Có một người phụ nữ trước sân tòa, sáng nay

Anh Đào |

Năm 2018, bà Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải bán đi căn nhà duy nhất để kêu oan cho con trong một niềm tin không lay chuyển là con mình vô tội.

Sáng nay, người mẹ ấy đứng trước cổng Tòa án Nhân dân Tối cao khi phiên giám đốc thẩm vụ án bưu điện Cầu Voi được đưa ra xét xử.

13 năm ròng rã kêu oan, người phụ nữ tự nhận ít ăn học, ngại đụng chạm, không biết gì về pháp luật ấy đã photocopy đến 2.000 bộ hồ sơ để đi kêu khắp nơi. Nhà cửa bán hết. Tiền bạc không còn một xu. Bà đã khánh kiệt, chỉ còn duy nhất niềm tin.

Bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hải, người đồng hành gần như xuyên suốt chặng đường kêu oan đẫm nước mắt, cũng bán sạch nhà cửa. "Cả dòng họ đồng quan điểm, cùng kêu oan cho Hải đến hơi thở cuối cùng. Bán đất, tới bán nhà, thậm chí bần cùng là bán vé số cũng chấp nhận, cơm rau cháo chợ vẫn kêu oan cho Hải", người dì nói.

Thủy, em gái của Hải, năm đó 16, giờ đã ngót 30, chưa từng nghĩ tới việc lập gia đình, vì mối quan tâm duy nhất của cô là người anh đang vướng vòng lao lý.

Vụ án Hồ Duy Hải, phải nói là một vụ án quá sức lạ kỳ. Những nhận định dưới đây là của bà Lê Thị Nga, đương nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội:

Vụ án Hồ Duy Hải có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra vụ án: Vi phạm về khám nghiệm hiện trường; Vi phạm về thu thập, đánh giá chứng cứ; Vi phạm trong trưng cầu giám định.

Viện, tòa đều chỉ lựa chọn sử dụng những chứng cứ có lợi trong việc buộc tội, thay vì những chứng cứ có lợi cho việc gỡ tội.

Tòa không làm rõ được những mâu thuẫn trong vụ án. Chứng cứ ngoại phạm của Hải chưa được xem xét, đánh giá kỹ.

Và đặc biệt: Kết luận trong bản án sai với kết luận giám định, dựa trên sự "suy diễn chết người" của kết luận điều tra và cáo trạng.

Một vị Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp khác là ông Nguyễn Văn Hiện cũng từng nhận định rằng những sai sót nghiêm trọng trong thu thập chứng cứ, đặc biệt là những chứng cứ ban đầu, là điểm chung giữa vụ án Hồ Duy Hải với hầu hết các vụ án đang gây bức xúc trong dư luận mà đoàn giám sát đặt ra để xem xét.

Một vụ án, bằng đó cái sai, không phải không có lý khi 2 đồng chí Chủ tịch Nước, tại hai nhiệm kỳ, đều đề nghị xem xét.

Chúng ta có thể không biết nhiều về vụ án. Nhưng những cái sai của nó, rất rõ ràng, được vạch ra bởi một Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đương nhiệm, người từng trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, từng gặp trực tiếp tử tù.

Chúng ta có thể chọn chỗ để đặt niềm tin. Nhưng có một điều không thể không tin tưởng: Đó là tình yêu và sự hy sinh của một người mẹ.

Hãy thử nghĩ mà xem, biểu tượng công lý, tay gươm tay cân, băng kín đôi mắt... nhưng luôn là hình ảnh của những người phụ nữ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Mẹ và em gái của tử tù Hồ Duy Hải ra Hà Nội theo dõi phiên giám đốc thẩm

Kỳ Quan |

Trao đổi với người viết qua điện thoại, chị Hồ Thị Thu Thủy, em gái của tử tù Hồ Duy Hải cho biết, chị cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Loan và 1 người dì đã có mặt ở Hà Nội từ chiều 5.5 để theo dõi phiên giám đốc thẩm.

Hôm nay, giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải

Việt Dũng |

Vụ án Hồ Duy Hải bị cáo buộc sát hại hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (Long An) với kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao được Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao mở phiên giám đốc thẩm, dự kiến diễn ra tới ngày 8.5.

Infographic: Những dấu mốc 10 năm kêu oan của vụ án tử tù Hồ Duy Hải

Văn Thắng - Việt Dũng - phấn đấu |

Hai lần bị tuyên tử hình vì cáo buộc sát hại 2 nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi (Long An), trong hơn 10 năm, Hồ Duy Hải cùng với mẹ đẻ liên tục kêu oan, gửi đơn đến các cấp nên được tạm dừng thi hành án. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa kháng nghị đề nghị giám đốc thẩm, hủy hai bản án trước đó.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mẹ và em gái của tử tù Hồ Duy Hải ra Hà Nội theo dõi phiên giám đốc thẩm

Kỳ Quan |

Trao đổi với người viết qua điện thoại, chị Hồ Thị Thu Thủy, em gái của tử tù Hồ Duy Hải cho biết, chị cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Loan và 1 người dì đã có mặt ở Hà Nội từ chiều 5.5 để theo dõi phiên giám đốc thẩm.

Hôm nay, giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải

Việt Dũng |

Vụ án Hồ Duy Hải bị cáo buộc sát hại hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (Long An) với kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao được Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao mở phiên giám đốc thẩm, dự kiến diễn ra tới ngày 8.5.

Infographic: Những dấu mốc 10 năm kêu oan của vụ án tử tù Hồ Duy Hải

Văn Thắng - Việt Dũng - phấn đấu |

Hai lần bị tuyên tử hình vì cáo buộc sát hại 2 nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi (Long An), trong hơn 10 năm, Hồ Duy Hải cùng với mẹ đẻ liên tục kêu oan, gửi đơn đến các cấp nên được tạm dừng thi hành án. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa kháng nghị đề nghị giám đốc thẩm, hủy hai bản án trước đó.