Nam Định hôm qua đã chính thức có công văn về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần xuân Tân Sửu năm 2021 và lễ hội chợ Viềng.
Lý do, chắc ai cũng có thể đoán ra: Để phòng chống dịch COVID-19.
Một hành động giống như “bật đèn đỏ”, nhưng phải khẳng định ngay là cực kỳ sáng suốt, cực kỳ đúng đắn.
Cho tới 18h ngày 26.1, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 (đã được cách ly ngay lập tức). Việt Nam hiện có 1.551 bệnh nhân. Và hôm qua cũng đã là ngày thứ 56 ngày Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Một dòng tin, 2 câu nhưng cho biết hai sự thật. Rằng tình hình COVID-19 vẫn cực kỳ phức tạp. Và thành quả 56 ngày, và thành tựu phòng chống dịch bệnh ấy chúng ta phải gìn giữ bằng mọi giá. Và khi đã phải học rất nhiều bài học rất đắt giá vì sự chủ quan, lơ là.
Mỗi năm cả nước có tới 8.000 lễ hội mỗi năm, một con số khổng lồ. Có nghĩa rằng cứ mỗi ngày bình quân 22 lễ hội, mỗi giờ có 1 lễ hội.
Lễ hội cũng có những mặt tích cực. Chẳng hạn như tạo công ăn việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương, là một yếu tố quan trọng của ngành du lịch. Còn nữa, lễ hội cũng góp phần gìn giữ những giá trị văn hoá...
Nhưng năm nay, khi tình hình dich bệnh còn quá phức tạp, nguy hiểm, việc tạm dừng các lễ hội cần được nghiêm túc đặt ra, không chỉ ở một địa phương mà phải trên bình diện toàn quốc.
Hãy thử tưởng tượng 7 triệu người chen chúc ở lễ hội đền Hùng kia mà một ai đó dính COVID-19. Nghĩ tới đã khiếp đảm rồi. Bởi chúng ta không thể truy vết hết tất cả. Bởi năng lực ngành y tế có mạnh cách mấy cũng không thể nói trước, không thể đảm bảo trước điều gì trước nguy cơ lây lan số lượng lớn và không thể kiểm soát.
Chính phủ, Thủ tướng đã không ít lần có các chỉ thị, chỉ đạo quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hi sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khoẻ và tính mạng của dân.
Và mùa lễ hội năm nay chính là lúc để các bộ ngành, địa phương quán triệt tinh thần đó.
Phải chọn thôi, như cách Nam Định đã bật đèn đỏ: Hoặc là cuộc sống bình thường nhưng rất đỗi giá trị mà chúng ta đang có, hoặc một nguy cơ không tưởng tượng nổi thiệt hại.