Ngày 17.1, cháu Đ.N.A, 3 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Sau khi tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ nhìn thấy một số hình ảnh dị vật trong sọ não của bé, cảm quan cho thấy có thể là đinh kim.
Không thể tưởng tượng được, một cháu gái 3 tuổi bị bạo hành và kẻ thủ ác có thể tán tận lương tâm khi đóng đinh vào đầu một đứa bé.
Kinh khủng hơn, các bác sĩ cho hay trước đây 3 tháng, bệnh nhi này từng ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từng bị gãy tay phải bó bột. Có nghĩa là, các lần nhập viện này đều có thể do nguyên nhân bạo hành.
Dù ai đó lý luận, bé gái có thể nghịch ngợm nên té gãy tay, hoặc tự mình uống nhầm thuốc trừ sâu, nhưng không thể lý giải rằng bé tự tay đóng đinh vào đầu của mình.
Ai đã bạo hành bé Đ.N.A và làm cái việc dã man là đóng đinh vào đầu của cháu?
Ông Đỗ Hữu Chức, ông nội của bé gái cho biết, bố mẹ cháu bé đã li hôn được một thời gian. Hai vợ chồng có 3 người con, 2 bé lớn đang ở với bố còn bé Đ.N. A ở với mẹ.
Nguyễn Thị Luyến, 27 tuổi, sau ly hôn, sống như vợ chồng với Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, tại căn nhà trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, mang theo bé út là cháu Đ.N.A.
Theo thông tin ban đầu từ các nhà chức trách, Nguyễn Trung Huyên là nghi can đã hành hạ bé gái 4 lần từ tháng 9.2021 đến nay bằng các thủ đoạn như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt đinh ốc vít, đánh gãy tay. Lần gần nhất là khoảng 8h ngày 17.1, khi chỉ còn hai người ở nhà, Huyên đóng 9 đinh nhỏ dài khoảng 2,1 cm vào đầu đứa trẻ.
Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Trung Huyên (nếu có). Tất nhiên, người đáng nghi nhất chính là Nguyễn Trung Huyên, vì là người tình của mẹ cháu Đ.N.A, đang sống chung với người tình và con riêng. Những người khác không có điều kiện tiếp cận và không có động cơ bạo hành cháu Đ.N.A.
Kẻ thủ ác còn chưa khẳng định, nhưng mẹ cháu bé có tên Nguyễn Thị Luyến, đang ở với cháu là đầu mối cho mọi sự thật. Câu hỏi đặt ra là tại sao cháu nhiều lần bị bạo hành đến mức nhập viện. Chính Luyến là người đưa con mình đi viện nhưng không lên tiếng, không tìm cách bảo vệ con mình.
Nguyễn Thị Luyến, mẹ cháu Đ.N.A phải là người biết rõ nhất cháu bị bạo hành và ai là người trực tiếp bạo hành cháu.