Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức quá lãng phí

Lê Thanh Phong |

Loạt bài của Báo Lao Động về hai dự án bệnh viện nghìn tỉ Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2 đã phản ánh nỗi bức xúc của người dân, những người đã nhường đất cho hai dự án này.

Hơn 25 hộ dân ở xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã nhường nhà đất, chấp nhận mức đền bù thấp để phục vụ xây dựng bệnh viện. Họ tin rằng, ai cũng phải hy sinh một ít quyền lợi, để địa phương có được bệnh viện, điều trị cho người dân, không phải đi xa tận Hà Nội. Đặc biệt là cơ sở y tế nổi tiếng chất lượng cao như Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức.

Và người dân rất vui mừng, năm 2014, cùng lúc hai Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 khởi công xây dựng trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Nhìn cơ ngơi bề thế, ai cũng tin Hà Nam và các tỉnh lân cận có được hai cơ sở y tế hiện đại để "được cứu chữa" khi gặp bệnh tật.

Nhưng họ đã bị lừa, vì khánh thành xong, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức có hoạt động không đáng kể, sau đó cả 2 bệnh viện đóng cửa không khám chữa bệnh. Lý do vì sao không ai hay biết.

Khởi công rầm rộ, khánh thành ồn ào, nhưng sau đó là im lặng đóng cửa, bệnh viện hiện đại thành nơi hoang phế.

Khi xây dựng, Bệnh viện Bạch Mai có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, với tổng diện tích sàn xây dựng trên 123.000m2, gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày, tổng diện tích sàn xây dựng trên 125.000 m2, được xây dựng gồm 1 tầng hầm và 9 tầng nổi.

Cả hai cơ sở này bỏ hoang cho cỏ mọc, cho con nghiện ở và nhiều người khác tới phá hoại.

Càng bỏ hoang càng xuống cấp, đến nay chỉ còn trơ những mảng xi măng, bê tông bị hư bỏng, bong tróc. Có thể trước đây khi xây dựng chất lượng quá thấp, nên chỉ sau vài năm, chỉ còn lại là một đống phế thải.

Xây dựng chất lượng thấp, thì sự bỏ hoang này cũng là "đồng phạm" để phi tang những thứ liên quan đến việc thực hiện hai dự án này. Liệu có chuyện đổ cho công trình bỏ lâu nên xuống cấp, hư hỏng?

Đã đến lúc làm rõ những vấn đề mờ ám mà người dân đặt ra, đó là ai đã phê duyệt thực hiện hai dự án này và ai chịu trách nhiệm về sự bỏ hoang gây lãng phí lớn?

Trong khi triển khai thực hiện hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2, có đảm bảo chất lượng hay làm ăn gian dối. Nếu chất lượng đảm bảo thì tại sao nay chỉ còn hai bãi phế liệu như Báo Lao Động nêu?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Người dân "kêu trời" vì trao đất xây bệnh viện nhưng lại... bỏ không

Phương Anh - Thiều Trang |

Người dân tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam) bức xúc vì chịu thiệt thòi khi trao đất xây bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, nhưng gần 10 năm trôi qua, bệnh viện vẫn "ngủ yên", mặc sự "kêu khóc" của người dân.

"Tôi nhường nhà, đất mong ngày bệnh viện mở cửa, giờ bỏ hoang phí phạm"

Thiều Trang - Tuấn Anh |

Người dân tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam) than thở vì chịu thiệt thòi khi nhường đất để xây Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, nhưng gần 10 năm trôi qua, bệnh viện vẫn chưa hoạt động. Trong khi hai bệnh viện này ở Hà Nội  luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân.

Cận cảnh hoang tàn, nhếch nhác 2 dự án bệnh viện nghìn tỉ ở Hà Nam

Phương Anh - Thiều Trang |

Trong khi cơ sở 1 của BV Hữu nghị Việt Đức và BV Bạch Mai luôn trong tình trạng quá tải, thì tại cơ sở 2 ở Hà Nam, cả 2 bệnh viện này lại "cửa đóng then cài", bỏ hoang trong tiếc nuối của người dân.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Người dân "kêu trời" vì trao đất xây bệnh viện nhưng lại... bỏ không

Phương Anh - Thiều Trang |

Người dân tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam) bức xúc vì chịu thiệt thòi khi trao đất xây bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, nhưng gần 10 năm trôi qua, bệnh viện vẫn "ngủ yên", mặc sự "kêu khóc" của người dân.

"Tôi nhường nhà, đất mong ngày bệnh viện mở cửa, giờ bỏ hoang phí phạm"

Thiều Trang - Tuấn Anh |

Người dân tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam) than thở vì chịu thiệt thòi khi nhường đất để xây Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, nhưng gần 10 năm trôi qua, bệnh viện vẫn chưa hoạt động. Trong khi hai bệnh viện này ở Hà Nội  luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân.

Cận cảnh hoang tàn, nhếch nhác 2 dự án bệnh viện nghìn tỉ ở Hà Nam

Phương Anh - Thiều Trang |

Trong khi cơ sở 1 của BV Hữu nghị Việt Đức và BV Bạch Mai luôn trong tình trạng quá tải, thì tại cơ sở 2 ở Hà Nam, cả 2 bệnh viện này lại "cửa đóng then cài", bỏ hoang trong tiếc nuối của người dân.