Chỉ giới đỏ

Anh Đào |

So với những thiệt hại mà chúng ta chưa đếm nổi, 2.000 tỷ mà người dân phải bỏ ra cho chuyện "mũi dãi" rõ ràng chỉ là cái chóp nhỏ của tảng băng ô nhiễm môi trường.

"Báo động đỏ" là từ mà Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dùng trong một cuộc họp hồi tháng 2 năm nay. 

Bức tranh tổng thể về không khí ở Hà Nội, nếu có thể mô tả trên toan, có lẽ chỉ có hai màu chủ đạo xám- đỏ. Xám, lầm bụi trên mọi con đường khi nồng độ bụi PM 2.5 (bụi có đường kính động học ≤2,5µm) đều vượt tiêu chuẩn quốc gia và thế giới. Và đỏ, khi chỉ số AQI, đo lường mức độ ảnh hưởng chất lượng không khí đến sức khỏe luôn ở mức báo động.

Hôm qua, tôi bắt gặp trên mạng một dòng quảng bá sản phẩm. Đó là một loại chai không khí sạch nhập khẩu Canada. Đây là loại đã gây sốt tại Trung Quốc từ 2-3 năm trước. Vâng, chết nỗi nó thuần tuý chỉ là không khí, để thở. Chết nỗi, trong danh sách các thị trường triển vọng, VN có lẽ phải đứng ở vị trí thứ 2, sau mỗi Trung Quốc.

Phải chăng đã đến thời điểm người dân thủ đô nói riêng, người VN nói chung sẽ phải móc ví cho không khí nhập khẩu?!

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia đưa ra số liệu ước tính chi phí khám, chữa bệnh về hô hấp, thiệt hại kinh tế do nghỉ ốm với người dân nội thành Hà Nội là 1.500 đồng/người/ngày. Với khoảng 3,5 triệu dân nội thành, quy đổi tổng thiệt hại kinh tế do mắc các bệnh đường hô hấp khoảng 2.000 tỷ đồng/năm.

2.000 tỷ cho chuyện "mũi dãi"! Người dân thủ đô đang phải trả giá rất đắt cho vấn đề môi trường sống.

Chính những cư dân TP cũng có một phần trách nhiệm. Hãy nhìn những chiếc xe gắn máy cũ nát đến không còn nhìn ra hình hài đang ngày ngày xả độc vào không khí.

Nhưng nguyên nhân "suy cho cùng" phải là ở mô hình phát triển. Bởi khi những nhà máy nhiệt điện than tiếp tục phát triển ở khắp mọi nơi thì có khác gì chúng ta nhập khẩu ô nhiễm, nhập khẩu công nghệ rác để tự đầu độc chính mình.

Xin hãy nhìn scandal "nhận chìm vật chất" với rất nhiều trá ngụy và bao biện để tự đặt ra và tự trả lời một câu hỏi: Từ bao năm qua, những "vật chất" ấy đã và đang được "nhận chìm" ở đâu?! Hay trong chính buồng phổi, dạ dày chúng ta?

2.000 tỷ chi phí của 3,5 triệu dân cư nội thành có thể là một chỉ giới đỏ về tình tạng sức khỏe bị ảnh hưởng bởi môi trường. Nhưng còn những báo động đỏ khác, trên trời, dưới đất, trong lòng đại dương mà chúng ta chưa định lượng nổi bằng tiền mà những thiệt hại của nó, con cháu chúng ta mới là người gánh chịu.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa Tết 2023 ở Hà Nội

Vân Trang |

Theo Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2023, Hà Nội sẽ tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa.