh của nhiều người dân.

Những dự án “ôm đất vàng” bỏ hoang ở Hà Nội: Hậu quả của sự thiếu kiểm soát, xử lý

Cao Nguyên |

Hàng trăm dự án đã được giao đất nhưng chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai xảy ra nhiều năm khiến người dân bức xúc. Điều đáng nói, nhiều dự án được giao đất ở vị trí đắc địa, vị trí vàng nhưng cũng đang đắp chiếu, bỏ hoang. Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu kiên quyết thực hiện chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi đất do không đưa vào sử dụng, đồng thời làm rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị chậm hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của HĐND TP.Hà Nội.

Công viên nước nghìn tỉ bị bỏ hoang giữa lòng Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Công trình nằm trong công viên Tuổi trẻ được xây dựng từ năm 2002 với nhiều hạng mục. Tới tháng 10.2004, công viên nước khai trương nhưng chỉ sau 3 năm hoạt động thì đóng cửa gây nhiều tiếc nuối cho người dân Hà Nội.