Là tại cái miệng

Anh Đào |

Chai rượu, lon bia có lỗi không? Câu trả lời là không! Lỗi, nếu có, là ở cái miệng . Và chừng nào luật còn “bấm ngón tay” tính đếm những gì có thể thu được từ bia rượu thì chừng đó, những “cái miệng “ vẫn sẽ lập kỷ lục! Tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra.

“Tôi muốn các bạn có thể một lần đặt mình vào câu chuyện của tôi. Nếu hôm nay hay ngày mai các bạn định đi chơi với kế hoạch sẽ uống rượu bia và tự lái xe, hãy tưởng tượng đến cảnh bạn sẽ tỉnh dậy trong bệnh viện với một đám người lạ hoắc đứng vây quanh, đánh thức bạn và nói rằng đã giết người"- câu chuyện của cô gái 29 tuổi người Mỹ có tên là Graff.

Tháng 4.2005, khi đó Graff 18 tuổi, sau một ngày uống rượu bên bờ biển, chiếc Mazda do cô điều khiển đã mất lái và va chạm với một chiếc xe đi ngược chiều. 2 nạn nhân đã chết.

Lần đầu tiên Graff nhìn thấy khuôn mặt của những người đã chết dưới vôlăng của mình là khi xem những tin tức về vụ tai nạn. “Họ đã cười, họ đã hạnh phúc, họ trông như những người tôi quen, họ giống bà ngoại tôi", cô nói. Và Graff  nói rằng cô mới là người đáng lẽ phải chết trong vụ tai nạn đó.

Vào tháng 6.2007, một tháng trước sinh nhật lần thứ 21 của mình, Graff bị kết án. Ở tuổi 21, khi đáng lẽ sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn, Brandy Graff trở thành tù nhân, với số hiệu #128457.

Câu chuyện của Graff không hiếm. Sự tỉnh ngộ, hối hận ấy cũng là tâm trạng chung của những người đã một lần: 1,2,3... zô, ngồi sau tay lái và tỉnh lại khi đã khiến những người lương thiện không bao giờ có thể về tới nhà nữa.

Ở Việt Nam, những con số giật mình vừa được đưa ra trước Quốc hội: Mỗi năm người Việt uống 4 tỉ lít bia, tiêu tốn 3,4 tỉ USD. Chi phí giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia chiếm tới 1% GDP (khoảng 50.000 tỉ đồng theo GDP năm 2017). Bia rượu làm mất 1,3% GDP (tương đương 65.000 tỉ đồng mỗi năm)...

Và cả những hậu quả lương tâm kinh khủng, nói như ĐBQH Nguyễn Trọng Nhân: “Xin một lần đặt mình vào hoàn cảnh của những gia đình có người thân nghiện rượu, nợ nần chồng chất, bạo lực, bạo hành, hay thử một lần lắng nghe tiếng khóc của những người vợ mất chồng, con mất cha do bia, rượu gây ra…”.

Chúng ta cần luật, để hạn chế tối đa những hậu quả không chỉ kinh tế. Nhưng tăng thuế, lập quỹ rõ ràng không phải là cách thức đúng.

Bởi “đắt đỏ” hơn thêm chưa bao giờ là lý do để những người lạm dụng rượu bia cân nhắc, tính toán. Chưa và sẽ không bao giờ là biện pháp có thể giảm thiểu tình trạng bia rượu.

Hãy tiếp cận bằng cách xử tù đối với những người lái xe sử dụng rượu bia- không cần hậu quả. Hãy xử tù những kẻ sản xuất “rượu thuốc độc”, đầu độc đồng bào mình. Đó mới là cách thức đúng là logic.

Chứ thêm một thứ quỹ, tăng thêm vài % thuế thì phải chăng vẫn chỉ là cách đếm tiền?

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Chỉ cấm ép uống rượu bia với người dưới 18 tuổi, vậy trên 18 tuổi ép nhau thoải mái?

Hùng - Trung - Nguyên |

Ép nhau uống đến chảy nước mắt, đến say mèm và gây nhiều hệ luỵ nhưng dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được QH thảo luận ngày 16.11 chỉ cấm ép với người dưới 18 tuổi và quy định này được nhiều ĐB tham gia thảo luận. 

Quảng cáo rượu bia: Mỗi luật cấm một kiểu

Hùng - Trung - Nguyên |

Quảng cáo quá nhiều, quảng cáo rượu, bia mà như thần dược... câu chuyện quảng cáo rượu bia thế nào cho phù hợp là vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, tranh luận trong phiên thảo luận ngày 16.11.

Sốc với những con số khổng lồ về mức độ tiêu thụ rượu bia của người Việt

Thảo Anh - TAN |

Sản lượng tiêu thụ 305 triệu lít rượu, hơn 4 tỉ lít bia, "ngốn" hơn 4 tỉ USD (tương đương 100 nghìn tỉ) một năm. Và hàng loạt con số đáng “giật mình” khác đã khiến Việt Nam trở thành quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á mặc dù mức thu nhập chỉ đứng thứ 8 Đông Nam Á.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chỉ cấm ép uống rượu bia với người dưới 18 tuổi, vậy trên 18 tuổi ép nhau thoải mái?

Hùng - Trung - Nguyên |

Ép nhau uống đến chảy nước mắt, đến say mèm và gây nhiều hệ luỵ nhưng dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được QH thảo luận ngày 16.11 chỉ cấm ép với người dưới 18 tuổi và quy định này được nhiều ĐB tham gia thảo luận. 

Quảng cáo rượu bia: Mỗi luật cấm một kiểu

Hùng - Trung - Nguyên |

Quảng cáo quá nhiều, quảng cáo rượu, bia mà như thần dược... câu chuyện quảng cáo rượu bia thế nào cho phù hợp là vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, tranh luận trong phiên thảo luận ngày 16.11.

Sốc với những con số khổng lồ về mức độ tiêu thụ rượu bia của người Việt

Thảo Anh - TAN |

Sản lượng tiêu thụ 305 triệu lít rượu, hơn 4 tỉ lít bia, "ngốn" hơn 4 tỉ USD (tương đương 100 nghìn tỉ) một năm. Và hàng loạt con số đáng “giật mình” khác đã khiến Việt Nam trở thành quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á mặc dù mức thu nhập chỉ đứng thứ 8 Đông Nam Á.