Chỉ có thể nói đó là cái... “máy chém”

Anh Đào |

Bát bún “3 miếng ốc, 3 miếng mọc” giá 100 ngàn; Quán cà phê phụ thu 100%, lại còn được tính hẳn vào… thuế VAT… Không thể nói khác, đó là chặt chém!

Tờ hoá đơn này là từ một quán cà phê ở TPHCM được lập vào chiều tối ngày 1.2, tức ngày mùng 1 Tết.

Nhóm khách thanh toán cho một số đồ uống cơ bản: Sữa tươi đường đen, yaourt dâu, lipton, trà lài vải và milo dầm với số tiền 167 ngàn đồng.

Tuy nhiên, điều bất thường nằm ở số tiền thuế VAT ở mức 100%.

Không hề là chuyện nhầm lẫn 10 và 100% khi nhân viên quán giải thích với khách hàng đó là số tiền “phụ thu” quên không báo trước.

Thực giá 167 ngàn! Khách phải trả 334 ngàn! Đó chính là chặt chém. Huống chi thuế VAT, đã được giảm từ 10% xuống 8% từ vào đúng ngày 1.2, tức mùng 1 Tết.

Không biết từ bao giờ, Tết đã trở thành một cái cớ để chặt chém.

Vừa bữa trước, cũng đã xảy ra tình trạng một “bát bún phố cổ” với “3 con ốc, 3 miếng mọc, 3 gắp bún” bị chém tới 100 ngàn đồng.

Thực phẩm khan hiếm hơn, người phục vụ ít hơn... khiến chi phí ăn uống ngoài gia đình gia tăng mỗi dịp Tết đã như một tất yếu trong cả tâm lý người bán cũng như người mua.

Nhưng sâu xa, phép cộng của những khoản chi dội ngay vào chính chỉ số giá tiêu dùng khiến đồng tiền ngày càng mất giá.

Hôm qua, trên tuyến cao tốc Long Thành- Dầu Giây đã xảy ra hiện tượng các tài xế được nhân viên thu phí “thối” (trả lại) 1-2 viên... kẹo, thay vì khoản tiền thừa 1-2 ngàn đồng.

Số tiền trả lại 1-2 ngàn đồng không nhiều, nhưng việc thanh toán bằng kẹo, chính xác là một sự bắt ép khi kẹo, chưa và không bao giờ là một phương tiện thanh toán.

Câu hỏi đặt ra là những chiếc kẹo sau đó được dùng vào việc gì? Và nếu khách hàng thanh toán bằng kẹo thì liệu có được chấp nhận không?

Chúng ta đã có các quy định niêm yết giá bán, vừa như một sự minh bạch, vừa tránh nạn chặt chém! Chúng ta cũng lại vừa có yêu cầu “hoá đơn trong ngày”, thậm chí có cả đề xuất máy thanh toán kết nối với hệ thống của ngành thuế... vậy thì tại sao vẫn để xảy ra tình trạng giá Tết không khác gì “chặt chém”, lại để xảy ra tình trạng trả tiền thừa bằng kẹo?!

Từ 1.2, việc giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% chính thức có hiệu lực. Và nguồn lực 49.000 tỉ từ việc giảm từ những món vài trăm, vài ngàn tiền giảm thuế ấy sẽ trở thành một khoản tiền tiết kiệm trong chi tiêu hộ gia đình, sẽ trở thành một động lực để kích cầu tiêu dùng khi giá bán hàng hoá dịch vụ giảm. Nhưng để tránh tình trạng lạm phát, để số tiền giảm thuế thật sự trở thành nguồn lực thì trách nhiệm trong việc quản lý giám sát không thể để cho... báo chí hay mạng xã hội được.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Giá vàng giảm; Hàng quán Hà Nội chặt chém ngày Tết

Khương Duy |

Giá vàng quay đầu giảm, Tỉ lệ bao phủ cao kỷ lục, ngân hàng "nhẹ đầu" với nợ xấu; Giá hàng hóa, thực phẩm bắt đầu "hạ nhiệt"... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

"Chặt chém" dịp Tết: Cận cảnh bát bún riêu phố cổ Hà Nội hét giá 100.000 đồng

Cường Ngô – Hương Nguyễn |

Nỗi sợ đi ăn hàng ngày Tết ở Hà Nội bị “chặt chém”, hét giá luôn ám ảnh không ít người dân. Tại địa chỉ quán Bún ốc sườn 57 Hai Bà Trưng (Hà Nội), bát bún vài ba miếng thịt bị hét giá lên tới 100.000 đồng.

Người dân méo mặt vì bị “chặt chém” khi gửi xe vào chợ hoa Hàng Lược

Vương Trần |

Nhiều người đến chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) để sắm sửa dịp Tết Nhâm Dần nhưng "méo mặt" vì một số điểm gửi xe "chặt chém" khách hàng với giá cao hơn nhiều lần quy định.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Kinh tế 24h: Giá vàng giảm; Hàng quán Hà Nội chặt chém ngày Tết

Khương Duy |

Giá vàng quay đầu giảm, Tỉ lệ bao phủ cao kỷ lục, ngân hàng "nhẹ đầu" với nợ xấu; Giá hàng hóa, thực phẩm bắt đầu "hạ nhiệt"... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

"Chặt chém" dịp Tết: Cận cảnh bát bún riêu phố cổ Hà Nội hét giá 100.000 đồng

Cường Ngô – Hương Nguyễn |

Nỗi sợ đi ăn hàng ngày Tết ở Hà Nội bị “chặt chém”, hét giá luôn ám ảnh không ít người dân. Tại địa chỉ quán Bún ốc sườn 57 Hai Bà Trưng (Hà Nội), bát bún vài ba miếng thịt bị hét giá lên tới 100.000 đồng.

Người dân méo mặt vì bị “chặt chém” khi gửi xe vào chợ hoa Hàng Lược

Vương Trần |

Nhiều người đến chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) để sắm sửa dịp Tết Nhâm Dần nhưng "méo mặt" vì một số điểm gửi xe "chặt chém" khách hàng với giá cao hơn nhiều lần quy định.