Hãy thử tưởng tượng nếu giải golf ấy vẫn diễn ra

Đào Tuấn |

Nếu một Bộ trưởng sẵn sàng hủy bỏ một giải golf để dành thời gian để đến với đồng bào vùng lũ thì khẳng định luôn đó là một chính khách biết lắng nghe, biết tôn trọng dư luận!

Câu chuyện ồn ào xung quanh giải golf vào ngày cuối tuần hôm qua khiến tôi nhớ đến vụ đổ tàu ở Lăng Cô năm nào. Chỉ là ngẫu nhiên thôi, Bộ trưởng GTVT khi ấy lại đang đi tắm bùn ở Nha Trang. 

Việc một chính khách nghỉ ngơi, thư giãn đâu có pháp luật nào cấm, đâu có xâm phạm gì đến đạo đức xã hội!

Chết nỗi năm ấy, vị chính khách nọ đã không kịp thời có mặt ở hiện trường trong một tai nạn tang thương khiến cả nước rúng động.

Và vì thế, cái sự tắm đáng lẽ rất bình thường của ông lại trở nên vô cùng phản cảm.

Thử thấu hiểu cho các chính khách thì thấy rõ ràng những tai nạn kiểu đổ tàu ở Lăng Cô năm nào hay lũ ống, lũ quét hôm nay là nằm ngoài mong muốn, nằm ngoài mọi dự định, kế hoạch.

Dư luận đã không khắt khe đến thế nếu ngày bộ trưởng đi nghỉ không xảy sự đổ tàu. Và giải golf của Bộ TNMT hôm qua cũng là bình thường nếu thiên tai đang không gây thảm họa ở 3-4 tỉnh miền núi với hàng chục người chết, với hơn 700 tỷ đồng thiệt hại.

Nhưng tôi thấy trong sự ồn ào giải golf hôm qua có nhiều điểm rất tích cực rất đáng để ghi nhận.

Đó là những phản biện rất kịp thời của dư luận. Đó là những điều chỉnh kịp thời và rất hợp lý của Bộ TNMT cũng như cá nhân Bộ trưởng.

Ông ấy đã kịp thời hủy bỏ giải golf để làm đúng chức trách, phận sự của một thủ trưởng cơ quan, một chính khách: Phát động ủng hộ đồng bào lũ lụt trong chính buổi lễ kỷ niệm. Và thay vì việc vác gậy golf ra sân, ông cùng đoàn công tác lên vùng lũ chung tay sẻ chia với đồng bào.

Hãy thử tưởng tượng nếu giải golf ấy vẫn diễn ra, dù là theo kế hoạch?!

Nó sẽ thành một scandal dư luận khủng khiếp khi mà đau thương đang hiện diện khắp các tỉnh phía Bắc, khi mà ngay một Phó Thủ tướng (ông Trịnh Đình Dũng) cũng lội ủng thị sát tận nơi để có những chỉ đạo kịp thời từ hiện trường.

Giữa đổ tàu năm xưa và lũ quét hôm nay không có khoảng cách về đau thương, không khác bao nhiêu về sự nhạy cảm trong ứng xử. Nhưng việc tắm bùn, theo lịch nghỉ ngơi- công tác năm xưa và quyết định hủy giải golf theo kế hoạch năm nay là một sự chuyển biến rất lớn trong cách hành xử của các chính khách mà hẳn nhiên là những người dân đang phải chịu đau thương là người biết rõ nhất điều đó.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nặng lòng người mẹ đi tìm con rể mất tích ở Mù Cang Chải

L.N - Phạm Đông |

3 ngày sau trận đại hồng thủy, đến hôm nay (6.8) người mẹ tội nghiệp vẫn đang có mặt ở hiện trường, vật lộn với mưa lũ để tiếp tục tìm kiếm người con rể xấu số của mình.

Vợ cán bộ đài truyền hình Mù Cang Chải bị lũ cuốn trôi gọi tên chồng trong tuyệt vọng

Cường Ngô |

Chia sẻ với PV, chị Cứ Thị Sầu - vợ của anh Giàng A Hù (nạn nhân bị lũ cuốn trôi) cho biết, mong muốn lớn nhất của chị thời điểm hiện tại là được tổ chức đám tang đúng phong tục địa phương cho chồng, không muốn chồng ra đi vội vã, gấp gáp.

Người dân Mù Cang Chải đội mưa đón thi thể bé trai bị lũ cuốn đến Lai Châu

Cường Ngô |

Thi thể bé trai 11 tuổi được tìm thấy trên địa bàn tỉnh Lai Châu, sau đó đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa về cho gia đình làm lễ mai táng. Dưới cơn mưa nặng hạt, nhiều người dân ở Mù Căng Chải vẫn có mặt để chia sẻ nỗi đau buồn với gia đình nạn nhân.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Chợ Viềng Nam Định dự báo sẽ đông nghẹt sau 2 năm phải tạm dừng vì COVID-19

TRUNG DU |

Nam Định - Chuẩn bị diễn ra vào đêm nay (28.1) và rạng sáng mai (29.1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng - chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Nặng lòng người mẹ đi tìm con rể mất tích ở Mù Cang Chải

L.N - Phạm Đông |

3 ngày sau trận đại hồng thủy, đến hôm nay (6.8) người mẹ tội nghiệp vẫn đang có mặt ở hiện trường, vật lộn với mưa lũ để tiếp tục tìm kiếm người con rể xấu số của mình.

Vợ cán bộ đài truyền hình Mù Cang Chải bị lũ cuốn trôi gọi tên chồng trong tuyệt vọng

Cường Ngô |

Chia sẻ với PV, chị Cứ Thị Sầu - vợ của anh Giàng A Hù (nạn nhân bị lũ cuốn trôi) cho biết, mong muốn lớn nhất của chị thời điểm hiện tại là được tổ chức đám tang đúng phong tục địa phương cho chồng, không muốn chồng ra đi vội vã, gấp gáp.

Người dân Mù Cang Chải đội mưa đón thi thể bé trai bị lũ cuốn đến Lai Châu

Cường Ngô |

Thi thể bé trai 11 tuổi được tìm thấy trên địa bàn tỉnh Lai Châu, sau đó đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa về cho gia đình làm lễ mai táng. Dưới cơn mưa nặng hạt, nhiều người dân ở Mù Căng Chải vẫn có mặt để chia sẻ nỗi đau buồn với gia đình nạn nhân.