Không chỉ có một "Biên heo" tung hoành trên thị trường thịt bẩn

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động vừa có loạt bài điều tra về đường dây cung cấp thịt heo bẩn gây chấn động dư luận. Bạn đọc thấy những hình ảnh cụ thể, với nhân vật "Biên heo", trùm của đường dây này.

Xem những clip trên Lao Động về đường dây cung cấp thịt heo bẩn, ai cũng phải kinh hoàng và sợ hãi. Chính con người đầu độc con người, vì đồng tiền, vì cái lợi cho bản thân, nhiều người sẵn sàng làm những việc "táng tận lương tâm", bất chấp sức khỏe của cộng đồng.

Nhưng đáng sợ hơn, đó là không chỉ có một "Biên heo". Đường dây thịt bẩn Báo Lao Động phanh phui mới chỉ là một trong nhiều đường dây tương tự, và không chỉ riêng tại TPHCM, mà đang hoành hành khắp nơi trên đất nước này. Báo chí đưa nhiều tin về hoạt động tiêu thụ thịt bẩn: "Bắt 2 xe tải chở thịt lợn thối từ Hà Nội, Thanh Hóa đi tiêu thụ", "Bắt gần 1 tấn thịt heo hôi thối đang bốc dỡ từ ôtô xuống chợ để tiêu thụ"...

Người dân không thể biết được thịt bẩn, nhất khi nó đã được chế biến thành món ăn, có gia vị để "đánh lừa cái lưỡi". Trong những hộp cơm, đĩa cơm bình dân mà người lao động, công nhân, nhân viên văn phòng ăn uống hằng ngày, không ai có thể biết được đó là thịt sạch hay bẩn.

Người nội trợ đi chợ, mua vài lạng thịt, không thể biết được đó có phải từ con heo chết hay không, và những lạng thịt đó đi vào mâm cơm gia đình.

Cho nên, chỉ có ngăn chặn từ các nguồn cung cấp thịt bẩn, và đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, của chính quyền địa phương. Nhưng thật đáng tiếc, vẫn còn có những cơ quan buông lỏng quản lý, những cán bộ tiêu cực làm một mắt xích trong đường dây cung cấp thịt bẩn.

Trong loạt bài điều tra nêu trên của Báo Lao Động, có phóng sự "Đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Cán bộ thú y và lò mổ tiếp tay" đăng ngày 14.3, chỉ rõ những nơi có sự móc ngoặc giữa cán bộ thú y trực tiếp kiểm soát lò mổ với đầu nậu tiêu thụi heo chết ở bên ngoài. Rõ ràng, nếu không có sự tiếp tay đó, nếu cán bộ thú y làm đúng trách nhiệm, bắt buộc đưa heo chết đi tiêu hủy, thì sẽ không có thịt bẩn lọt ra thị trường.

Hằng ngày, con người phải đối diện với nhiều thứ đe dọa sức khỏe, trong đó có hai thứ phổ biến nhất là môi trường bị ô nhiễm và thực phẩm mất an toàn vệ sinh. Trách nhiệm của chính quyền là hạn chế tối đa ô nhiễm và ngăn chặn các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn.

Để cho thịt bẩn tràn lan trên thị trường, có nghĩa là chính quyền bất lực và có dấu hiệu tiêu cực của người thực thi công vụ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thịt heo bẩn đang đầu độc người dân TPHCM, cơ quan quản lý đi đâu?

Lê Thanh Phong |

Nếu xem những clip và đọc bài "Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam" trên báo Lao Động ngày 14.3, ai cũng phải sợ hãi vì chúng ta đang bị "đầu độc" hằng ngày mà không biết.

Vạch mặt đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam

Nhóm Phóng viên |

TPHCM - Một đường dây chuyên cung cấp thịt heo bẩn với quy mô được xem là lớn nhất phía Nam. Đường dây này hoạt động ngầm trong nhiều năm qua, chuyên cung cấp sỉ cho các sạp bán thịt, quán ăn, cơ sở sản xuất giò chả... Điều đáng nói, một số cán bộ thú y và chủ lò mổ tập trung cũng tiếp tay cho đường dây này để tuồn heo chết ra ngoài tiêu thụ. PV Báo Lao Động đã thâm nhập vào để vạch mặt đường dây kinh doanh thịt bẩn bất lương này.

Đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Cả làng giàu nhanh nhờ mổ heo lậu

Nhóm Phóng viên |

Quanh khu vực chợ Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp (TPHCM) được xem là "làng mổ heo lậu" khi nhà nhà mổ heo, người người mổ heo. Mỗi ngày nơi đây cung cấp ra thị trường hàng nghìn con heo mổ lậu, trong số đó có nhiều heo dịch bệnh, heo chết và không qua kiểm dịch.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thịt heo bẩn đang đầu độc người dân TPHCM, cơ quan quản lý đi đâu?

Lê Thanh Phong |

Nếu xem những clip và đọc bài "Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam" trên báo Lao Động ngày 14.3, ai cũng phải sợ hãi vì chúng ta đang bị "đầu độc" hằng ngày mà không biết.

Vạch mặt đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam

Nhóm Phóng viên |

TPHCM - Một đường dây chuyên cung cấp thịt heo bẩn với quy mô được xem là lớn nhất phía Nam. Đường dây này hoạt động ngầm trong nhiều năm qua, chuyên cung cấp sỉ cho các sạp bán thịt, quán ăn, cơ sở sản xuất giò chả... Điều đáng nói, một số cán bộ thú y và chủ lò mổ tập trung cũng tiếp tay cho đường dây này để tuồn heo chết ra ngoài tiêu thụ. PV Báo Lao Động đã thâm nhập vào để vạch mặt đường dây kinh doanh thịt bẩn bất lương này.

Đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Cả làng giàu nhanh nhờ mổ heo lậu

Nhóm Phóng viên |

Quanh khu vực chợ Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp (TPHCM) được xem là "làng mổ heo lậu" khi nhà nhà mổ heo, người người mổ heo. Mỗi ngày nơi đây cung cấp ra thị trường hàng nghìn con heo mổ lậu, trong số đó có nhiều heo dịch bệnh, heo chết và không qua kiểm dịch.