Hà Nội sẽ cần một "tư lệnh" giải quyết ngay những bức xúc của dân

Đào Tuấn |

Ngư dân Cảng nước sâu Mỹ Đình” tối qua nếu được hỏi sẽ muốn tân Chủ tịch Hà Nội là một kỹ sư thoát nước. Vạn người đi lại ngày ngày trên con đường đau khổ Lê Văn Lương - chắc không cần suy nghĩ, muốn một kỹ sư giao thông.

Tối qua dân Hà Nội đã trở thành những ngư dân bất đắc dĩ

Chợ Xanh, Cầu Giấy- ngập tới nách. Mỹ Đình trở thành “Cảng nước sâu”. Nhiều tuyến phố, con ngõ biến thành sông.

Tất cả, chỉ vì một trận mưa chưa đầy 60 phút.

Mưa. Tất nhiên là vì mưa rồi.

Nhưng giờ đây Hà Nội nhạy cảm đến mức cứ mưa là ngập. Bảng thống kê 11 điểm ngập nặng, thật ra chỉ đúng ở trên giấy. Và tình trạng ngập lụt bi thảm và thường xuyên đến mức dân giỡn chơi, tự gọi mình là “ngư dân Thủ đô”, với những "Vịnh Triều Khúc, Làng chài Ciputra, huyện đảo Cầu Giấy"...

Nếu tối qua mà được hỏi, hẳn nhiên ngư dân “Cảng nước sâu Mỹ Đình” sẽ mong Chủ tịch Hà Nội sắp tới sẽ là một kỹ sư thuỷ lợi. Để giải thoát nỗi đau khổ cho “vùng biển Hà Nội”.

Tất nhiên, hàng vạn con người ngày ngày qua lại trên con đường đau khổ Lê Văn Lương, hay cầu vượt vành đai 3, hay cầu Thanh Trì (giờ được gọi trại là cầu Kiên Trì), hay ở khắp nơi... sẽ muốn tân Chủ tịch là một kỹ sư giao thông.

Nói vui, để thấy Hà Nội còn quá nhiều vấn đề dân sinh bức xúc mà vị tân Chủ tịch sẽ phải giải quyết.

Đến đây xin mở ngoặc kể lại một câu chuyện, liên quan đến một cựu Chủ tịch.

Rạng sáng ngày 8.4.2010, Hà Nội xảy ra một vụ trộm hy hữu.

Một tên trộm, trèo qua hàng rào sắt cao hơn 2m vào một căn nhà trên đường Khuất Duy Tiến để “vặt đồ”. Logo, lazăng, gương chiếu của một chiếc Lexus bay sạch.

Các báo khi đưa tin có gắn một chi tiết: Khổ chủ, người bị “vặt đồ” là đương kim Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo.

Sau rồi thì sao? Thì chẳng sao cả. Các bản tin lần lượt chỉm nghỉm, mất tích. Và dân thì vẫn bị vặt đồ - khắp nơi. Triền miên suốt nhiều năm.

Giá như hồi đó, Chủ tịch Thảo một lần “đập bàn” kiên quyết yêu cầu chấm dứt câu chuyện rất xấu xí ở Thủ đô. Giá như hồi đó, Chủ tịch cũng bức xúc, căm phẫn như một người dân...

Tân Chủ tịch Hà Nội! Ông là ai? Người dân Thủ đô đang vô cùng quan tâm.

Nhưng là ai thì là, chỉ đừng “thoái hoá, biến chất, tự chuyển hoá”.

Và là ai thì là, tân Chủ tịch Hà Nội có lẽ trước hết cần phải biết bức xúc như một người dân thủ đô… để không chỉ nói hay, hứa lèo trách nhiệm nếu bung, nếu toang.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội mưa lớn, đường phố ngập lụt, nhiều cây xanh đổ gục trên cao tốc

PHẠM ĐÔNG |

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập ngang thân người. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có nhiều cây xanh gãy đổ gây mất an toàn giao thông.

Miền Bắc mưa lớn từ đêm nay, những nơi nào có khả năng ngập lụt?

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt các vùng ven sông, bãi bồi ở khu vực hạ lưu sông Hồng, đặc biệt hạ lưu sông chảy qua thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Những tuyến phố Hà Nội có nguy cơ ngập lụt do mưa lớn

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cảnh báo một số tuyến phố có nguy cơ ngập lụt do mưa lớn như Dương Đình Nghệ, Đội Cấn, Minh Khai...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội mưa lớn, đường phố ngập lụt, nhiều cây xanh đổ gục trên cao tốc

PHẠM ĐÔNG |

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập ngang thân người. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có nhiều cây xanh gãy đổ gây mất an toàn giao thông.

Miền Bắc mưa lớn từ đêm nay, những nơi nào có khả năng ngập lụt?

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt các vùng ven sông, bãi bồi ở khu vực hạ lưu sông Hồng, đặc biệt hạ lưu sông chảy qua thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Những tuyến phố Hà Nội có nguy cơ ngập lụt do mưa lớn

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cảnh báo một số tuyến phố có nguy cơ ngập lụt do mưa lớn như Dương Đình Nghệ, Đội Cấn, Minh Khai...