Hòa Phát cũng không thể là ngoại lệ!

Đào Tuấn |

Tỉ phú dollar Trần Đình Long từng kỳ vọng nếu hoàn thành dự án thép Dung Quất, Hòa Phát của ông “từ người cao 1m7 sẽ thành người cao 3m4”. Và giờ đây, Quảng Ngãi đang xin Thủ tướng “giao khu vực biển” để nhà tỉ phú nhận chìm hơn 15 triệu m3 “vật chất”.

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đang gấp rút thi công, trong đó có phần cảng chuyên dụng. Ảnh: Người lao động.
Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đang gấp rút thi công, trong đó có phần cảng chuyên dụng. Ảnh: Người lao động.
Sự lạ đã trở thành bình thường, thành danh chính ngôn thuận khi Quảng Ngãi vừa gửi văn bản xin “cấp phép nhận chìm vật chất ở biển và giao khu vực biển cho dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Theo báo cáo của Cty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, khối lượng vật chất nạo vét là khoảng 15,5 triệu m3. Và “Nhà đầu tư đang gặp khó trong việc đưa vào bờ để tích trữ tạm thời, cũng như chưa tìm được đối tác trong nước có nhu cầu sử dụng cát nạo vét để san lấp mặt bằng. Trong khi đó, việc xuất khẩu vật chất nạo vét cũng gặp nhiều khó khăn....” - ngoặc kép là văn bản Quảng Ngãi.

Rất rõ ràng, Hòa Phát và Quảng Ngãi muốn đổ “vật chất” ra biển vì khó đưa vào bờ tích trữ, vì chưa thể bán cho ai, lại càng không thể... xuất khẩu.

Nói thêm, để chính thức hóa việc nhận chìm vật chất, nhà đầu tư cũng đã kịp “bổ sung” báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Một câu chuyện buồn lại sắp diễn ra nếu đề nghị này được chấp nhận. Với mức thu nội địa 2017 chỉ đạt 13,9 nghìn tỉ đồng, trong đó riêng thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã chiếm hơn 9,2 nghìn tỉ, Quảng Ngãi đang rất kỳ vọng vào dự án tỉ đô này như một nguồn thu bền vững ổn định.

Với Dung Quất, Hòa Phát của tỉ phú dollar sẽ có một cứ điểm để “tấn công mạnh vào thị trường miền Trung và miền Nam, nhờ lợi thế về vị trí địa lý” - lời ông Trần Đình Long.

Nhưng tiền thuế mà địa phương thu được, nhưng cái dự án hoành tráng mà vị tỉ phú đang kỳ vọng làm sao có thể dựa trên việc nhận chìm vật chất ngay tại biển miền Trung cho dù kiểu gì thì báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng khẳng định không gây ô nhiễm, không ảnh hưởng môi trường biển.

Hồi tháng 8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã từ chối, chưa chấp thuận cho phép Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch nhận chìm 2,5 triệu mét khối vật, chất nạo vét xuống biển. Một hành động mà dư luận ủng hộ nhiệt thành.

Hòa Phát cũng không thể là một ngoại lệ! Và có lẽ, chúng ta phải suy tính đến cả việc bỏ luôn việc cấp phép nhận chìm vật chất xuống biển, bỏ luôn bài toán lợi ích giữa tăng trưởng và môi trường. 

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bộ NNPTNT không đồng tình vị trí “nhận chìm” 1 triệu tấn chất thải gần Hòn Cau

Kh.V |

Theo Bộ NNPTNT, trách nhiệm lập phương án "nhấn chìm" 1 triệu tấn bùn, cát ở biển thuộc về chủ dự án.

Quảng Ngãi lại cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Trần Hóa |

Chiều 23.11, tại buổi làm việc với các sở ngành liên quan, ông Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất cho Tổng Cty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển (thuộc xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi tạm dừng nhận chìm 62.000m3 bùn thải xuống biển

TRẦN HÓA |

Ngày 3.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc tạm dừng việc nhận chìm 62.000m3 bùn thải ở biển Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ NNPTNT không đồng tình vị trí “nhận chìm” 1 triệu tấn chất thải gần Hòn Cau

Kh.V |

Theo Bộ NNPTNT, trách nhiệm lập phương án "nhấn chìm" 1 triệu tấn bùn, cát ở biển thuộc về chủ dự án.

Quảng Ngãi lại cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Trần Hóa |

Chiều 23.11, tại buổi làm việc với các sở ngành liên quan, ông Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất cho Tổng Cty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển (thuộc xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi tạm dừng nhận chìm 62.000m3 bùn thải xuống biển

TRẦN HÓA |

Ngày 3.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc tạm dừng việc nhận chìm 62.000m3 bùn thải ở biển Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).