Lẻn vào khu cách ly bán 9 bó hoa sen và cái kết bất ngờ

Anh Đào |

Người đàn ông lẻn vào khu vực phong toả bán sen. Phạt 3 triệu đồng, buộc cách ly 21 ngày vì bán sen trong khu phong toả. Một người đàn ông phải đi bán sen. Nói thế nào cũng được. Vì đó là một người bán sen.

Chất phác, hiền lành với một đôi dép tổ ong dưới chân, đôi bàn tay ngượng nghịu như không biết đặt vào đâu và một tâm thế bảo ngồi không dám đứng… Hình ảnh của ông Nguyễn Huy Cảnh, một nông dân Hải Dương ở y tế phường.

Ông Cảnh ở Cẩm Giàng. Nhà có một ao sen “hoa nở đẹp quá”. Gia đình đang thiếu nợ. Người nông dân liền hái mấy bó mang lên Thành phố Hải Dương.

Có 9 bó sen thôi, nhưng chưa kịp bán ông đã bị chính quyền “mời” về trụ sở.

Bán sen trong khu vực đang bị phong toả. Ngay lập tức, người bán sen bị xử phạt 3 triệu đồng, mức “max phạt”. Ngay lập tức “được” tự bỏ tiền thuê xe y tế áp tải về quê. “Được”… cách ly 21 ngày.

Nhưng hoá ra, sau 9 bó sen đó lại có một drama hoàn cảnh của những người dân không hề dễ dàng gì trong đại dịch. Hoàn cảnh của những nông dân nom cả vào luống rau, quả vải, bông hoa. Hoàn cảnh của những nỗ lực cá nhân, gắng gượng mưu sinh… Chẳng phải khi quyết định gói 62.000 tỉ an sinh năm ngoái, một trong những xuất phát điểm chính là những thân phận, những hoàn cảnh, những cái khó của bộ phận vỉa hè hay những nông dân thuộc khu vực phi chính thức?!

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh hôm qua vừa thẳng thắn: Các gói hỗ trợ chưa tiếp cận được nhiều nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và khó khăn, nhất là người lao động trong khu vực phi chính thức.

Rất nhiều câu hỏi cần được đặt ra và cần được trả lời khi mà gói an sinh ấy chỉ giải ngân được 14.000/62.000 tỉ đồng. Tức là chỉ 22%.

Chúng ta không có những “người đàn ông bán sen” hay những người bán sen thuộc khu vực phi chính thức không thể nào với tới được?

Giờ quay lại chuyện bán sen.

Khi bức ảnh ông Cảnh bị xử phạt được Hải Dương đăng tin trên trang mạng “Thành Đông ngày mới”, câu chuyện đã tạo ra một sự bất ngờ: Hàng ngàn người dân đã bình luận bày tỏ sự thương cảm với hành vi “chỉ là vô tình” vi phạm của ông Cảnh.

Và, một cái kết bất ngờ cho "drama hoa sen" vừa xảy ra: Chính quyền quyết định giảm tiền phạt từ 3 xuống 1 triệu đồng vì phạt 3 triệu là “quá cao và cứng nhắc”; đã đàng hoàng xác nhận “chưa kịp thời tìm hiểu tâm tư, tình cảm với người vi phạm và xử lý có phần còn thiếu linh hoạt”. Đã xử lý 9 bó sen “tang vật” bằng cách mua lại.

Một cái kết đẹp. Cho việc lắng nghe dân. Cho sự dũng cảm thừa nhận và sửa chữa cái sai. Và quan trọng nhất: Cho sự đồng cảm với dân trong ngặt nghèo.

Có lẽ, gói hỗ trợ 27.000 tỉ đồng mới đang được Bộ Lao động chuẩn bị cũng nên bắt đầu từ tinh thần cái kết của drama hoa sen này. Để nó không lặp lại việc giải ngân chỉ 22% từ gói 62.000 tỉ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc xử phạt hơn 1 tỷ đồng vì vi phạm quy định phòng, chống dịch

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Xử phạt quán bún mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm

HẢI ĐĂNG |

Quán bún H.P.V vẫn mở cửa đón khách ăn trực tiếp tại quán bất chấp quy định tạm dừng các hoạt động không thiết yếu từ 0h ngày 8.6 trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) để chống dịch.

Xử phạt quán cafe Bolero ở TP.Tuyên Quang vì tụ tập đông người

Văn Đức |

Thông tin từ Công an TP. Tuyên Quang, đơn vị vừa xử phạt quán Cafe Bolero, thuộc tổ 17, phường Tân Quang vì hành vi tụ tập đông người và không đeo khẩu trang phòng COVID-19.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Vĩnh Phúc xử phạt hơn 1 tỷ đồng vì vi phạm quy định phòng, chống dịch

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Xử phạt quán bún mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm

HẢI ĐĂNG |

Quán bún H.P.V vẫn mở cửa đón khách ăn trực tiếp tại quán bất chấp quy định tạm dừng các hoạt động không thiết yếu từ 0h ngày 8.6 trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) để chống dịch.

Xử phạt quán cafe Bolero ở TP.Tuyên Quang vì tụ tập đông người

Văn Đức |

Thông tin từ Công an TP. Tuyên Quang, đơn vị vừa xử phạt quán Cafe Bolero, thuộc tổ 17, phường Tân Quang vì hành vi tụ tập đông người và không đeo khẩu trang phòng COVID-19.