“Quá đau lòng”, “vấn đề nóng của xã hội” là những từ ngữ tại Hội thảo tuyên truyền về phòng chống đuối nước do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
2.000, tức là cứ mỗi ngày, chúng ta phải chứng kiến 5 đứa trẻ đuối nước.
Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, trong 3 nguyên nhân thì nguyên nhân chính là trẻ chưa được học bơi an toàn hay phòng tránh đuối nước.
Vậy là gần 10 năm sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương đưa môn bơi vào trong trường học, đuối nước vẫn xảy ra.
Chỉ trong tuần đầu vào hè năm nay, tai nạn đuối nước đã xảy ra ở Bình Thuận, Bình Phước, Đắk Lắk, Quảng Bình, Lai Châu, Thanh Hoá..., ở khắp nơi.
Thậm chí, chỉ trong vòng 5 ngày (từ 25.4 - 30.4), tại Nghệ An đã xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 8 người tử vong.
Bởi từ khi chủ trương đưa môn bơi trường học thì cái thiếu thô thiển là bể bơi vẫn chưa hề được khắc phục.
Báo Quảng Ninh năm 2013 đã làm một cuộc khảo sát. Và kết quả là chỉ có hai trường Đoàn Thị Điểm (Hạ Long) và tiểu học Lê Văn Tám (Cẩm Phả) là có bể bơi, còn lại “hầu hết các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều chưa có bể bơi để phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn bơi cho các cấp học”.
Hôm qua, Thủ tướng một lần nữa có công điện gửi các bộ ngành, địa phương yêu cầu kịp thời có các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
Công điện của Thủ tướng khiến chúng ta nhớ lại câu chuyện của bà Sáu Thia, nhớ lại chuyện các thầy cô ở Ninh Bình dạy... bơi lý thuyết, dạy... bơi trên cạn cho học sinh.
Các thầy cô ở Ninh Bình, như trong bức ảnh, đang phải dạy bơi ngoài sân gạch, dạy lý thuyết, dạy bơi trên cạn.
Có người nói dạy bơi cạn giống như ăn rau muống phải trả tiền thịt bò! Điều đó đúng, nhưng không phải không sai.
Có câu thà đốt một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Cho nên thà là dạy bơi lý thuyết, dạy bơi cạn... còn hơn là không làm gì! Liệu họ có thể làm gì khác khi bể bơi trường học đến giờ là cực kỳ hiếm, cực kỳ xa xỉ!?
Còn bà Sáu Thia - một người làm nghề bán vé số ở Đồng Tháp - nhân vật từng được Forbes Việt Nam vinh danh, khi đã miệt mài suốt 19 năm, dạy bơi cho tới 4.000 đứa nhỏ, chỉ là “để tụi nhỏ không phải chết đuối”.
Câu chuyện bà Sáu cho thấy lẽ ra dạy bơi cho trẻ không phải, không chỉ là “việc riêng” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không phải là những tiết... bơi trên cạn.