Cần chính sách thu hút nhân tài, không cần bỏ ngàn tỉ đào tạo

Lê Thanh Phong |

Đến tháng 6.2018, thành phố đã cử 616 học viên đi học theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922); 460 học viên đề án đã tốt nghiệp, đó là thông tin được đưa ra tại cuộc làm việc của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa với Sở Nội vụ TP Đà Nẵng ngày 25.7. Để lo cho những “nhân tài” này đi học, Đà Nẵng phải chi ra 680 tỉ đồng.

Nhưng theo Bí thư Trương Quang Nghĩa, số tiền 680 tỷ đồng chỉ là chi phí cho việc học tập, còn trên thực tế thành phố đã phải bỏ ra nhiều hơn. "Các em về nước thì mỗi em phải bố trí căn hộ chung cư, cùng với rất nhiều chi phí khác. Nếu sòng phẳng ra thì phải đến 1.000 tỷ đồng".

Có công bằng không khi nhà nước bỏ ra 1.000 tỉ đồng để lo cho một nhóm người đi học. Nói cho nó thẳng, không nên tạo ra một loại đặc quyền đặc lợi dành cho cán bộ. Được làm cán bộ nhà nước, được chọn để du học bằng tiền nhà nước, về nước được lo bố trí ăn ở. Như vậy là đặc quyền, đặc lợi. 

Còn sự học của con em người dân  thì sao? Phải giật gấu vá vai cho con cái ăn học, tốt nghiệp dù rất giỏi cũng không chắc xin được việc một chân vào cơ quan nhà nước.

Nếu như thực sự phát triển nguồn nhân lực, thì cách công bằng nhất là tạo cơ hội cho tất cả nhân tài của địa phương, thi thố tài năng công khai để chọn những người giỏi nhất, bất kể con ai cháu ai, cũng được cử đi học. 

Cho nên, các đề án phát triển nguồn nhân lực như hiện nay phải dừng ngay, không chỉ riêng Đà Nẵng. Ông Nguyễn Viết Hùng - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng kiến nghị thành phố nên "kết thúc vai trò của đề án và chuyển sang thực hiện chính sách thu hút nhân tài". Đây là một kiến nghị đúng đắn, cần phải tiếp thu và thực hiện.

Muốn thu hút nhân tài quá dễ, vì nhân tài có trong thiên hạ. Biết bao nhiêu sinh viên ăn học tử tế, có phẩm chất đạo đức, tốt nghiệp từ nhiều trường đại học trong nước. Sinh viên tốt nghiệp từ các trường quốc tế, từ các nước tiên tiến cũng rất nhiều. Việc gì nhà nước phải bỏ ra 1.000 tỉ đồng cử người đi học để gọi là phát triển nguồn nhân lực.

Hãy đưa ra chính sách thu hút nhân lực công bằng, sẽ có nhiều người sẵn sàng. Chỉ lo rằng, cánh cửa nhà nước chưa từng rộng mở đối với nhân tài thực sự mà thôi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đầu tư 211 tỷ đồng thu gom nước thải ven biển

THÙY TRANG |

Ô nhiễm ven biển kéo dài do hệ thống xử lý nước thải bị quá tải, trong khi đó, Đà Nẵng xác định phải cứu biển để cứu ngành du lịch và cả môi trường sống của người dân. Thành phố vừa quyết định đầu tư 211 tỷ đồng để đầu tư tuyến cống thu gom nước thải ven biển.

Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng mong muốn CĐVC thành phố áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lí

XUÂN HẬU |

Chiều 24.7, CĐVC TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Bí thư Đà Nẵng giải thích lý do xử kín vụ án Vũ “nhôm”

HOÀNG VINH |

Sáng 24.7, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã thông tin về việc xét xử vụ án Vũ “nhôm” trong buổi gặp mặt và nói chuyện với các hội viên CLB Thái Phiên.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng đầu tư 211 tỷ đồng thu gom nước thải ven biển

THÙY TRANG |

Ô nhiễm ven biển kéo dài do hệ thống xử lý nước thải bị quá tải, trong khi đó, Đà Nẵng xác định phải cứu biển để cứu ngành du lịch và cả môi trường sống của người dân. Thành phố vừa quyết định đầu tư 211 tỷ đồng để đầu tư tuyến cống thu gom nước thải ven biển.

Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng mong muốn CĐVC thành phố áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lí

XUÂN HẬU |

Chiều 24.7, CĐVC TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Bí thư Đà Nẵng giải thích lý do xử kín vụ án Vũ “nhôm”

HOÀNG VINH |

Sáng 24.7, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã thông tin về việc xét xử vụ án Vũ “nhôm” trong buổi gặp mặt và nói chuyện với các hội viên CLB Thái Phiên.