“Đại sứ du lịch” là đây!

LÊ THANH PHONG |

Ông Trần Văn Thành (54 tuổi, ngụ xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Bình Định) trao trả tài sản có giá trị khoảng 40 triệu đồng cho nhóm du khách trẻ quốc tịch Anh.

Ngày 6.4, ông Thành nhặt được một chiếc túi bên trong có 23 triệu đồng, 1 máy quay phim mini và nhiều giấy tờ như passport, visa… Sau đó, ông Thành về nhà nhờ con gái đăng lên mạng xã hội Facebook thông báo tìm người đánh rơi để trả.

Sau khi thông tin được đưa lên Facebook, qua nhiều kênh, anh Rupert Toms cùng 4 người bạn, đều mang quốc tịch Anh liên hệ với ông Thành và được trả lại tài sản. Nhóm Rupert Toms cùng gia đình anh Thành chụp ảnh kỷ niệm rất thân thiện.

Một nông dân nghèo, vợ chồng nuôi 5 con còn nhỏ, nhưng có lòng tốt, xứng đáng được khen ngợi, nêu gương.

Du khách nước ngoài đến Việt Nam, gặp nhiều chuyện không hay như bị lừa đảo, “chặt chém”, giật túi xách, máy ảnh, điện thoại, ít nhất cũng bị chèo kéo bán hàng. Những chuyện như vậy làm cho du khách có ấn tượng không tốt về Việt Nam.

Có trường hợp ở Hạ Long, bán tour du thuyền nhưng chất lượng không như giới thiệu, làm cho du khách bức xúc, phản đối, đăng lên mạng xã hội. Tệ hơn là bán tour “ma”, du khách đến nơi không có tàu như giao ước. Có nơi, dân địa phương xua đuổi không cho khách nước ngoài chụp ảnh thắng cảnh vì du khách không chịu nộp tiền cho họ...

Nhưng ngược lại, có những người hiền lành, lương thiện, thể hiện tấm lòng mến khách với du khách, và câu chuyện của ông Trần Văn Thành là một điển hình. Ông Thành nghèo mà không tham, hành động trả lại tài sản cho du khách nước ngoài gây ấn tượng mạnh không chỉ đối với họ. Họ sẽ kể với bạn bè về câu chuyện này, họ tin Việt Nam là đất nước mến khách, người dân thân thiện và hiền lành vì họ đã trải nghiệm từ thực tế.

Ông Trần Văn Thành là “đại sứ du lịch” khi đã có một hành động hào hiệp, đáng trân trọng.

Tại Hội nghị Phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên diễn ra ở Huế sáng 16.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề, làm thế nào để du khách kể những câu chuyện du lịch thú vị với người thân, bạn bè một cách đầy hứng khởi thay vì chê bai, kể một chuyện xấu nào đó ở Việt Nam?

Để có chuyện hay, ngoài sản phẩm du lịch hấp dẫn do các doanh nghiệp tạo ra, những không gian an ninh, an toàn do chính quyền thiết lập, còn có những con người thú vị như Trần Văn Thành.

Một hành vi lừa đảo là xua đuổi du khách, một nụ cười thân thiện, một ứng xử lương thiện là mời gọi du khách.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Nhặt được của rơi, nông dân nghèo trả lại cho du khách nước ngoài

NGUYỄN TRI |

Ông Thành là cựu chiến binh, làm nông ở địa phương, có hoàn cảnh khó khăn khi vợ chồng có 5 con còn nhỏ, kinh tế eo hẹp nhưng khi phát hiện tài sản lớn đã tìm cách để trả lại người mất.

Du khách nước ngoài "bật mí" thêm công dụng của trụ nước sạch miễn phí

HUYỀN ANH |

Trước sự xuất hiện của 3 trụ nước miễn phí tại thủ đô Hà Nội, nhiều du khách vui vẻ chia sẻ về trụ nước tại đất nước của họ và những lợi ích mà trụ nước này đem lại.

Nhân viên VIAGS: Trả lại tài sản thất lạc kịp thời cho hành khách

Trịnh Trang |

Trong năm 2018 và những ngày đầu năm 2019, Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines, đã phát hiện và trả lại kịp thời cho hành khách gần 13.000 tài sản thất lạc với trị giá hơn 11,1 tỉ đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhặt được của rơi, nông dân nghèo trả lại cho du khách nước ngoài

NGUYỄN TRI |

Ông Thành là cựu chiến binh, làm nông ở địa phương, có hoàn cảnh khó khăn khi vợ chồng có 5 con còn nhỏ, kinh tế eo hẹp nhưng khi phát hiện tài sản lớn đã tìm cách để trả lại người mất.

Du khách nước ngoài "bật mí" thêm công dụng của trụ nước sạch miễn phí

HUYỀN ANH |

Trước sự xuất hiện của 3 trụ nước miễn phí tại thủ đô Hà Nội, nhiều du khách vui vẻ chia sẻ về trụ nước tại đất nước của họ và những lợi ích mà trụ nước này đem lại.

Nhân viên VIAGS: Trả lại tài sản thất lạc kịp thời cho hành khách

Trịnh Trang |

Trong năm 2018 và những ngày đầu năm 2019, Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines, đã phát hiện và trả lại kịp thời cho hành khách gần 13.000 tài sản thất lạc với trị giá hơn 11,1 tỉ đồng.