Báo Lao Động ngày 14.6 đăng phóng sự ảnh: "Sĩ tử "nườm nượp" đến Văn Miếu dâng lễ cầu may", ghi lại hình ảnh nhiều sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào những ngày này để dâng lễ, thắp hương, cầu may mắn trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập và tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022.
Học sinh đi học thì nỗ lực học tập, tự tin vào năng lực và kiến thức của mình, không nên đi đến những nơi được coi là "chốn thiêng" để cầu xin vào sự may mắn. Càng không nên dâng lễ vật, đó là thể hiện sự trao đổi, "có qua có lại".
Học sinh ở lứa tuổi hồn nhiên, trong sáng, hãy sống đúng với tâm lý lứa tuổi. Cái cách dâng lễ vật cầu may không phải là ở lứa tuổi các em, mà có lẽ là ảnh hưởng từ người lớn, thậm chí cha mẹ bảo con cái làm như vậy.
Sẽ có ý kiến cho rằng, vào Văn Miếu dâng lễ vật cầu may cho kỳ thi có gì là không hay, tại sao phải cho rằng không nên làm?
Chúng ta cần tỉnh táo suy xét để không nhầm lẫn giữa nét đẹp của văn hóa tín ngưỡng tôn giáo với sự mê tín. Hãy nhìn các em học sinh tổ chức đi theo lớp sau giờ học để vào quỳ cầu khấn, sẽ thấy điều không bình thường.
Đa số học sinh vào Văn Miếu, đều được phụ huynh chuẩn bị sẵn tờ văn khấn để đọc. Trong văn khấn ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, trường học, nguyện vọng, phòng thi và số báo danh. Vậy thì điều này có bình thường không, có lành mạnh không?
Ở lứa tuổi này, đã tính tới chuyện cầu xin thánh thần, thì sự nỗ lực bản thân và lòng tin vào chính mình sẽ không thực sự mạnh mẽ.
Chưa kể, đây là hành vi tưởng chừng như vô hại nhưng cái không lành mạnh lại ẩn chứa bên trong. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen xin xỏ thần thánh, như chúng ta đang chứng kiến nhiều loại hoạt động ở đền chùa, miếu mạo hiện nay.
Báo chí lên tiếng, lên án nhiều hoạt động mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, dâng lễ vật để mặc cả với thánh thần. Đó là các loại tệ nạn chưa loại trừ ra khỏi cộng đồng, thậm chí ngày càng nặng nề hơn.
Nguyên do từ đâu, đó là chúng ta đang "nuôi dưỡng" các hành vi mê tín đó một cách vô tình, đôi khi còn cho đó là hay, là đẹp.
Những cô cậu học sinh lầm rầm khấn vái ngày hôm nay để mặc cả cho kỳ thi của mình, thì sẽ lầm rầm khấn vái để mặc cả suốt cuộc đời mình.
Con cái chúng ta là công dân toàn cầu, hội nhập với "thế giới phẳng", với thời đại 4.0 bằng tư duy khấn vái cầu xin hay bằng sức mạnh trí tuệ và bản lĩnh cá nhân?
Chúng ta giáo dục như thế nào thì sẽ có con người như vậy mà thôi.