Cánh tay, mạng người và tái sinh niềm tin

LÊ THANH PHONG |

“Công ơn tái sinh này gia đình tôi không bao giờ quên”, đó là lời của bà Lê Thị Ái Sương - vợ của ông Nguyễn Văn Nhật, người bị ngộ độc rượu thập tử nhất sinh cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đêm 24.12.2018.

Bác sĩ Lê Văn Lâm - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, là người quyết định dùng bia truyền vào dạ dày bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật để giải độc rượu methanol. Giải pháp này có trong các hướng dẫn y khoa trên thế giới cũng như phác đồ của Bộ Y tế. Đây là quyết định nhanh chóng, dứt khoát để cứu mạng một con người. Bác sĩ Lâm có trình độ chuyên môn và có tâm với người bệnh, không tính toán đến hơn thiệt đối với cá nhân mình.

Trong y khoa luôn có rủi ro, với những ca bình thường, người bệnh vong mạng thì bác sĩ cũng lao đao, có nhiều vụ thầy thuốc chịu tiếng mang lời, búa rìu dư luận mặc dù lỗi không thuộc về họ. Còn đối với trường hợp bệnh nhân ngộ độc rượu, bác sĩ dùng 15 lon bia để truyền, nếu điều không may xảy ra, áp lực của dư luận không nói chắc ai cũng biết.

Bác sĩ Lê Văn Lâm xứng đáng được vợ bệnh nhân cám ơn bằng hai chữ “tái sinh”.

Một trường hợp “tái sinh” rất cảm động khác là BS Phạm Trần Xuân Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng và nhóm bác sĩ tại đây đã nối thành công cánh tay của nữ sinh viên Ngô Thị Su Sal. Nữ sinh viên này bị tai nạn trên đèo Hải Vân, nhập viện khoảng 13 giờ 30 ngày 8.1 trong tình trạng mất một phần cánh tay trái. Phần tay còn lại bị tổn thương, giập nát nghiêm trọng.

Các bác sĩ không chỉ cấp cứu cho cô, mà mong muốn là phải cứu được cánh tay của cô, nên liên hệ với Trung tâm Cấp cứu 115 phải tìm bằng được cánh tay và nhanh chóng chuyển về BV Đà Nẵng. Để tìm được cánh tay của nạn nhân, có tâm sức của nhiều người, đó là anh Nguyễn Xuân Hải (37 tuổi, làm việc ở Phòng khám Đa khoa Sống khỏe tại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), và những người cùng anh đi mua thùng xốp, mua đá để ướp cánh tay, chuyển về bệnh viện. Không có những tấm lòng nhân hậu đó, cánh tay mất đi sao về được bệnh viện để các bác sĩ nối cho nạn nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã mất 5 giờ để nối lại cánh tay cho Ngô Thị Su Sal. Sự vất vả của các bác sĩ trong 5 giờ, nhưng cứu cả cuộc đời một con người. Mất đi một cánh tay, cuộc đời của nữ sinh viên này sẽ khác.

“Tái sinh” hai trường hợp, một là mạng sống, hai là số phận, các bác sĩ còn “tái sinh” niềm tin đối với cuộc sống, đó là chung quanh ta còn quá nhiều điều đẹp đẽ.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Lãng phí quá trời đất

ANH ĐÀO |

Nêu cụ thể câu chuyện giao đất với các dự án BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ: “Làm sao bây giờ không còn giao đất kiểu BT trước đây, lãng phí quá trời đất”. Và Thủ tướng đặt câu hỏi cho ngành tài nguyên và môi trường: “Cơ chế nào cho vấn đề này?”.

Ủng hộ Bộ trưởng Thể về thu hồi bằng lái vĩnh viễn

Lê Thanh Phong |

Đừng lo lái xe bị tước bằng lái vĩnh viễn thì sẽ bị mất việc làm, ảnh hưởng đến quyền tự do được làm nghề của họ. Những người này hãy tìm việc khác để làm, họ không thể làm cái việc mà họ đã từng vô trách nhiệm, coi thường sinh mạng của người khác.

Tại sao không tước bằng lái vĩnh viễn của những lái xe đã tước đi sinh mạng của người khác?

Triệt phá tín dụng đen là mệnh lệnh từ dân

LÊ THANH PHONG |

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Lãng phí quá trời đất

ANH ĐÀO |

Nêu cụ thể câu chuyện giao đất với các dự án BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ: “Làm sao bây giờ không còn giao đất kiểu BT trước đây, lãng phí quá trời đất”. Và Thủ tướng đặt câu hỏi cho ngành tài nguyên và môi trường: “Cơ chế nào cho vấn đề này?”.

Ủng hộ Bộ trưởng Thể về thu hồi bằng lái vĩnh viễn

Lê Thanh Phong |

Đừng lo lái xe bị tước bằng lái vĩnh viễn thì sẽ bị mất việc làm, ảnh hưởng đến quyền tự do được làm nghề của họ. Những người này hãy tìm việc khác để làm, họ không thể làm cái việc mà họ đã từng vô trách nhiệm, coi thường sinh mạng của người khác.

Tại sao không tước bằng lái vĩnh viễn của những lái xe đã tước đi sinh mạng của người khác?

Triệt phá tín dụng đen là mệnh lệnh từ dân

LÊ THANH PHONG |

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”.