Không phải xin lỗi ông Hải mà là xin lỗi dân, thưa quý vị!

Lê Thanh Phong |

Ông Đoàn Ngọc Hải chuyển cho huyện Nam Trà My - Quảng Nam và thành phố Châu Đốc - An Giang mỗi địa phương 106 triệu đồng để xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo. Nhưng cho đến nay, không ai động tay động chân, ông Hải đòi tiền lại.

“Việc danh sách hộ nghèo các quý vị luôn có sẵn, vì người nghèo luôn được nhắc đến trong các cuộc họp và trong các báo cáo sơ kết, tổng kết và đặc biệt khi cấp trên xuống kiểm tra. Việc xây nhà tình thương chỉ hết khoảng 15 ngày, Ban thường vụ thành ủy, huyện ủy 1 tuần họp giao ban 1 lần, thường trực mặt trận thành phố, huyện họp giao ban 1 tuần 1 lần vậy mà 1 tháng 8 ngày tôi không thấy làm gì, không thấy thông báo gì”, ông Hải viết.

Tìm ra nguồn tiền mới khó, xây nhà có khó chi, nhất là nhà tình thương đơn giản, không xây dựng kiên cố. 1 tháng 8 ngày trôi qua, không xây được căn nhà tình thương cho người nghèo thì đúng như ông Hải nói: “vô cảm”, “vô trách nhiệm” trước người dân.

Người nghèo mong có căn nhà từng ngày, tiền có trong tay, tại sao không làm cho dân, không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào.

Ông Đoàn Ngọc Hải không bỏ tiền riêng, mà nhận tiền từ các nhà hảo tâm để giúp người nghèo, ông Hải cần có kết quả để báo cáo với nhà hảo tâm. Đó là trách nhiệm, là lòng tự trọng.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, Quảng Nam trả lời Lao Động, rằng từ khi tiếp nhận tiền đến nay chưa hề nhận được tin nhắn, cuộc gọi nào từ ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu thông tin về tình hình xây nhà ở cho người nghèo. Nếu biết, huyện đã làm báo cáo để ông Hải và các mạnh thường quân được rõ.

Đúng ra, không cần phải có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ phía ông Hải, việc của nơi tiếp nhận tiền làm nhà tình thương cho dân là phải làm. Ông Hải không cần báo cáo lôi thôi, ông Hải cần nhà tình thương được xây dựng xong và trao cho người nghèo. Nếu địa phương làm xong nhà cho dân thì ông Hải không lên tiếng đòi lại tiền.

Ông Đoàn Ngọc Hải đòi tiền lại là đúng, đó là cách để nhắc nhở địa phương, khi nhận tiền tài trợ để lo cho dân thì lo cho hết trách nhiệm, toàn tâm toàn ý, không phải muốn làm thì làm, không thì thôi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My đã có lời xin lỗi ông Hải và đề nghị không cắt khoản này. Ông Hải đã đồng ý và yêu cầu tiến hành xây dựng nhanh 2 căn nhà tình thương 60 triệu đồng/căn và báo cáo lại.

Nhưng đúng ra, không phải xin lỗi ông Hải, mà xin lỗi dân thưa quý vị.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu trả lại 106 triệu đồng: Huyện Nam Trà My nói gì?

Thanh Chung |

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu chuyển lại số tiền 106 triệu đồng hỗ trợ cho người nghèo trước đó vì cho rằng huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và một địa phương khác chậm thông tin về quá trình xây nhà. Tuy nhiên, huyện lại khẳng định không nhận được yêu cầu từ ông Hải.

Ông Đoàn Ngọc Hải giành lại bãi xe “3 tỉ” biến thành công viên như thế nào?

Huân Cao |

Để biến khu đất vàng nằm phía sau Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, từng là bãi giữ xe với doanh thu được cho là hơn 3 tỉ đồng/tháng thành công viên là cả một hành trình dài.

Ông Đoàn Ngọc Hải, xe mới, ước mơ mới với tấm lòng thiện như ban đầu

Lê Thanh Phong |

Đến nay thì không còn mấy ai nói rằng Đoàn Ngọc Hải làm từ thiện để "làm màu" nữa, mặc dù ông chẳng quan tâm đến những thị phi ấy.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu trả lại 106 triệu đồng: Huyện Nam Trà My nói gì?

Thanh Chung |

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu chuyển lại số tiền 106 triệu đồng hỗ trợ cho người nghèo trước đó vì cho rằng huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và một địa phương khác chậm thông tin về quá trình xây nhà. Tuy nhiên, huyện lại khẳng định không nhận được yêu cầu từ ông Hải.

Ông Đoàn Ngọc Hải giành lại bãi xe “3 tỉ” biến thành công viên như thế nào?

Huân Cao |

Để biến khu đất vàng nằm phía sau Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, từng là bãi giữ xe với doanh thu được cho là hơn 3 tỉ đồng/tháng thành công viên là cả một hành trình dài.

Ông Đoàn Ngọc Hải, xe mới, ước mơ mới với tấm lòng thiện như ban đầu

Lê Thanh Phong |

Đến nay thì không còn mấy ai nói rằng Đoàn Ngọc Hải làm từ thiện để "làm màu" nữa, mặc dù ông chẳng quan tâm đến những thị phi ấy.