Dùng đũa, nhưng có gì để gắp

Đào Tuấn |

Giáo sư Ngô Việt Trung vừa tính toán: Đầu tư nghiên cứu cơ bản của cả nước 6 tháng đầu năm 2021 còn chưa bằng 1km đường cao tốc.

Trung Quốc: 68.764; Nhật Bản: 50.559; Hàn Quốc: 20.054; và Việt Nam: 23. Đây là số lượng đăng ký sáng chế năm 2020 qua Tổ chức Sở Hữu trí tuệ thế giới- một trong những chỉ số quan trọng về Năng lực sáng tạo của các quốc gia.

Tức là không cần so với... Tây, ngay với các quốc gia mà tiến sĩ Lương Hoài Nam gọi là cùng “văn hoá ăn đũa”, chúng ta đang ở dưới đáy. Rất sâu. Thua kém không phải “vài”, vài chục, vài trăm mà đến vài ngàn lần.

Thử trả lời câu hỏi tại sao bằng... đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.

Với tổng mức đầu tư 34.000 tỉ cho 140km, tính ra, mỗi km đường cao tốc ngốn khoảng 242 tỉ. Trong khi đó, số tiền cấp cho Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia 6 tháng đầu năm 2021 chỉ có 216 tỉ đồng.

Vậy là tiền cho nghiên cứu cơ bản, cả 2 lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, bao gồm cả nghiên cứu ứng dụng, hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực khoa học... của cả nước còn chưa bằng 1km đường cao tốc.

Trên bình diện chung, theo giáo sư Ngô Việt Trung: Đầu tư cho khoa học ở Việt Nam vào loại thấp nhất thế giới với chỉ khoảng 0,4% GDP. Tỉ lệ còn thua tỉ lệ trung bình 0,5% của những nước phía nam sa mạc Sahara- vốn được coi là nghèo nhất thế giới.

Nhưng ít chưa phải là đã hết. Ít, trong khi việc phân bổ đang tạo ra tình trạng nơi thì thiếu trước hụt sau, chỗ thì sắp hết tháng 11 mới giải ngân được chưa tới 8%.

Và “ít”, trong khi cũng chẳng biết các dự án khoa học, các nhà khoa học “gắp” được bao nhiêu! Còn bao nhiêu thì cho quản lý.

Đầu tư cho khoa học là đầu tư cho phát triển trong tương lai. Là tạo một con đường đi đến tương lai. Nhưng với chỉ 0,4% GDP, mức thua xa “diện báo động” của UNESCO (dưới 1% GDP), có vẻ, bảng kê đăng ký sáng chế kia chỉ là một thực tế, phản ánh một xuất phát điểm rất thấp, một "con đường làng" để đến với tương lai.

Cùng với giáo dục, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế xã hội. Trong thông điệp gửi tới các nhà khoa học cả nước nhân Ngày Khoa học và Công nghệ 18.5, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã khuyên các nhà khoa học “kiên trì theo đuổi giấc mơ lớn”.

Nhưng “có thực mới vực được đạo”, khoa học thì cũng cần có “đường cao tốc”. Giấc mơ lớn cũng cần cái gì đó để “gắp” chí ít để không khiến các nhà khoa học phải đau lòng, chí ít cũng không quá ít cho chính với những hàng xóm “cùng dùng đũa”.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cần đầu tư thích đáng cho sáng chế, nghiên cứu khoa học đỉnh cao

QUANG ĐẠI |

Mỗi năm cả nước có hàng chục nghìn sáng kiến, kinh nghiệm, các dự án thi khoa học kĩ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng các cấp... nhưng thiếu vắng các sáng chế hữu ích và có khả năng sản xuất ra thị trường.

Cần chất lượng lao động cho hệ thống Đổi mới - sáng tạo quốc gia

Hải Anh |

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong hệ thống Đổi mới - sáng tạo quốc gia là 1 vấn đề được đặc biệt quan tâm. Các nhà khoa học, chuyên gia đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã có những trao đổi kinh nghiệm cụ thể cho Việt Nam ở lĩnh vực này vào chiều 9.9.

Khởi công xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

Vũ Long |

Lễ khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) được tổ chức cùng với triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cần đầu tư thích đáng cho sáng chế, nghiên cứu khoa học đỉnh cao

QUANG ĐẠI |

Mỗi năm cả nước có hàng chục nghìn sáng kiến, kinh nghiệm, các dự án thi khoa học kĩ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng các cấp... nhưng thiếu vắng các sáng chế hữu ích và có khả năng sản xuất ra thị trường.

Cần chất lượng lao động cho hệ thống Đổi mới - sáng tạo quốc gia

Hải Anh |

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong hệ thống Đổi mới - sáng tạo quốc gia là 1 vấn đề được đặc biệt quan tâm. Các nhà khoa học, chuyên gia đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã có những trao đổi kinh nghiệm cụ thể cho Việt Nam ở lĩnh vực này vào chiều 9.9.

Khởi công xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

Vũ Long |

Lễ khởi công Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) được tổ chức cùng với triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021.