Hội trường 15 tỉ sập sau 8 tháng và “một cơn gió”

Anh Đào |

Không mưa, không bão, không động đất, không triều cường, sóng thần... nhưng may quá, còn có “một cơn gió” và cơn gió ấy đã khiến một cái hội trường đổ sập tan hoang sau chỉ 8 tháng đưa vào sử dụng.

Toàn bộ phần mái của hội trường sức chứa 250 người của UBND thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang đã bị sập hoàn toàn trong điều kiện không hề bão lụt hay động đất gì.

Báo chí dẫn lời những người dân sống xung quanh cho biết họ nghe thấy những tiếng động rất lớn sau “một cơn gió nhẹ thổi qua”. Và sau đó, là tan hoang hết cả, như vừa trúng bom, như vừa có sóng thần.

Công trình khu hành chính UBND, do BQL Các dự án huyện Châu Thành làm chủ đầu tư bao gồm nhiều hạng mục khác nhau, có tổng vốn đầu tư là gần 15 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở Thị trấn Ngã Sáu là 11,3 tỉ, còn lại là ngân sách địa phương.

Nhà thầu, là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân.

Và công trình này chỉ vừa khánh thành, đưa vào sử dụng từ tháng 11.2018.

Tức là chỉ vừa đưa vào sử dụng được 8 tháng.

Nhưng “cơn gió nhẹ”, hay cái hội trường đổ sập ấy có khi lại may mắn, không chỉ vì chuyện không có thiệt hại về tính mạng, mà vì nó trở thành một cơ hội để “lộ sáng” những gì sau cái hội trường ấy.

Đây là những “con số” mà báo chí bắt đầu phát hiện chỉ 24h sau “cơn gió” khiến cái hội trường ấy đổ sập.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân có vốn điều lệ chỉ 8 tỉ đồng và lực lượng nhân sự là 5 nhân viên.

Tuy nhiên, chỉ tính đến cuối 2017, Công ty này đang thi công 10 gói thầu với tổng giá trúng thầu 185 tỉ đồng. 8 trong số các gói thầu đó Huỳnh Trân trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập, tổng giá trúng thầu 73 tỉ đồng; 2 gói thầu trúng thầu với tư cách thành viên liên danh với tổng giá trúng thầu 112 tỉ đồng.

Những thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng cho thấy, trong số 17 gói thầu mà Nhà thầu Huỳnh Trân được công khai trúng thầu, có tới 8 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Châu Thành, Hậu Giang mời thầu; 5 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX.Long Mỹ mời thầu.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, PGĐ Công an Hậu Giang vừa xác nhận với báo chí rằng Công an đã vào cuộc điều tra vụ sập mái.

Nhưng có lẽ, chỉ vụ sập mái không thôi thì chưa đủ. Bởi nếu nguyên nhân không phải từ thiên tai địch họa, thì cũng cần làm rõ chất lượng các dự án khác, và cả việc trúng thầu hàng loạt, trúng thầu liên tiếp của Huỳnh Trân, để ít nhất khẳng định vụ sập đổ này chỉ là “cá biệt”. Để minh oan cho Huỳnh Trân trước những dư luận về chuyện “sân sau”, “lợi ích nhóm”.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Hội trường tiền tỉ của UBND thị trấn mới khánh thành đã bất ngờ đổ sập

Bảo Trung |

Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu huyện Châu Thành (Hậu Giang) vừa được khánh thành cách đây không lâu thì bất ngờ bị đổ sập phần mái, gây thiệt hại nặng về cho các vật dụng nội thất bên trong.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Hội trường tiền tỉ của UBND thị trấn mới khánh thành đã bất ngờ đổ sập

Bảo Trung |

Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu huyện Châu Thành (Hậu Giang) vừa được khánh thành cách đây không lâu thì bất ngờ bị đổ sập phần mái, gây thiệt hại nặng về cho các vật dụng nội thất bên trong.