Hãy huy động tiền, tâm, tài để dọn rác cho sạch

Lê Thanh Phong |

Hơn 500 hộ dân thôn Bạch Liên, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội phải sống cạnh bãi rác ô nhiễm môi trường khủng khiếp. Không phải chỉ chịu đựng 1 tháng, 1 năm, mà đã 10 năm qua, dân kêu đến chính quyền huyện Thường Tín, nhưng rác vẫn hoàn rác.

Dân sống trong mùi hôi thối, trong mối đe dọa của bệnh tật, nhưng đành phải chấp nhận vì không có lựa chọn khác. Dân nghèo, cho nên có muốn đi nơi khác ở cũng không được.

Hằng ngày, họ phải hít thở mùi hôi thối đó, phải ăn uống, sinh hoạt trong môi trường sống ô nhiễm đó. Lẽ đương nhiên, bệnh tật là điều không thể tránh khỏi, bệnh nan y ngày càng nhiều là quá dễ hiểu.

Ngay tại thủ đô, có bãi rác gây ô nhiễm, tấn công sức khỏe của người dân, gây ô nhiễm cho thành phố, làm mất mỹ quan của Hà Nội, nhưng vẫn tồn tại 10 năm. Vậy thì nói làm chi cho nhiều, treo khẩu hiệu làm chi cho nhiều.

Và xin thưa rằng, Hà Nội có nhiều bãi rác kinh khủng như thế, có nhiều ao hồ, kênh mương ngập rác và hôi thối, sông Tô Lịch là một điển hình của dơ bẩn và ô nhiễm.

Báo Lao Động có nhiều bài viết phản ánh về các bãi rác mọc lên khắp Hà Nội, như đầu ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, có một điểm tập kết rác tự phát dọc bên tuyến đường dài 2,1km nối từ đường Đầm Hồng ra đường Giải Phóng. Bãi rác này có từ lâu, không ai quan tâm xử lý.

Nhiều điểm tập kết rác tự phát trên đường Đại La, khu vực này có nhiều công trình nhà ở đã được giải phóng mặt bằng phục vụ xây đường Vành đai 2 bỗng trở thành nơi vứt rác sinh hoạt và phế thải xây dựng.

Bãi rác tự phát ven bờ sông Hồng trên đoạn đường Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, nhiều năm nay không được chính quyền xử lý.

Dân có quyền đặt câu hỏi, vậy thì chính quyền làm gì?

Những chuyện sát với đời sống của dân, là sức khỏe, là hơi thở, là sinh mạng của con người. Việc này không lo thì còn chuyện gì lớn hơn để lo nữa.

Hãy hạn chế những dự án quảng trường hay cổng chào to tát, hãy huy động tiền, tâm và tài để dọn rác cho sạch, mang lại cho dân một bầu không khí trong lành, một môi trường sống an toàn, xanh và sạch.

Hãy khoan đổ lỗi cho dân không có ý thức, xả rác bừa bãi, mà hãy nhìn lại xem chính quyền đã làm được gì để cho thành phố Hà Nội sạch sẽ, văn minh, dân được thở bầu không khí trong lành.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chưa có giải pháp triệt để triệt tiêu túi nylon

Anh Nhàn |

Phong trào nói không với rác thải nhựa phần nào tác động tích cực đến ý thức của người tiêu dùng nhưng chưa thực sự lan toả đến từng nhà, từng người. Các chợ truyền thống, quán ăn vẫn còn tràn lan túi nylon, các siêu thị dù cố gắng nhưng chưa tìm ra được giải pháp triệt để triệt tiêu túi nhựa.

Chống rác thải nhựa: Quyết không để “đầu voi, đuôi chuột”

Hà Vương - Hạ Thế |

Rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu. Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm 65% số lượng túi nylon dùng tại các siêu thị và các trung tâm thương mại lớn. Mục tiêu đó có nguy cơ không đạt, trong khi các khu chợ khác vẫn “vô tư” dùng đồ nhựa, túi nylon.

Phạt xả rác như phạt uống bia rượu lái xe

Lê Thanh Phong |

“Thời gian qua tình trạng tai nạn giao thông có nguyên nhân từ bia rượu giảm hẳn. Các bà, các chị phấn khởi lắm. Bây giờ đổ rác thải không đúng quy định cũng phạt nặng thì sẽ có hiệu quả”, đó là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi  thảo luận tổ về dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) ngày 11.6.

Rác thải ngập ngụa trên bãi đất trống dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Bãi bồi ven sông Hồng khu vực dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Long Biên, Hà Nội) lâu nay trở thành địa điểm vui chơi lý tưởng của nhiều người. Tuy nhiên, bãi bồi đang trở nên nhếch nhác hơn bởi đủ các loại rác do chính người đến chơi thải ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Chưa có giải pháp triệt để triệt tiêu túi nylon

Anh Nhàn |

Phong trào nói không với rác thải nhựa phần nào tác động tích cực đến ý thức của người tiêu dùng nhưng chưa thực sự lan toả đến từng nhà, từng người. Các chợ truyền thống, quán ăn vẫn còn tràn lan túi nylon, các siêu thị dù cố gắng nhưng chưa tìm ra được giải pháp triệt để triệt tiêu túi nhựa.

Chống rác thải nhựa: Quyết không để “đầu voi, đuôi chuột”

Hà Vương - Hạ Thế |

Rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu. Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm 65% số lượng túi nylon dùng tại các siêu thị và các trung tâm thương mại lớn. Mục tiêu đó có nguy cơ không đạt, trong khi các khu chợ khác vẫn “vô tư” dùng đồ nhựa, túi nylon.

Phạt xả rác như phạt uống bia rượu lái xe

Lê Thanh Phong |

“Thời gian qua tình trạng tai nạn giao thông có nguyên nhân từ bia rượu giảm hẳn. Các bà, các chị phấn khởi lắm. Bây giờ đổ rác thải không đúng quy định cũng phạt nặng thì sẽ có hiệu quả”, đó là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi  thảo luận tổ về dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) ngày 11.6.

Rác thải ngập ngụa trên bãi đất trống dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Bãi bồi ven sông Hồng khu vực dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Long Biên, Hà Nội) lâu nay trở thành địa điểm vui chơi lý tưởng của nhiều người. Tuy nhiên, bãi bồi đang trở nên nhếch nhác hơn bởi đủ các loại rác do chính người đến chơi thải ra.