Bức ảnh được PV Lao động chụp ở Cần Thơ, vào thời điểm thành phố mở cửa trở lại hoạt động bán vé số sau ngót 4 tháng đằng đẵng tạm ngừng.
Người đàn ông tên Châu, một trong 200.000, hoặc 300.000, hoặc có thể hơn - những người sống bằng vé số ở miền Tây - đã 18 năm làm nghề vé số. Một cái nghề đồng nghĩa với “tay làm hàm nhai”, làm ngày nào biết ngày đó mà cứ hễ dừng là đói.
Và đôi tay hình trái tim - giống như một biểu tượng cho sự tán đồng với sự trở lại với cuộc sống bình thường. Đã suốt 4 tháng, ông không còn có thể kiếm tiền.
Đối với người bán vé số, hay nhân dân nói chung - được đi làm, được kiếm cơm trở lại thì đó là bình thường. Thế thôi.
Nhớ lại báo Tuổi trẻ từng phân tích cơ cấu ngân sách một số tỉnh để thấy nguồn thu vé số lớn thế nào. Bạc Liêu chẳng hạn, trong tổng thu 2019 khoảng 3.183 tỉ đồng thì nguồn thu vé số đóng góp tới 1.346 tỉ đồng trên tổng doanh thu xổ số 4.465,8 tỉ đồng.
Thu từ vé số nhiều năm lớn hơn cả tổng thu ngân sách địa phương.
Nhưng không chỉ miền Tây, trên bình diện quốc gia, mỗi năm tổng số thu từ hoạt động kinh doanh xổ số là trên 24.000 tỉ đồng. Ví dụ năm 2019, số thu 29.000 tỉ đồng từ vé số không thua kém bao xa, chẳng hạn so với dự toán thu từ dầu thô 34.000 tỉ đồng (năm 2020).
Quyết định mở cửa một hoạt động dân sinh theo tinh thần nghị quyết 128, được cả hai: Sinh kế cho dân, nguồn thu cho ngân sách.
Hôm qua, trước nghị trường, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An đã bày tỏ lo ngại việc điều hành chống dịch vẫn còn có tình trạng “lo lắng quá” nên không dám đưa ra quyết sách phù hợp ở nhiều địa phương.
"Tôi nghĩ rằng cần phải linh hoạt, chuyển từ quá lo sợ thất bại sang tự tin chiến thắng. Không chỉ vì quá lo sợ mà làm chậm đi quá trình phục hồi kinh tế. Tâm lý quá lo sợ dẫn đến “cát cứ” cần phải có chấn chỉnh nghiêm khắc. Nhất là những địa phương không làm hết trách nhiệm"- ông An nói.
Muốn biết dân nghĩ sao, thái độ thế nào với các chính sách chống dịch, xin cứ ra đường, xin cứ xuống với dân. Để thấy niềm vui giản dị của người dân. Để chứng nghiệm “dân dĩ thực vi tiên” thế nào. Và để biết cuộc “bỏ phiếu bằng tay” như của người bán vé số tàn tật hôm nay có niềm vui và sự lạc quan khác hẳn với những bi quan, gian khó họ vừa trải qua.