Dân đùa đó là một cú “quay xe”.
Bởi đúng, văn bản ban đầu với quy định “Người mắc COVID-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác”, đang được dân hiểu là F0 giờ đã có thể ra khỏi nhà.
Nhưng đằng sau cú quay xe này, phản ứng dư luận lại rất đáng ghi nhận.
Đó là sự bình thản, là việc “không hề ngạc nhiên”, và việc chấp nhận, đồng ý, như một việc sẽ phải thế, đã đến lúc.
Còn nhớ, Thủ tướng đã đề nghị Bộ Y tế có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.
Chính Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long sau đó cũng nói Bộ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 để có thể coi bệnh COVID-19 là "bệnh lưu hành" khi thời điểm thích hợp. Bộ Y tế cũng đang tiến hành từng bước, hướng tới điều trị COVID-19 như điều trị bệnh nhân thông thường.
Thời điểm coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, bệnh lưu hành, hay bệnh thông thường..., điều đó tất nhiên là phải do bộ chuyên môn quyết định. Cả các biện pháp đối phó với dịch bệnh cũng thế. Nhưng đối với dân, nó như một tín hiệu về sự bình thường. Nhất là khi chúng ta đã cán mốc 200 triệu liều vaccine (đã tiêm), một con số phải nói là phi thường.
Biến thể Omicron với khả năng lây nhiễm khủng khiếp đang khiến không một hệ thống y tế nào trên thế giới có đủ sức để ngăn chặn, kể cả các quốc gia có nền y tế và tiềm lực kinh tế hùng mạnh như Mỹ, Anh, Nhật Bản...
Và từ Anh, qua Tây Ban Nha, sang đến Thái Lan, Indonesia hàng xóm…, các nước đã chuyển trạng thái để thích ứng an toàn.
Sự cẩn trọng là cần thiết! Nhưng quá cẩn trọng sẽ lại là chậm chân.
Không nói đâu xa, ngay cả đề xuất cho F0, F1 đi làm, với nhiều điều kiện, rào cản đến nỗi như là bất khả thi. Và cả cú quay xe này cũng vậy.
Không lẽ, cứ phải đợi đến khi quá tải y tế, đến khi khủng hoảng khan hiếm, đến khi nguồn nhân lực nằm hết trong hàng rào cách ly thì chúng ta mới lại nói chuyện coi là bệnh đặc hữu, bệnh lưu hành… để có thể thay đổi thật sự các quy định cách ly đối với F0, F1.
Nghĩ mà thấy tiếc cho bao tiền của công sức để đạt đến “kỳ tích” 200 triệu liều vaccine đã đuọc tiêm.
Mà hôm nay là ngày chúng ta tuyên bố mở cửa du lịch rồi đấy.