Đỗ xe ngay giữa đường, bất chấp thiên hạ, chỉ để đi mua cháo cho con. Các xe qua lại phải tự tìm cách né tránh chiếc Toyota BKS 75A-041.81. Khu vực đỗ gần giao lộ, trường học, công sở, khách sạn, không phải đường làng. Ông này cố tình chơi ngông, vì không thể nói rằng không biết luật.
Những lời bàn luận về thái độ ứng xử của người lái xe thì không thể ghi ra được. Hình ảnh chiếc Toyota của chủ nhân này được lưu lại trên các trang tin, đúng là “trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm “bia mạng” vẫn còn trơ trơ”.
Người đàn ông lái chiếc Toyota đó không biết rồi sẽ dạy con cái như thế nào về văn minh, lịch sự, an toàn giao thông và chấp hành pháp luật.
Cơ quan chức năng của địa phương nên có biện pháp xử lý lái xe vi phạm này để làm gương.
Chuyện thứ hai, Dân Trí đưa tin kèm video clip dài 1 phút. Khoảng 9 giờ ngày 11.3 tại ngã tư Bà Huyện Thanh Quan - Hồ Xuân Hương, quận 3, TPHCM, một cụ ông ngồi xe lăn đang tìm cách sang đường thì một người đàn ông lái xe BMW Z4 bất ngờ xuống xe, giúp cụ già vượt qua dòng xe đông đúc an toàn.
Sau khi giúp cụ già sang đường, người đàn ông nhanh chóng quay lại xe và không quên ra hiệu xin lỗi chiếc xe phía sau. Thêm một hành vi ứng xử văn minh, biết mình có lỗi, nên tỏ thái độ xin lỗi, lỗi ở đây là dừng đỗ lâu trên đường.
Người đàn ông này biết mình đỗ xe giữa đường vì phải vội giúp cụ già là sai, là hành vi vi phạm quy định của luật giao thông, nhưng ông ta phải làm vì lựa chọn cho một ưu tiên an toàn khác, đó là giúp một cụ già qua đường bằng xe lăn. Cho nên, dù ông ta đỗ xe sai luật, nhưng ai cũng có thể chia sẻ, thậm chí rất nhiều người khen ngợi. Tại thời điểm đó, những người lái xe phía sau đều vui vẻ chờ ông ta làm một nghĩa cử đẹp.
Ai cũng có thể tự hỏi, khi lưu thông trên đường, gặp người già, trẻ em, người tàn tật qua đường trong tình huống nguy hiểm, ta đã bao giờ xuống xe giúp đỡ họ hay chưa?
Hai câu chuyện trên trái ngược nhau nhưng có chung một bài học cho cộng đồng, hãy cố gắng thực hiện một hành động đẹp cho cuộc đời thay vì làm điều xấu.