“Bữa cơm bớt chút thịt cá, mà giúp được người khác, em sẵn sàng”

Hoàng Lâm |

Đây là lúc tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau cần phải đẩy lên mức cao nhất. Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 chính là hun đúc thêm tinh thần cao cả ấy.

Nguyễn Đình Nhân - một công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Hà Nội đã nhắn tin tới báo Lao Động: “Em ủng hộ rồi anh ơi, em đọc trên báo mình, thấy các bác kêu gọi một ngày lương, em đóng góp 3 ngày luôn. Thiếu 3 ngày nhưng em còn hơn 20 ngày nhận lương, vẫn đủ sống. Bữa cơm có thiếu chút thịt, cá mà giúp được người khác là em rất sẵn sàng”.

Rồi để chứng minh, Nhân chụp gửi biên lai chuyển khoản: 500.000 đồng. Anh không ghi tên người gửi, chỉ ghi mấy câu: “Chúc anh em công nhân mình nhanh chóng vượt qua khó khăn”.

Lương tháng của Nhân được khoảng 6 triệu đồng, anh còn phải lo đủ thứ: Từ tiền trọ, tiền ăn, tiền điện nước, tiền gửi về cho vợ, cho ông bà ở quê. Khoản tiền 500.000 đồng không hề nhỏ trong lúc này bởi chính anh, như Nhân kể, đã từng có quãng thời gian chỉ ăn mì tôm trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách.

Nhưng tin nhắn của Nhân, cái cách anh gọi những công nhân, người lao động bị mất việc, bị mất lương là “anh em mình” thật thân thiết, cho dù, họ hoàn toàn là những người không quen biết.

Có hàng trăm nghìn công nhân gặp khó khăn, hàng chục nghìn công nhân nhiễm COVID-19, nhiều triệu công nhân phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng. Có những người còn không đủ tiền mua mì tôm ăn, có những người cả tháng nay bữa cơm vắng bóng miếng thịt, khúc cá.

Chính phủ, Mặt trận tổ quốc cũng đã có những gói hỗ trợ, Tổng LĐLĐVN cũng đã có nhiều chương trình giúp đỡ công nhân, người lao động với số tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng… Nhưng những nỗ lực, cố gắng ấy vẫn chưa đủ bởi số lượng công nhân, người lao động gặp khó khăn, cần giúp đỡ, hỗ trợ quá lớn.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong muốn: Đoàn viên là cán bộ, công chức; viên chức (không bị ảnh hưởng lớn đến thu nhập do COVID-19) ủng hộ một ngày lương; Công nhân, người lao động không bị ảnh hưởng lớn đến thu nhập do COVID -19 ủng hộ tùy khả năng; Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ theo khả năng bằng tiền, khẩu trang, nhu yếu phẩm...

Những người như Nhân, hiểu rõ những khó khăn bởi dịch COVID-19, đã không chút nghĩ suy, không hề tính toán để gửi ủng hộ 3 ngày lương. Rất cần thêm những ngọn lửa nhỏ như vậy, dù chỉ một ngày lương, dù chỉ những khoảng đóng góp nhỏ trong khả năng của mình để trở thành nguồn sưởi ấm cho hàng triệu người lao động khác.

Hãy chung tay, vì người dân mình, vì những “anh em mình” đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bằng mọi giá lo miếng ăn, sự an toàn cho công nhân mất việc

Lê Thanh Phong |

Doanh nghiệp chỉ được tiếp tục hoạt động sản xuất khi đảm bảo thực hiện phương châm “3 tại chỗ”, gồm sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ; hoặc phương án “một cung đường - 2 địa điểm” - vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở (có thể chọn ký túc xá, khách sạn, chỗ ở tập trung cho CN, đó là quy định của TPHCM ban hành tối 13.7.

2.000 tỉ đồng thiệt hại mỗi ngày và triệu liều vaccine cho công nhân

Hoàng Lâm |

Vì đại dịch COVID-19, giá trị sản xuất công nghiệp tại Bắc Giang mất đi 2.000 tỉ đồng mỗi ngày và 140.000 lao động phải nghỉ việc. Con số gây sốc đó được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nêu tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chiều 30.5. Nó cho thấy tác động của dịch COVID-19 lớn đến mức nào, nhất là khi nó hoành hành tại các khu công nghiệp.

Công nhân vùng dịch: Cần thực phẩm và rất cần vaccine

hoàng lâm |

“Mỗi ngày 2 gói mỳ tôm tôi chia thành 2 bữa sáng và tối. Hôm nay trong phòng còn đúng 2 gói mỳ tôm làm bữa ăn chính”.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Bằng mọi giá lo miếng ăn, sự an toàn cho công nhân mất việc

Lê Thanh Phong |

Doanh nghiệp chỉ được tiếp tục hoạt động sản xuất khi đảm bảo thực hiện phương châm “3 tại chỗ”, gồm sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ; hoặc phương án “một cung đường - 2 địa điểm” - vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở (có thể chọn ký túc xá, khách sạn, chỗ ở tập trung cho CN, đó là quy định của TPHCM ban hành tối 13.7.

2.000 tỉ đồng thiệt hại mỗi ngày và triệu liều vaccine cho công nhân

Hoàng Lâm |

Vì đại dịch COVID-19, giá trị sản xuất công nghiệp tại Bắc Giang mất đi 2.000 tỉ đồng mỗi ngày và 140.000 lao động phải nghỉ việc. Con số gây sốc đó được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nêu tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chiều 30.5. Nó cho thấy tác động của dịch COVID-19 lớn đến mức nào, nhất là khi nó hoành hành tại các khu công nghiệp.

Công nhân vùng dịch: Cần thực phẩm và rất cần vaccine

hoàng lâm |

“Mỗi ngày 2 gói mỳ tôm tôi chia thành 2 bữa sáng và tối. Hôm nay trong phòng còn đúng 2 gói mỳ tôm làm bữa ăn chính”.