Lát đá vỉa hè: Cần một cuộc thanh tra để rõ chuyện “con ông cháu cha”

Đào Tuấn |

Tú Anh, một sinh viên 3 năm lên Hà Nội học, 3 lần chứng kiến vỉa hè bị xới tung để….lát đá. Còn đá vỉa hè Hà Nội thì “5 cha 3 mẹ”- mỗi nơi một loại.

Đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa đang được lát đá granite. Đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai thì đang sử dụng “gạch giả đá”. Còn đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân thì đang lát đá tự nhiên.

Vậy là 3 tuyến đường đang lát 3 loại đá.

Ông Duy, quận Hoàng Mai thắc mắc “Hoàng Mai cũng là một quận nội đô nhưng lại lát gạch giả đá?”.

Bà Hà, Quận Đống Đa thì đặt câu hỏi: “Gạch cũ vẫn dùng được thì sao lại đào lên lát loại đá khác".

Ông Duy, 64 tuổi, vẫn thường bách bộ trên vỉa hè. Bà Hà, chủ một hộ kinh doanh nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh. Họ, những người dân Thủ đô - đang chịu ảnh hưởng của tình trạng cứ cuối năm là lát đá vỉa hè.

Sao cứ cuối năm là lại lát đá vỉa hè? Chịu! Không ai biết. Vì cũng chẳng ai trả lời.

Nhưng giờ, lại phải thêm một câu hỏi nữa: Sao 3 tuyến đường thì lại lát 3 loại đá khác nhau?!

Nhớ năm 2017, Chủ tịch Hà Nội khi đó là ông Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp “vi hành” kiểm tra việc lát đá vỉa hè vào một buổi tối. Sau đó, ông Chung nhìn nhận “một số vị trí được thi công rất bừa bãi; chất lượng đá không đúng về cả kích cỡ lẫn độ dày”. Cũng chính ông Chung xác nhận: "Việc lát lại vỉa hè... đã để lại dư luận rất xấu trong con mắt cử tri, nhân dân. Một số dự án làm ồ ạt vào cuối năm với chất lượng rất thấp”.

Tới 2018, ông Chung tiếp tục đặt câu hỏi trong một hội nghị của Sở Xây dựng: Liệu có việc “con ông cháu cha” cung cấp vật liệu để hưởng lợi hay không? Rồi cũng chính ông tự trả lời: “Tôi biết là có việc đó”.

Bẵng đi 4-5 năm. Và giờ, lại chuyện đá độ bền 70 năm vỡ nát, lại lát đá cuối năm, lại chuyện “5 cha 3 mẹ” mỗi nơi lát một kiểu.

Ông Đào Ngọc Nghiêm, một thời là Kiến trúc sư trưởng Thành phố nhìn nhận: Hà Nội năm nào cũng chi hàng trăm tỉ đồng ngân sách để cải tạo, nâng cấp, lát đá cho vỉa hè nhưng lại nhanh chóng xuống cấp là vì: Vỉa hè trở thành điểm đỗ ôtô. Vì quy trình thi công. Và vì chất lượng đá chưa đảm bảo nữa.

Có lẽ, Hà Nội cần một sự quyết đoán, để ít nhất chấm dứt được tình trạng cứ cuối năm là lại lát đá vỉa hè.

Hà Nội cũng cần đặt lại vấn đề “Liệu có việc “con ông cháu cha” cung cấp vật liệu để hưởng lợi hay không” nữa.

Đặt ra, để làm rõ, để xử lý, để công khai cho nhân dân biết. Nói như Chủ tịch Trần Sỹ Thanh: Mình “trong veo” thì sợ cái gì.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vỉa hè bị đào xới cuối năm ở Hà Nội: Mỗi đường, mỗi phố một loại đá

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Cứ dịp cuối năm là vỉa hè trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô lại bị xới tung lên lát lại. Trong khi đó, chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, một số khu vực vỉa hè lát đá bị nứt vỡ, chất lượng xuống cấp thấy rõ.

3 năm lên Hà Nội học, cả 3 năm chứng kiến vỉa hè bị xới tung để lát lại đá

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Từ quê lên thành phố đi học, là sinh viên năm 3 của Học viện Phụ nữ Việt Nam, nhưng cũng là lần thứ 3 Tú Anh chứng kiến cảnh vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội) bị xới tung để lát lại đá vào mỗi dịp cuối năm.

Hà Nội: Người đi bộ bịt mũi, len lỏi giữa dòng phương tiện vì lát đá vỉa hè

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Cuối năm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội được chỉnh trang, cải tạo lại và lát đá vỉa hè. Tuy nhiên, hoạt động “đào lên - lấp xuống” diễn ra thường xuyên, thời gian thi công kéo dài khiến người dân bức xúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vỉa hè bị đào xới cuối năm ở Hà Nội: Mỗi đường, mỗi phố một loại đá

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Cứ dịp cuối năm là vỉa hè trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô lại bị xới tung lên lát lại. Trong khi đó, chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, một số khu vực vỉa hè lát đá bị nứt vỡ, chất lượng xuống cấp thấy rõ.

3 năm lên Hà Nội học, cả 3 năm chứng kiến vỉa hè bị xới tung để lát lại đá

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Từ quê lên thành phố đi học, là sinh viên năm 3 của Học viện Phụ nữ Việt Nam, nhưng cũng là lần thứ 3 Tú Anh chứng kiến cảnh vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội) bị xới tung để lát lại đá vào mỗi dịp cuối năm.

Hà Nội: Người đi bộ bịt mũi, len lỏi giữa dòng phương tiện vì lát đá vỉa hè

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Cuối năm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội được chỉnh trang, cải tạo lại và lát đá vỉa hè. Tuy nhiên, hoạt động “đào lên - lấp xuống” diễn ra thường xuyên, thời gian thi công kéo dài khiến người dân bức xúc.