Bản tin của TTXVN dẫn lời của cụ Nguyễn Văn Lương (90 tuổi - Hà Tĩnh): “Tôi nghĩ làm người đừng quá bo bo, nếu thấy mình đủ rồi nên nghĩ đến người khác. Vợ chồng tôi chưa giàu nhưng xung quanh nhiều người còn khổ hơn nên mình xin trả sổ thôi”. Cụ Lương đã viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo. Tại Hà Tĩnh, nhiều cặp vợ chồng già cũng viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Trong khi nhiều công chức tham nhũng vặt, kiếm thêm từng cái phong bì, thậm chí một chuyến xe công chở vợ đi chùa, thì có những người không giàu, thậm chí mới chỉ đủ ăn, lại đủ liêm sỉ từ chối những đồng tiền không nhỏ đối với họ.
So sánh nào cũng khập khiễng, nhưng so sánh này rất phù hợp. Lãnh đạo của quận Thủ Đức TPHCM lợi dụng chức quyền xây dựng trái phép, thì so với dân nghèo xin ra khỏi hộ nghèo là sỉ nhục đối với một số quan chức tham nhũng. Lòng tự trọng và danh dự của con người không phân biệt quan cách hay dân cách, mà là nhân cách.
Một Phó Chủ tịch quận của TPHCM không cần nói ra thì ai cũng biết cán bộ này dư ăn thừa để, mà lòng tham vẫn to hơn liêm sỉ. Nhân cách ông ta không bằng một nông dân nghèo.
Hay còn câu chuyện mà báo Lao Động đã đăng: Người dân ở TPHCM hiến đất mở đường còn đại gia thì chiếm luôn con hẻm làm của riêng.
Và còn nữa, sao chỉ các cụ già xin trả lại hộ nghèo, còn bao nhiêu người trẻ hơn đang hưởng chế độ hộ nghèo không dám làm như cụ Mơ, cụ Lương. Trong số đó, có bao nhiêu người khó khăn thực sự, và có bao nhiêu người chỉ vì lòng tham, vét thêm được đồng nào dù của nhà nước hay của ai cũng bất kể. Thậm chí, có hộ khá giả, nhưng vẫn tìm cách chen chân vào danh sách nghèo để bòn mót thêm ít đồng bạc.
Từ chuyện hộ nghèo, nghĩ về một quốc gia để thấy: Phải có ý chí, phải có “tự ái” để phát huy nội dung phát triển mà không cần nhờ vào những cứu trợ, viện trợ.
Các cụ vứt cuốn sổ nghèo vào “quên lãng” gợi mở cho chúng ta hành động, đó là phải phát huy nội lực, những giá trị đang có để rút cái tên Việt Nam ra khỏi danh sách có tỉ lệ hộ nghèo cao, tỉ lệ đói ăn vẫn còn đâu đó ở một vài địa phương, và đưa cái tên Việt Nam vào danh sách các nước có nền kinh tế phát triển.
Cùng đồng lòng để cùng xin trả lại cuốn sổ quốc gia nghèo.