Khi Chủ tịch tỉnh biết lắng nghe và nói lời xin lỗi dân

Hoàng Văn Minh |

"Tôi xin lỗi anh Tùng cả năm qua đi tới đi lui vất vả để giải quyết vấn đề này...” - đó là lời của ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã nói với một người dân của mình tại Trung tâm Hành chính công.

Ngày 28.8, tại Trung tâm Hành chính công, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện các sở, ban, ngành lắng nghe phản hồi từ một số doanh nghiệp, người dân liên quan đến việc giải quyết thủ tuc hành chính của thuộc cấp.

"Tôi xin lỗi anh Tùng cả năm qua đi tới đi lui vất vả để giải quyết vấn đề này. Các anh phản ánh đúng, lỗi do chúng tôi, nếu các bên chịu ngồi lại lắng nghe thì sẽ có cách giải quyết nhanh hơn. Tôi sẽ cho rà soát lại từ gốc vấn đề và trả lời trong tuần tới".

Ông Phạm Thiện Nghĩa đã nói vậy khi nghe ông Lê Văn Tùng ở thành phố Sa Đéc “than vãn” từ tháng 6.2022 đến nay, ông lên xuống nhiều lần từ cơ quan cấp thành phố, cấp tỉnh để hỏi về vấn đề đất đai của gia đình nhưng bao giờ cũng chỉ nhận được câu trả lời là "đang chờ".

Đó là một lời xin lỗi thật lòng và cầu thị!

Đây không phải là lần đầu tiên, lãnh đạo tỉnh ở Đồng Tháp biết nói lời xin lỗi người dân. Còn nhớ hồi năm 2017, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp thời điểm đó là ông Nguyễn Thanh Hùng đã thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh nói lời xin lỗi một công dân do ký quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo để lộ thông tin người tố cáo.

Cùng lúc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp lúc đó là ông Nguyễn Văn Dương - đang trong một chuyến công tác xã - cũng gọi điện xin lỗi công dân nói trên.

Trở lại với việc xin lỗi công dân của ông Phạm Thiện Nghĩa. Việc gặp, lắng nghe và nói lời xin lỗi người dân này không phải bộc phát, mà nằm trong chuỗi hoạt động, bắt đầu từ ngày 14.8 đến nay, trong khung giờ 9h30 - 11h sáng thứ hai hằng tuần, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để lắng nghe, trao đổi, ghi nhận và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

Rõ ràng cách làm này hiệu quả và thiết thực với người dân hơn nhiều việc chủ tịch một số tỉnh, thành đang công khai đường dây nóng là số điện thoại cá nhân, để rồi sau đó bộc lộ sự bất cập khi nhận đến cả ngàn cuộc gọi và tin nhắn chỉ sau 2 ngày như ở Hà Tĩnh hay buộc phải “giao lại cho đơn vị tham mưu” vì không có thời gian xử lý công việc như ở Bạc Liêu.

Cuối cùng thì văn hoá xin lỗi là điều mà mỗi một chúng ta đã được dạy từ thuở bé. Tuy nhiên khi lớn lên, để biết nhận lỗi và nói được hai tiếng “xin lỗi” thật lòng với bất kỳ ai là điều không hề dễ dàng. Và để nói “Tôi xin lỗi anh Tùng…” như Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp với người dân của mình lại càng không phải người làm lãnh đạo nào cũng nói được…

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu không "nguội", nhưng chuyển cho văn phòng

Lê Thanh Phong |

Sau khi công bố số điện thoại, từ chiều ngày 21.8 đến chiều ngày 22.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã tiếp nhận gần 250 cuộc gọi và tin nhắn của các tổ chức, cá nhân.

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu, đừng để trở thành "đường dây nguội"

Lê Thanh Phong |

Sau 12 tiếng công bố số điện thoại đường dây nóng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ phía người dân.

Đã là đường dây nóng thì chớ “nguội”

LÊ PHI LONG |

Cách đây đúng 1 năm, dư luận xôn xao khi một số phụ huynh có con học tại quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) phản ánh việc học sinh học lực kém bị ép cam kết không thi vào lớp 10 hoặc phải chuyển trường cho con.

Công ty Dana Home Land bội tín, hàng trăm người uất nghẹn kêu cứu

Nguyễn Trung Hiếu |

Báo Lao Động nhiều số trước đã phản ánh về việc người dân tố cáo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dana Home Land (công ty Dana Home Land) bội tín, chiếm dụng hàng trăm tỉ đồng của rất nhiều khách hàng mua nhà, đất dự án của công ty tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng. Các hợp đồng mua bán địa ốc này được trá hình dưới các hình thức hợp đồng đặt cọc, vay tiền…

Sẽ xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng vào ngày 21 và 22.9

Anh Tú |

TAND TPHCM dự kiến xét xử vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bị can Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm vào ngày 21 và 22.9.

Cổ phiếu VinFast tụt mạnh 44%, vẫn là nhà sản xuất ôtô có giá trị vốn hóa cao thứ ba thế giới

Quý An |

Giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán Mỹ của VinFast giảm 83 tỉ USD trong phiên vừa qua.

Tính lại cấp gió để tránh cảnh dừng tàu du lịch vịnh Hạ Long khi trời đẹp

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Báo Lao Động đã có loạt bài về việc tàu du lịch vịnh Hạ Long liên tục bị dừng hoạt động do dự báo thời tiết không sát với thực tế, khiến du khách bức xúc, chủ tàu thiệt hại về kinh tế. Theo một dự thảo liên quan đến phương tiện thủy đang được Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng, bất cập này dự kiến sẽ được tháo gỡ.

Gần 15 giờ tìm kiếm thi thể cháu bé đuối nước trên sông ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 30.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng cứu nạn vừa tìm thấy thi thể học sinh cấp 2 bị đuối nước ở xã Chính Mỹ (Thủy Nguyên).

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu không "nguội", nhưng chuyển cho văn phòng

Lê Thanh Phong |

Sau khi công bố số điện thoại, từ chiều ngày 21.8 đến chiều ngày 22.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã tiếp nhận gần 250 cuộc gọi và tin nhắn của các tổ chức, cá nhân.

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu, đừng để trở thành "đường dây nguội"

Lê Thanh Phong |

Sau 12 tiếng công bố số điện thoại đường dây nóng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ phía người dân.

Đã là đường dây nóng thì chớ “nguội”

LÊ PHI LONG |

Cách đây đúng 1 năm, dư luận xôn xao khi một số phụ huynh có con học tại quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) phản ánh việc học sinh học lực kém bị ép cam kết không thi vào lớp 10 hoặc phải chuyển trường cho con.