Khẩn cấp làm trong sạch môi trường báo chí

LÊ THANH PHONG |

Tin phóng viên Đào Thị Thanh Bình (Báo Thương hiệu và Công luận) bị bắt giữ vì có hành vi tống tiền doanh nghiệp với số tiền 70.000 USD. Một tin nóng gây sốc trong làng báo, mặc dù trước đó đã có những trường hợp tương tự, nhưng là giả danh nhà báo hoặc chỉ là tham nhũng vặt.

Trên Lao Động ngày 5.12 vừa qua, báo Lao Động đăng bài “Tham nhũng vặt sinh hoạ lớn” có đoạn: “Có nhiều trường hợp phóng viên đi “đánh đấm” rồi dùng thông tin sai phạm của doanh nghiệp làm áp lực, yêu cầu ký kết hợp đồng bảo trợ truyền thông, quảng cáo. Tuy việc ký hợp đồng là hợp pháp, nhưng che giấu đằng sau hợp đồng đó là một hành vi không minh bạch. Đồng tiền thu được chẳng khác gì tiền mãi lộ của cảnh sát giao thông hay hải quan lấy của doanh nghiệp như đã xảy ra trên thực tế”.

Nhưng trong trường hợp của Đào Thị Thanh Bình, không phải là yêu sách quảng cáo tài trợ, mà là trấn lột, bắt doanh nghiệp phải đưa tiền, với số tiền rất lớn.

Báo chí như vậy thì quá loạn, bởi vì không chỉ là những trường hợp đơn lẻ, mà tương đối phổ biến. Mới đây là vụ giả danh nhà báo tống tiền cảnh sát giao thông ở Tiền Giang, nhà báo bị khởi tố hành vi cưỡng đoạt tài sản ở Hải Phòng... 

Doanh nghiệp bị các đối tượng này hù doạ, vì để yên thân làm ăn, nên đưa tiền cho xong. Chỉ những trường hợp số tiền quá lớn, hay vì bị ép nhiều lần nên bức xúc, doanh nghiệp mới tố cáo với công an.

Vì sao vậy? Vì quá nhiều báo, tạp chí, trang mạng được cấp phép hoạt động. Phóng viên không có Thẻ nhà báo, khai thác cộng tác viên, hoạt động rất không minh bạch, quấy rối cả chính quyền cũng như doanh nghiệp. Đó là một sự thật, phải đối diện với nó, thấy đó là tồn tại rất nguy hiểm trong ngành báo cần phải chấn chỉnh, xử lý.

Đã có ý kiến chỉ đạo về “tinh gọn” ngay chính trong hệ thống báo chí. Vậy thì, đối với những trang mạng, tạp chí không hoạt động báo chí thực sự mà chỉ lấy danh nghĩa báo chí để làm ăn, phải dẹp ngay.

Không chỉ làm khổ doanh nghiệp, thậm chí cả chính quyền, lực lượng này còn làm mất uy tín, hình ảnh của báo chí trong xã hội. Cộng đồng doanh nghiệp, người dân mất đi sự tin cậy vào báo chí do thông tin bị nhiễu, do nhà báo không phải làm báo mà làm ăn.

Vụ nữ nhà báo của Tạp chí Thương hiệu và Công luận tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD như một giọt nước tràn ly, phải khẩn cấp làm trong sạch môi trường báo chí.

Trước khi chờ đợi các cơ quan quản lý làm sạch, thì doanh nghiệp nên chủ động làm sạch, bằng cách mạnh dạn tố cáo những trường hợp tống tiền. 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Bắt nữ phóng viên nghi tống tiền doanh nghiệp gần 2 tỉ đồng

Thành Trung |

Nữ phóng viên báo Thương hiệu và Công luận bị bắt vì nghi tống tiền một doanh nghiệp nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với số tiền lên gần 100.000 USD (khoảng gần 2 tỉ đồng).

Vụ tự xưng là nhà báo, phóng viên tống tiền doanh nghiệp: Bắt thêm một đối tượng liên quan

Tô Thế |

Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm một đối tượng có liên quan đến vụ việc tự xưng là nhà báo, phóng viên tống tiền doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bắt một đối tượng xưng là nhà báo, phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Tô Thế |

Lợi dụng danh nghĩa đang làm việc với một số trang thông tin điện tử, đối tượng đã gặp nhiều doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội để tìm hiểu về các sai phạm, sau đó viết bài và câu kết với một số đối tượng khác gọi điện thoại đe dọa, cưỡng đoạt tiền của các đơn vị này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắt nữ phóng viên nghi tống tiền doanh nghiệp gần 2 tỉ đồng

Thành Trung |

Nữ phóng viên báo Thương hiệu và Công luận bị bắt vì nghi tống tiền một doanh nghiệp nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với số tiền lên gần 100.000 USD (khoảng gần 2 tỉ đồng).

Vụ tự xưng là nhà báo, phóng viên tống tiền doanh nghiệp: Bắt thêm một đối tượng liên quan

Tô Thế |

Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm một đối tượng có liên quan đến vụ việc tự xưng là nhà báo, phóng viên tống tiền doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bắt một đối tượng xưng là nhà báo, phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Tô Thế |

Lợi dụng danh nghĩa đang làm việc với một số trang thông tin điện tử, đối tượng đã gặp nhiều doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội để tìm hiểu về các sai phạm, sau đó viết bài và câu kết với một số đối tượng khác gọi điện thoại đe dọa, cưỡng đoạt tiền của các đơn vị này.