Một chị shiper chở theo con nhỏ, nhưng vẫn là đi làm kiếm tiền hay anh chủ quán phở cãi văng nhà chức trách để rồi chịu phạt 15 triệu, đóng cửa quán, bạn phải chọn thôi.
Sau khi ra quyết định đóng cửa các vũ trường, bar, karaoke… Hà Nội tiếp tục mạnh tay tiếp tục đóng cửa các quán game, Internet từ 0h 2.2.2021….trong một nỗ lực, nói như Chủ tịch Chu Ngọc Anh: Quyết không để bung, để toang.
Tình hình dịch đang có những diễn biến rất nguy hiểm và khó lường.
Trong buổi làm việc với Hà Nội hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định đợt dịch này phức tạp và khác hẳn trường hợp Đà Nẵng do tốc độ lây nhiễm cao và chu kỳ lây nhiễm của virus từ 4-5 ngày nay chỉ từ 1-2 ngày.
Bộ trưởng đề nghị Hà Nội phải vừa truy vết vừa khoanh vùng, lấy mẫu triệt để các trường hợp tiếp xúc; phong tỏa các khu vực có ca bệnh và chỉ dỡ dần phong tỏa sau khi có kết quả âm tính.
Với đợt dịch lần này, Hà Nội sẽ phải thay đổi chiến thuật: cần coi tất cả các F1 là trường hợp nghi nhiễm. Truy vết đồng thời cả trường hợp F1 và trường hợp F2.
Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hà Nội phong tỏa các khu vực có ca bệnh, có thể tính đến giãn cách xã hội một số khu vực.
Có thể, các biện pháp chống dịch sẽ ít nhiều gây khó khăn cho cuộc sống của người dân... Nhưng đó là một biện pháp đúng, hữu hiệu trong thực tế, và lúc này, đang cần sự ủng hộ tuyệt đối của người dân. Chỉ đơn giản là bằng cách tuân thủ triệt để.
Hôm qua, một bức ảnh đã gây xúc động mạnh trên mạng. Bức ảnh ấy kể về một chị shipper chở theo con nhỏ khi giao hàng. Việc 2 triệu học sinh nghỉ học sớm để phòng dịch đang gây ra những khó khăn nhất định cho các bậc cha mẹ. Nhưng những comment phía bên dưới bức ảnh chỉ là những chia sẻ, động viên. Bởi suy cho cùng, khó khăn, nhưng đó vẫn là một hạnh phúc. Một hạnh phúc giản dị với việc vẫn có một công việc, vẫn được đi làm, vẫn có một gia đình, một xã hội yên ổn, và vẫn có một mái nhà, một chiếc gường để trở về mỗi tối.
Cũng hôm qua, “anh trai” chủ quán phở chống đối lại lực lượng phòng chống dịch ở Quảng Ninh đã nhận quyết định xử phạt 15 triệu đồng và đình chỉ kinh doanh cho đến khi có thông báo được phép mở cửa trở lại.
Mọi sự manh động, không chấp hành quy định phòng chống dịch đều phải trả giá bằng tiền. Rất đắt.
Không ai muốn bung, muốn toang cả. Bởi khi đó, ngay cả ánh mặt trời cũng đã là xa xỉ. Chính quyền, không chỉ Hà Nội, Quảng Ninh… đang làm mọi cách để dập dịch nhanh nhất, để trả lại cuộc sống bình thường cho người dân.
Muốn không bung, không toang, chúng ta phải chọn thôi, giữa một bên là chị shipper, khó khăn ít nhiều trong trước mắt, chấp nhận không một lời kêu than… hay vị kỷ như anh chủ quán phở nọ.