Khi con robot cũng biết "chặt chém" bệnh nhân

Anh Đào |

Với việc nâng khống giá gấp 4 lần, cứ mỗi ca mổ sọ não, con robot Rosa “làm thịt” 16,5 triệu đồng của bệnh nhân. Ăn, đúng là không từ một ai. Nhưng chẳng lạ, khi xã hội hoá y tế từng chứng kiến cả chuyện nhà xác cũng lỗ chổng vó.

“Làm gì có ai đi mặc cả giá nhà xác mà nhà xác cũng lỗ vốn, tôi không thể hiểu nổi kiểu hợp tác này”?!

Ngoặc kép là lời ông Hà Hào Hiệp, nguyên Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế. Đó là năm 2013, khi Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn tiến hành xã hội hoá một số dịch vụ y tế với những hợp đồng theo kiểu có cái gì bất lợi nhất thì ôm về mình.

Thế là sinh ra chuyện bệnh nhân thì nghìn nghịt, nhưng nguồn thu lại cực kỳ eo hẹp. Đời sống các y bác sĩ thuộc vào loại “thấp nhất ở Hà Nội”.

Những lằng nhằng trong việc xã hội hoá khi ấy khiến có lúc bệnh viện cho “đắp chiếu” các thiết bị của đơn vị liên kết đầu tư. Còn bệnh nhân đến đây cấp cứu thì được đưa lên xe đi chụp chiếu, chẩn đoán hình ảnh ở BV khác.

Nói về sự vô lý của các hợp đồng hợp tác xã hội hoá, thì đấy, vị nguyên Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế đã bảo rồi: Làm gì có ai đi mặc cả giá nhà xác mà nhà xác cũng lỗ vốn.

Năm đó, báo chí cũng vô số lần phản ánh tình trạng “máy (móc) nhà nước” thì đắp chiếu trong khi “máy xã hội hoá”, với tiền dịch vụ thu cao, thu liền tay, thì làm việc thậm chí xuyên đêm luôn.

Từ cái nhà xác lỗ chổng vó ngót 10 năm trước cho đến con robot bị thổi giá 4 lần, mỗi ca mổ “làm thịt” tới 16,5 triệu đồng của những bệnh nhân thuộc diện thập tử nhất sinh dường như có điểm chung là mặt trái của xã hội hoá y tế. Một chủ trương đáng lẽ là rất tốt đẹp, chẳng những giải quyết vấn đề “tiền đâu” cho đầu tư y tế mà còn mang về những thiết bị y tế tân tiến nhất phục vụ người bệnh.

Đã có những câu hỏi đặt ra là còn bao nhiêu? Còn những gì? Còn ở đâu? Còn đến bao nhiêu? Câu hỏi ấy đúng. Công an đang thu thập hồ sơ mua sắm thiết bị ở Bệnh viện Tim, Bệnh viện Thanh Nhàn rồi. Án thổi giá được khởi tố ở khắp các địa phương. Nguyên giám đốc CDC Hà Nội cũng sắp ra toà rồi.

Nhưng câu hỏi cần thiết phải là làm thế nào để xã hội hoá y tế không bị lợi dụng.

Con robot kia chẳng phải đã tha hoá một anh hùng lao động, một chuyên gia y tế đầu ngành, một người thầy?!

Con robot kia chẳng phải đã vô hiệu hoá quy định về thẩm định giá tưởng chặt chẽ?!

Con robot chẳng phải cũng đã chỉ ra những lỗ hổng kiểm soát, khi mà thổi giá 4 lần, “ăn” đến mức độ “chặt chém” bệnh nhân mà không ai phát hiện?!

Và trước con robot, sự vô lý từ cái nhà xác cũng lỗ đã được đặt ra ngót chục năm rồi cơ mà.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai hưởng lợi bao nhiêu từ mua thiết bị?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khai quá trình liên doanh, liên kết với BMS, đã nhận 100 triệu đồng và 10.000 USD.

Vụ “thổi giá” thiết bị ở Bệnh viện Bạch Mai: Bệnh nhân bị “móc túi” 10 tỉ đồng

Việt Dũng |

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án nâng khống giá thiết bị xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai.

2 bộ Công an và Y tế nói về vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại BV Bạch Mai

Vương Trần - Phạm Đông |

Vụ nâng khống giá thiết bị y tế ở Bệnh viện Bạch Mai không phải vụ đầu tiên và nếu có sai phạm ở nơi khác sẽ tiếp tục điều tra.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai hưởng lợi bao nhiêu từ mua thiết bị?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khai quá trình liên doanh, liên kết với BMS, đã nhận 100 triệu đồng và 10.000 USD.

Vụ “thổi giá” thiết bị ở Bệnh viện Bạch Mai: Bệnh nhân bị “móc túi” 10 tỉ đồng

Việt Dũng |

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án nâng khống giá thiết bị xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai.

2 bộ Công an và Y tế nói về vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại BV Bạch Mai

Vương Trần - Phạm Đông |

Vụ nâng khống giá thiết bị y tế ở Bệnh viện Bạch Mai không phải vụ đầu tiên và nếu có sai phạm ở nơi khác sẽ tiếp tục điều tra.