“Đến giờ phút này, có thể nói ổ dịch ở sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), ổ dịch ở TP. Chí Linh đã cơ bản khống chế tốt. Còn đối với Hà Nội, Phó Thủ tướng đã trực tiếp làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và được báo cáo đến hết hôm nay (2.2) sẽ xét nghiệm xong toàn bộ những người đến từ vùng dịch, nếu không có gì đột biến thì tình hình cũng đã kiểm soát được”- ngoặc kép là phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp thường kỳ Chính phủ.
Phát ngôn của người đứng đầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cho thấy những nỗ lực của Chính phủ, của ngành y tế, của những người lính, của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là người dân... bước đầu đã có kết quả - không ít khả quan.
Và, quan trọng hơn, nó truyền tải niềm tin chúng ta sẽ lại chiến thắng dịch bệnh, như đã từng.
Kể từ sau ca bệnh đầu tiên được phát hiện, Việt Nam đã vào cuộc cực kỳ nhanh chóng. Ngành y tế ngay lập tức có những lực lượng trực tiếp vào cuộc. Các cuộc xét nghiệm diện rộng được tiến hành suốt ngày suốt đêm. Cơ sở phục vụ điều trị, bệnh viện dã chiến, nhân lực được tăng cường với những “chuyến xe trong đêm”. Không ít các khu vực đã được cách ly. Hệ thống chống dịch đã được kích hoạt thêm một nấc.
Đúng là COVID-19 biến thể lần này lây lan rất nhanh, với số lượng bệnh nhân tăng lên từng ngày, nhưng, nói như Phó Thủ tướng: “Chúng ta đừng lo ca bệnh nhiều, (bởi) quan trọng nhất là theo dấu, truy vết. Chúng ta cảnh giác nhưng không được hoảng loạn”.
Đúng thế. Con số các ca lây nhiễm, số bệnh nhân tăng nhanh, nhưng tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát, không thể bung, hay toang được bởi chiến thuật cách ly/truy vết đến giờ vẫn đang đúng.
Ít hôm trước, bức ảnh cái nắm tay của Phó Thủ tướng được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Bởi nó chính là một hình ảnh của sự quyết tâm. Bởi, cùng với những phát ngôn mạnh mẽ, nó truyền cảm hứng và niềm tin - một trong những yếu tố thuộc về năng lượng tinh thần cực kỳ quan trọng.
Hôm qua, hình ảnh nữ nhân viên y tế ngất xỉu khi ráng sức làm nhiệm vụ phòng chống dịch được dư luận chia sẻ với sự đồng cảm sâu sắc.
Đó là những người tuyến đầu đang ngày đêm đối mặt với COVID-19 đang làm tất cả, đang nỗ lực đến tột cùng để bảo vệ, để đem lại cuộc sống bình thường cho người dân.
Hơn lúc nào hết, họ cần sự đồng thuận, cần sự chung sức đồng lòng của tất cả chúng ta, chứ không cần sự hoảng loạn, sợ hãi hay những lời lẽ trốn tránh trách nhiệm rất đau lòng.