Long Thành lại chậm tiến độ, lý do rất là... lý do

Đào Tuấn |

Hơn 10 năm chuẩn bị. Siêu dự án sân bay Long Thành, đến trước khởi công vẫn “chậm 3 tháng”. Và hôm nay, tiếp tục “vướng” ngay cả khâu giải phóng mặt bằng (GPMB).

“Vướng” là từ dùng của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Trả lời báo chí, một Phó Chủ tịch tỉnh cho biết vẫn còn 500 hộ dân đang phải “xác minh nguồn gốc đất”, lý do là số lượng hồ sơ lên tới 1.550 cái, gấp 3 lần số hộ bị thu hồi. Do trên một thửa đất có nhiều gia đình ở. Chưa kể tình trạng mua bán cho tặng bằng giấy viết tay khá phức tạp. Cho nên đang phải lập hồ sơ xác minh, phải xử lý thận trọng để tránh khiếu kiện sau này.

Đại diện UBND huyện Long Thành được dẫn lời cũng giải thích cái “vướng”, giải thích nguyên nhân chậm tiến độ là vì “Hội đồng xét tái định cư cấp xã không đủ nhân lực trong khi lượng hồ sơ lại rất nhiều”.

Sự cẩn trọng của Đồng Nai không phải là không cần thiết. Bởi “siêu sân bay”, bởi “đại dự án” như kỳ vong của Thủ tướng, sẽ là một động lực tăng trưởng, góp phần 3-5% tăng trưởng GDP sẽ không thể tròn trịa, viêm mãn nếu đó là cơn cớ cho khiếu kiện đất đai.

Nhưng hãy xem nguyên nhân của việc chậm tiến độ GPMB. Là do “trên một thửa đất có nhiều gia đình ở”, là vì “tình trạng mua bán cho tặng bằng giấy viết tay khá phức tạp”... Xét ra, đây là một thực tế có ở tất cả các địa phương và không phải bây giờ chính quyền hay ngành địa chính mới biết.

Siêu sân bay, đã có 10 năm chuẩn bị, trong đó có cả việc thống kê, đo đếm, lập hồ sơ xác minh.

Vậy thì bây giờ có nên, có được chấp nhận là một lý do để chậm tiến độ hay không?

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã bày tỏ nỗi lo “không có mặt bằng, chúng tôi không làm được gì cả”.

Và Long Thành vẫn chậm tiến độ vì… COVID-19, khiến “cơ quan chức năng” không thể họp trực tiếp.

Và bây giờ, vướng, chậm GPMB cả với lý do không đủ nhân lực.

Những lý do như thể cho nó có lý do vậy.

Với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 110.000 tỉ, một ngày chậm tiến độ quy tiền dự án siêu sân bay này sẽ mất rất, rất nhiều tiền bạc, rất nhiều mồ hôi nước mắt của dân.

Có lẽ, để tránh tình trạng chậm tiến độ ở dự án trọng điểm này, cần thiết phải nhắc lại sự quyết liệt của nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tháng 7 năm ngoái, khi đích thân thị sát thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ GPMB ở Đồng Nai Thủ tướng nói: “Số vốn 23.000 tỉ cho GPMB là rất lớn, cần có biện pháp quyết liệt cho công tác này. Ai không làm thì đứng qua một bên, để những người khác làm”.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai chỉ đạo xử lý 1.000 trường hợp mua bán giấy tay sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Tại dự án sân bay Long Thành, có 1.000 trường hợp mua bán, cho tặng bằng giấy tay, UBND huyện Long Thành đã tổng hợp từng trường hợp cụ thể báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý. Sau khi có kết quả chỉ đạo sẽ tổ chức hoàn thiện hồ sơ, áp giá công khai trình thẩm định, phê duyệt.

Cắm mốc "cuốn chiếu" 3.000 lô đất khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai thực hiện cắm mốc theo hình thức "cuốn chiếu" 3.000 lô đất tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long Thành.

Dự án sân bay Long Thành: Tồn đọng 1.000 trường hợp đất giấy tay

MINH CHÂU |

Tại dự án sân bay Long Thành đang có khoảng 1.000 trường hợp đất giấy tay - đang gây khó khăn trong việc giải quyết đền bù, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Cái Tết cuối cùng của những “già làng” trên mảnh đất vùng lõi sân bay Long Thành

Hà Anh Chiến |

Đến lập nghiệp tại Đồng Nai (nay là vũng lõi dự án sân bay Long Thành) từ khi còn là một thanh niên tuổi đôi mươi, đến nay ông Liêm đã ngoài 70 tuổi, có cơ ngơi “đề huề” thì phải di dời sang nơi ở mới, nhường đất cho “đại công trình” sân bay Long Thành được mở ra. “Có lẽ đây là cái Tết cuối cùng ở mảnh đất hàng chục năm gắn bó trước khi gia đình tôi dời đi. Hy vọng cuộc sống ở nơi ở mới sẽ tốt hơn trước” - ông Nguyễn Đức Liêm (72 tuổi, ngụ ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) chia sẻ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đồng Nai chỉ đạo xử lý 1.000 trường hợp mua bán giấy tay sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Tại dự án sân bay Long Thành, có 1.000 trường hợp mua bán, cho tặng bằng giấy tay, UBND huyện Long Thành đã tổng hợp từng trường hợp cụ thể báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý. Sau khi có kết quả chỉ đạo sẽ tổ chức hoàn thiện hồ sơ, áp giá công khai trình thẩm định, phê duyệt.

Cắm mốc "cuốn chiếu" 3.000 lô đất khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai thực hiện cắm mốc theo hình thức "cuốn chiếu" 3.000 lô đất tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long Thành.

Dự án sân bay Long Thành: Tồn đọng 1.000 trường hợp đất giấy tay

MINH CHÂU |

Tại dự án sân bay Long Thành đang có khoảng 1.000 trường hợp đất giấy tay - đang gây khó khăn trong việc giải quyết đền bù, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Cái Tết cuối cùng của những “già làng” trên mảnh đất vùng lõi sân bay Long Thành

Hà Anh Chiến |

Đến lập nghiệp tại Đồng Nai (nay là vũng lõi dự án sân bay Long Thành) từ khi còn là một thanh niên tuổi đôi mươi, đến nay ông Liêm đã ngoài 70 tuổi, có cơ ngơi “đề huề” thì phải di dời sang nơi ở mới, nhường đất cho “đại công trình” sân bay Long Thành được mở ra. “Có lẽ đây là cái Tết cuối cùng ở mảnh đất hàng chục năm gắn bó trước khi gia đình tôi dời đi. Hy vọng cuộc sống ở nơi ở mới sẽ tốt hơn trước” - ông Nguyễn Đức Liêm (72 tuổi, ngụ ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) chia sẻ.