Ngày 2.3, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất một cơ sở y tế tại địa chỉ số 45T Cư xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6, TPHCM. Đây là cơ sở có nhân viên y tế bỏ quên gạc trong khi phẫu thuật nâng ngực một nữ khách hàng.
Cơ sở này không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động. Chưa xác định được người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ có phải là nhân viên y tế có nghiệp vụ chuyên môn hay không.
Đây không phải là lần đầu có chuyện bỏ quên gạc sau khi phẫu thuật và đây không phải là trường hợp đầu tiên người đi phẫu thuật thẩm mỹ trở thành nạn nhân. Đã có nhiều người đi sửa sang sắc đẹp và đã phải trả giá. Nhiều cơ sở thẩm mỹ mở ra để dụ dỗ những người thiếu hiểu biết, với vài dòng quảng cáo và lời ngon ngọt là không ít quý bà, quý cô dính bẫy.
Cái gạc quên trong ngực có thể lấy ra, nhưng nhan sắc, sức khỏe bị mất đi thì không bao giờ lấy lại được. Có người sửa mũi xong hỏng luôn mũi, nâng ngực xong hỏng luôn ngực. Thậm chí có người còn bị mù mắt. Sau đó phải tốn kém nhiều tiền để chạy chữa, mong chỉ được bình thường như trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng không được nữa.
Từ người bình thường thành bệnh nhân, từ có tiền thành sạt nghiệp vì chạy chữa, vẫn cứ mang gương mặt biến dạng và thân thể thương tật.
Có người vì ôm gương mặt biến dạng, đau đớn hành hạ từng ngày mà trầm cảm, chỉ muốn tự tử. Hãy đọc vài cái tít trên báo: “Mù mắt hai lần vì tiêm nâng mũi sai vị trí”, “Một phụ nữ 28 tuổi ngưng tim sau gây tê nâng mũi”, “Người phụ nữ hôn mê sau khi xăm chân mày ở thẩm mỹ viện đã tử vong”, “Một phụ nữ tử vong nghi sốc thuốc sau căng da mặt tại thẩm mỹ viện K”...
Những chủ cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không có chuyên môn, nhận sửa sang sắc đẹp cho người khác là gây tội ác. Kẻ xấu, kẻ ác, vì tiền mà tán tận lương tâm không ít, vấn đề là ngành Y tế có trách nhiệm kiểm tra, xử lý những cơ sở y tế không có giấy phép hoạt động.
Không chỉ xử lý hành chính, đối với những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác, cần truy cứu trách nhiệm hình sự. Chỉ có như vậy mới ngăn chặn những kẻ có lòng tham khác.
Nhưng trước khi trách những kẻ lừa đảo, gây ra hậu quả cho mình, thì nạn nhân cũng tự trách mình trước. Đã có nhiều trường hợp bị tàn phá nhan sắc, thậm chí tử vong sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng nhiều bà, nhiều cô vẫn cứ đi sửa sắc đẹp bất chấp tính mạng.
Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mọi người, nhưng hãy tìm đúng địa chỉ, đừng đến nhầm nơi tàn phá nhan sắc.