“Chảy máu chất xám” ở bệnh viện công - không còn là lời cảnh tỉnh nữa

LÊ PHI LONG |

Một thực trạng rất đáng lo ngại hiện nay, đó là số lượng nhân viên y tế nghỉ việc hiện đang tăng cao. Nhưng lưu ý, nghỉ việc đây là nghỉ việc ở các cơ sở y tế nhà nước để ra làm tư nhân hoặc ngoài nhà nước.

“Làn sóng” trên ngày càng gia tăng trong những năm gần đây và diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước. 

Năm 2020-2021, riêng tại Bệnh viện Bạch Mai đã có trên 200 y bác sĩ nghỉ việc, chuyển việc, trong đó có những người có học hàm giáo sư, phó giáo sư hay học vị tiến sĩ.

Theo Sở Y tế TPHCM, năm 2020 có gần 600 nhân viên y tế tại các cơ sở công lập trực thuộc xin nghỉ việc; năm 2021 có gần 1.000 người; và những tháng đầu năm 2022, đã có hơn 400 người xin nghỉ việc.

Theo dự báo, số nhân viên y tế xin nghỉ việc vẫn chưa dừng lại.

Một trong những nguyên nhân được lý giải là do đại dịch COVID-19 nên áp lực đè nặng lên cán bộ y tế, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở khi rất nhiều nhân viên y tế tại TP.HCM đã phải đối diện với hội chứng “burned-out” - hội chứng suy sụp về thể chất và tinh thần do quá tải công việc và bị căng thẳng (stress) sau dịch COVID-19.

Một nguyên nhân rất quan trọng khác, đó là chế độ chính sách đối với nhân viên y tế còn hạn chế; hay cơ chế vận hành của bệnh viện công còn nặng nề và tư duy trì trệ nên nhiều bác sĩ, nhân viên y tế không phát huy được năng lực, sở trường.

Còn nhớ, hình ảnh hàng chục cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã xuống đường, tập trung trước cổng Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam - đơn vị chủ quản của Bệnh viện Tuệ Tĩnh để đòi quyền lợi vì bị nợ lương.

Những “thiên thần” khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đã phải xuống đường, căng băng rôn kêu cứu đầy xót xa: "Chúng tôi không muốn đi ăn xin từng tháng".

Thật là quá chua xót.

Vì áp lực, vì cơ chế, vì thu nhập thấp hay đại loại là quá “mệt mỏi”, nên các bác sĩ, nhân viên y tế đã rời bỏ các cơ sở y tế công lập, tìm nơi làm việc mới.

Thực trạng đó đã cho thấy đang có một sự dịch chuyển mạnh mẽ nguồn nhân lực y tế giữa khu vực công lập và khu vực tư nhân; hay nói một cách ví von là đang “chảy máu chất xám” từ bệnh viện công lập về các cơ sở y tế ngoài công lập, tư nhân.

Điều này rất đáng lo ngại vì đã tạo nên những “khoảng trống”, “đứt gãy” quá trình vận hành tại các cơ sở y tế công lập. Vì có một điều chắc chắn rằng, việc tuyển chọn, đào tạo được một bác sĩ giỏi là không hề đơn giản.

Khi đó, thiệt thòi lớn nhất vẫn là người dân.

Đã đến lúc các nhà hoạch định chính sách vĩ mô cần sớm thay đổi tư duy trong quản lý, vận hành hệ thống y tế; cần có đủ cơ chế để tăng thu nhập cho nhân viên y tế, vậy mới ngăn được “làn sóng” “chảy máu chất xám” ở các cơ sở y tế công lập.

“Hãy cứu lấy blouse trắng” - lời khẩn cầu của các y bác sĩ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh khi xuống đường đòi quyền lợi vì bị nợ lương là sự cảnh tỉnh rất thực.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tự chủ “nửa vời”, bệnh viện công khó giữ chân bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến loạt bài về bác sĩ, nhân viên y tế ở Đồng Nai nghỉ việc nhiều trong thời gian vừa qua, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn BS CKII Lê Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - xung quanh vấn đề này.

Bác sĩ BV Tuệ Tĩnh bị nợ lương: Người bán rau bán trứng, người phải vay lãi

THẢO ANH - PHƯƠNG ANH |

Rời cánh cổng học viện, rời tấm áo blouse trắng, chị Lê Thanh Huyền điều dưỡng khoa Phụ sản, Bệnh viện Tuệ Tĩnh lại tất tả chở hàng đến chợ dân sinh bán rau bán trứng mưu sinh. Và cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn cũng là thực tế chung của nhân viên y tế BV Tuệ Tĩnh bởi họ đã bị nợ lương suốt hai tháng qua.

Lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh lên tiếng trước tình trạng tái diễn nợ lương

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Lãnh đạo Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam xác nhận đã có quyết định chi trả tiền nợ lương tháng 2 và tháng 3.2022 cho cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tự chủ “nửa vời”, bệnh viện công khó giữ chân bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến loạt bài về bác sĩ, nhân viên y tế ở Đồng Nai nghỉ việc nhiều trong thời gian vừa qua, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn BS CKII Lê Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - xung quanh vấn đề này.

Bác sĩ BV Tuệ Tĩnh bị nợ lương: Người bán rau bán trứng, người phải vay lãi

THẢO ANH - PHƯƠNG ANH |

Rời cánh cổng học viện, rời tấm áo blouse trắng, chị Lê Thanh Huyền điều dưỡng khoa Phụ sản, Bệnh viện Tuệ Tĩnh lại tất tả chở hàng đến chợ dân sinh bán rau bán trứng mưu sinh. Và cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn cũng là thực tế chung của nhân viên y tế BV Tuệ Tĩnh bởi họ đã bị nợ lương suốt hai tháng qua.

Lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh lên tiếng trước tình trạng tái diễn nợ lương

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Lãnh đạo Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam xác nhận đã có quyết định chi trả tiền nợ lương tháng 2 và tháng 3.2022 cho cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh.